Chồng tôi đấy: Nấu ăn giỏi, không tật xấu và rất yêu chiều vợ con

Thu Hương,
Chia sẻ

Chỉ trong vòng 2 tháng chăm sóc vợ sinh con, ông bố trẻ Nguyễn Đăng Phước đã trở thành “soái ca” của đông đảo các bà mẹ bỉm sữa vì đủ thứ ưu điểm: giỏi nấu ăn, không rượu bia, không thuốc lá, cực chiều chuộng vợ con.

Kết hôn sau 2 năm tìm hiểu và có con ngay sau đó, cũng giống như nhiều ông bố và bà mẹ trẻ khác, Nguyễn Đăng Phước (28 tuổi) và Bùi Quỳnh Anh (25 tuổi) cũng từng trải qua rất nhiều bỡ ngỡ khi làm quen với “vai trò” mới. Nhưng rồi với tình yêu và sự chia sẻ, đặc biệt là động lực từ "thành viên" bé bỏng mới chào đời, đôi vợ chồng trẻ đã cùng sát cánh bên nhau và xây dựng nên tổ ấm nhỏ hạnh phúc. Một chi tiết mà bất cứ ai để ý sẽ đều cảm thấy hết sức thú vị, đó là chỉ vẻn vẹn trong 2 tháng kể từ ngày chính thức trở thành bố, Đăng Phước đã được nhiều chị em dành tặng cho danh hiệu nho nhỏ “soái ca đích thực” vì một loạt ưu điểm: nấu ăn giỏi, không rượu bia, không thuốc lá, cưng chiều vợ con hết mực.

soái ca ngôn tình
Chân dung "soái ca" mới của cộng đồng mạng những ngày qua.

Nhắc tới nickname mới, ông bố trẻ hài hước cho rằng đây quả là một lời khen mà từ trước đến nay chưa khi nào anh từng nghĩ rằng sẽ dùng nó để miêu tả về mình: "Nghe mọi người tả mà mình mới chợt nhận ra mình có nhiều điểm tốt quá mà từ trước đến giờ không để ý. (Cười). Không biết soái ca mà các chị em nói tới tiêu chuẩn thế nào chứ riêng mình thì tất cả những việc trên đều rất bình thường đối với một ông bố, ai cũng muốn tốt cho vợ con mình thôi. Còn rất nhiều những ông bố khác hoàn cảnh hơn mình mà vẫn yêu chiều vợ con khéo hơn mình. Được mọi người quan tâm thì thấy vui vui và thú vị thôi, chứ thực ra cuộc sống đời thường của mình không bị ảnh hưởng nhiều lắm, thi thoảng có một vài người cùng chỗ ở hay làm việc, nhận ra mình lên báo nên gọi hỏi chuyện, có bạn còn nhắn tin trao đổi cách nuôi con mặc dù với mình, đây còn là lần đầu làm bố", Đăng Phước bộc bạch.

Với Đăng Phước, việc có con là một sự kiện lớn thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh. Từ một anh chàng độc thân với cuộc sống tự do, Phước đã bắt đầu với những công việc hoàn toàn mới mẻ như: nấu nướng, tắm cho con, thay tã, giặt giũ, rơ lưỡi cho trẻ sơ sinh… cùng hàng trăm đầu việc không tên khác. Vợ sinh trước Tết chỉ một tuần, ông bà nội ngoại lại ở xa nên không thể giúp đỡ nhiều, toàn bộ việc chăm sóc hai mẹ con đều do vợ chồng tự xoay sở, lo liệu. Thương vợ vất vả, Phước tình nguyện nhận hết công việc nhà về mình để Quỳnh Anh có thể tập trung lo cho con và nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe.

Bà mẹ trẻ Quỳnh Anh cho hay vì sinh vào những ngày cận Tết nên hai vợ chồng tương đối vất vả trong việc tìm giúp việc trợ giúp. Để có thể tắm cho em bé, Phước đã cẩn thận quay lại video trong 2 lần thuê được y tá tới nhà tắm cho con, rồi sau đó nghiên cứu, tự tập luyện. Những lần đầu, không tránh khỏi việc long ngóng nhưng sau vài lần, Phước thành thạo dần. Cho tới nay, Quỳnh Anh cho biết cô khá yên tâm khi giao cho chồng việc chăm sóc em bé, thậm chí có nhiều việc, cô còn cho rằng mình làm không khéo bằng chồng.

Tự nhận bản thân không hề là một người đam mê nấu ăn, từ trước đến nay không hề phải đụng tay vào việc bếp núc nhưng sau khi có con, Phước đã tự mày mò học cách vào bếp, làm cho vợ những món ăn ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng. Nhìn vào danh sách những món ăn ngon do chính tay Phước thực hiện: bắp bò tần thuốc bắc, canh móng giò bí đỏ, chim quay, bò sốt vang… nhiều người còn tưởng nhầm rằng đây chắc hẳn là một anh chàng khéo tay nào đó cực yêu thích việc làm bếp. Ít ai biết rằng Phước chỉ mới thực sự chú tâm tới việc dao thớt kể từ khi lên chức bố. Có một điều thú vị là chính trong 2 tháng chăm vợ ở cữ mà Đăng Phước đã tạo nên một cơn sốt nho nhỏ trên cộng đồng mạng bởi những công thức nấu ăn ngon và lạ. Và bất ngờ hơn, những công thức nấu ăn nổi tiếng đều là thành quả của những lần tra... google của ông bố mê công nghệ. 

"Có một câu mình vẫn hay đùa với các bạn là "Dân ta phải biết sử ta/ Cái gì không biết thì tra google". Mình đến với các công thức nấu ăn một cách tình cờ thôi, vợ thèm sốt vang nên mình lên mạng tìm hiểu rồi thực hành luôn, may mà thành công ngay bước đầu. Công thức mình chỉ gia giảm theo cảm giác của mình và sở thích của vợ, có lẽ do cách diễn đạt vui vui nên các chị em ưu ái quan tâm hơn. Có một mẹo nho nhỏ của mình là luôn đặt câu hỏi "tại sao bước này lại vậy?", mình luôn tìm hiểu kỹ các bước thực hành vậy nên mỗi khi bắt tay vào nấu thì khá là nhớ và thuần thục hơn", Phước vui vẻ tiết lộ.

soái ca ngôn tình
Đăng Phước và Quỳnh Anh đã kết hôn được gần 1 năm.

Là vợ chồng trẻ, lại sớm có con sau khi kết hôn nhưng cuộc sống của Đăng Phước – Quỳnh Anh luôn ấm cúng, hạnh phúc vì cả hai đều hiểu và trân trọng những gì mình may mắn có được. Để có được điều đó, cần tới sự đồng cảm và chia sẻ của cả hai người. “Cuộc sống không ai tránh khỏi những mâu thuẫn cả, bất đồng quan điểm đôi khi đến từ những điều nhỏ nhặt, nhất là khi đã "về một nhà". Cơm sôi bớt lửa - có lẽ vợ chồng mình đã làm đúng theo câu nói này. Sự nhường nhịn, vị tha và chấp nhận bỏ qua cái tôi của mình trong hôn nhân là yếu tố rất quan trọng để duy trì sự êm ấm và hạnh phúc. Những lúc nóng giận thường một trong hai người sẽ im lặng và chỉ ngồi nói chuyện lại với nhau khi đã thật sự bình tĩnh”, Quỳnh Anh chia sẻ.

Về phía Đăng Phước, người đàn ông lần đầu làm bố thì cho rằng việc giữ gìn hạnh phúc gia đình và gánh vác trên vai trách nhiệm lo cho vợ con, nhìn theo nghĩa tích cực thì đó là cả một sự tự hào. "Mình không quan niệm đàn ông phải làm gì theo độ tuổi. Mình hay nghĩ cuộc đời một người đàn ông có các giai đoạn: Trẻ con/ Tưởng mình là người lớn/ bố trẻ con/ Bố xịn. Trong đó, giai đoạn "bố xịn" là khi bạn hiểu được niềm vui khi tất bật chăm lo cho con, cho gia đình, lúc đấy mình thấy mình trưởng thành hơn, trở thành một trụ cột thực sự mang lại trách nhiệm to lớn với ít nhất là gia đình mình. Có một thứ gì đó nó dễ hơn rất nhiều việc giữ một thứ gì đấy, nhất là đó là vợ là con mình, cảm giác thực sự thú vị và lo lắng nhiều nhưng bất cứ người đàn ông nào đều muốn có ", Đăng Phước chia sẻ.

Để có được suy nghĩ đó, chính bản thân Phước đã phải tự trải nghiệm qua những sự kiện lớn trong cuộc đời. "Hồi còn chưa lập gia đình, chưa có con thì mình cũng ham chơi và trẻ con,  tuy nhiên như mình nói rồi đấy, có gia đình là có tất cả, khi bạn có tất cả đương nhiên bạn sẽ thay đổi để giữ được nó. Mình cũng vậy thôi, mình lo cho vợ con hơn, thương cả ông bà nội ngoại vì thực sự lúc làm bố làm mẹ rồi thì mới hiểu sự vất vả của bố mẹ, anh chị mình đã làm cho mình, nuôi nấng dạy dỗ mình. Con cái là tương lai nhưng cũng đồng thời là cỗ máy thời gian của bố mẹ mà. Mình không nghĩ mình thay đổi được nhiều hơn chữ Trách nhiệm và Yêu thương nhưng mình sẽ cố gắng để tương lai của gia đình mình thay đổi càng tốt hơn. Mình nghĩ đây cũng là mong muốn và mục đích của tất cả các ông bố dù "xịn" hay bố trẻ con", ông bố "soái ca" tâm sự.

Bài viết tặng cho con trai mới sinh của ông bố trẻ Đăng Phước

Viết cho người bạn mới thân:

Cậu đến ở cùng, tớ ok ngay. Thế mà cậu 2 lần làm tớ són ra quần khi cậu giận dỗi gì mà đòi ra ở riêng trước hợp đồng. Cậu ra cũng ok thôi, nhưng hứa với tớ sống thật tốt, tự chăm lo nhé, nghe vậy cậu sợ rụt vòi, lại nằm im. Rồi nhàn cư vi bất thiện, ăn uống có người chăm lo, nửa đêm có đòi ăn cũng có người phục vụ, sướng quá hết hạn thuê nhà gần chục ngày, cậu vẫn lì lợm, ngày nào cũng làm vài lít tiền soi nhà (siêu âm), bọn tớ đành lòng lôi cậu ra... 

Ngày cậu ra, trời lạnh và mưa, tớ chưa bao giờ thấy cơn mưa nào dai dẳng và dài thế, từ lúc vợ tớ vào phòng cách ly đến lúc cô y tá gọi tên tớ là 2 tiếng rưỡi, tớ như trôi lơ lửng giữa biển người đi đẻ. Và rồi tớ gặp cậu, gặp mẹ cậu. Tớ hiểu thế nào là yêu và thương. Yêu cậu, thương vợ tớ. Đồng thời tớ cũng biến yêu thương thành hành động:

- Tớ thành thục 3 kỹ năng: Nghe, Hiểu, Thay bỉm thành thục. Thỉnh thoảng cậu bĩnh cả ra tay nhưng tớ chả sợ, quen rồi, như nước sốt bánh mỳ tí thôi.
- Tết đầu tiên xa nhà sau 28 năm tớ như cậu bây giờ, quả thực rất sốc với tớ, thế mà tớ cũng vượt qua được, nấu ăn, giặt tã, dọn nhà, chơi với cậu... tớ làm được hết, các cậu có câu: "thương con ngon mọi chuyện", chuẩn cậu nhỉ?

- Chính thức tớ ghi tên vào danh sách ông bố bỉm sữa, tớ thậm chí còn tắm được cho cậu khi cậu mới được mấy ngày tuổi, hê hê, ông bà nội ngoại biết cứ gọi là lác mắt. Có bà mẹ còn đi bộ 6,9km để đến quán net, đăng nhập facebook và like video khi tớ up lên.

Còn nhiều kỷ niệm nữa tớ sẽ kể sau, giờ tớ chỉ dặn cậu thế này:

- Ông bà nội ngoại, các bác, các dì đón cậu, chăm cậu từ lúc lọt lòng rất vất vả, vì vậy sau có nhờ cậu chỉ cho cách dùng cái máy này máy kia thì đừng có mà cự nự, hay nhờ pha cốc nước thì đứng dậy ngay, kẻo ăn đặc sản lươn Nghệ An nhé.

- Bạn bè thì nhiều cũng được, ít cũng được, nhưng không có là không được, tốt thì chơi nhiều, ít tốt thì chơi ít, đừng có cười đểu chúng nó là được, lên báo An Ninh Thủ Đô đấy.

- Học thì biết gì tớ sẽ chỉ, tớ sẽ không biến cậu thành bảng ghi thành tích cho vợ chồng tớ đâu. Tớ biết đầy người học Đại học nọ kia giờ đi sửa xe, bưng bát phở... họ chỉ là không may mắn hoặc đang trì hoãn thành công, ý tớ là cậu cứ chơi và học thoải mái, kỹ năng và hiểu biết xã hội như một sân chơi lớn mới giúp cậu sống vui vẻ, học vấn chỉ là một cách chơi thôi. Tớ ghét cậu đeo kính!

- Ipad, iphone là của tớ và mẹ cậu, cậu tránh xa ra nhé, đừng lôi thôi mẹ cậu bắt bán đi là đi vệ sinh chỉ mang tờ báo quyển truyện vào thôi đấy.
-
 Nhắc nữa là tớ không hút thuốc, không rượu bia, vì vậy tớ đảm bảo bình sữa cậu không có mùi khói thuốc hay cồn, vì vậy cậu cũng liệu liệu giữ hộ tớ tí nhé. Dân xây dựng bọn tớ gọi là sử dụng đi kèm phương án bảo trì, duy tu đấy. Yêu cậu!

- Điều cuối: bạn gái, sinh vật vô cùng dễ thương và nguy hiểm. "Con Trai-Con Gấu" "Con Trâu-Con Gái", nghe vậy cậu hiểu thân phận mình chứ. Đến tuổi đương nhiên cậu sẽ có, ngoan thì có một, hư sẽ có nhiều. Tớ chỉ dặn cậu là bố mẹ con gái cũng yêu con gái như bọn tớ yêu cậu, rồi bạn gái cậu cũng yêu cậu và con cậu như vậy. Chính vì thế khi nào sẵn sàng để yêu và thương thì hẵng dẫn về nhà gặp bọn tớ nhé, đừng làm tổn thương con gái. Tớ tin cậu như tin chính mình! 

Tớ không tin vào cỗ máy thời gian, nhưng khoảnh khắc đón cậu trên tay và chăm sóc cậu tớ đã tin rằng bọn tớ đang quay lại chính thời khắc lần đầu tiên bọn tớ thấy cuộc đời, được gặp ông bà nội, ông bà ngoại. Như vậy phép màu là có thật đúng không? Kỳ diệu như cậu vậy.

soái ca ngôn tình

soái ca ngôn tình
Đăng Phước chăm con rất khéo.

soái ca ngôn tình

soái ca ngôn tình
Hình ảnh đời thường của tổ ấm nhỏ.

Chia sẻ