Chồng thích chê vợ thành bệnh

T. A,
Chia sẻ

Chưa có bữa cơm nào chị nấu mà anh im lặng ngồi ăn hay khen chị vài câu dù chỉ là động viên. Bữa nào anh không chê cơm khô, canh nhạt, canh mặn, thịt kho kĩ quá...

Đang hì hụi nấu cơm trong bếp, chị Hoa (Ngọc Hà, Hà Nội) đã nghe tiềng anh Minh - chồng chị từ ngoài cổng nói vào: “Em ở nhà làm gì mà cổng lại đầy rác thế này?”. Nghe chồng nói vậy chị tất tả chạy ra: “Em đang nấu dở nồi cơm…”. Vợ chưa dứt lời thì anh đã làu bàu, khó chịu: “Nấu nướng thì cũng phải dọn dẹp nhà cửa đi. Bẩn thỉu thế này ai mà chịu nổi”. Nói xong câu đó, chồng nhăn nhó đi vào nhà.

Chuyện như vừa rồi diễn ra như cơm bữa khiến chị Hoa đã dần làm quen được với bản tính thích làm "nhà phê bình" của chồng. Hồi trước khi yêu nhau qua mối lái, lại đã đứng tuổi nên chỉ đi lại 3 tháng, chị đã đồng ý lấy anh vì nghĩ anh là người đàn ông đứng đắn, có công việc tốt, sẽ ổn định cho cuộc sống sau này. Nhưng khi lấy chồng về rồi, sống với anh chị mới nhận ra rằng, anh là một người đòi hỏi quá nhiều từ người khác.
 
 

Cứ đi làm về, chồng lại kêu “bàn còn bẩn này”, “sao cốc em lại để thế kia”, “nhà dính đầy bụi đấy”… dù chị có dọn cả ngày, đến tối về anh vẫn phải vặn vẹo để tìm ra được vài điều mà còn chê. Chị Hoa tâm sự, chưa có bữa cơm nào chị nấu mà anh im lặng ngồi ăn hay là khen chị vài câu dù chỉ là động viên. Bữa nào anh không chê cơm khô, canh nhạt, canh mặn, thịt kho kĩ quá… thì có vẻ là khó chịu lắm. Vì vậy mà anh chồng cứ phê bình cho sướng miệng. Chỉ khổ nhất là chị Hoa ngày nào cũng phải  nghe những lời phê của chồng từ sáng đến tối.

Không chỉ trong chuyện nhà cửa, ăn uống mà ngay cả chuyện chị đi đứng, ăn mặc thế nào, chồng chị cũng phê từ A đến Z. Buổi sáng dậy muộn, vội vàng nấu cơm cho chồng nên chưa kịp thay đồ ngủ ra, khi chồng chị dậy, chị Hoa đã bị mắng: “Em ăn mặc thế này mà đi ra phòng khách à? Là phụ nữ phải giữ ý tứ một tý chứ?”. Nghe vậy chị cũng tủi thân nghĩ: “Có hai vợ chồng chứ có ai đâu mà phải khắt khe từng tý một như thế”, rồi cũng chỉ im lặng cho xong chuyện, vì chị biết nếu thanh minh, chồng còn cho chị một bài phê bình dài hơn nữa.

Lại có nhiều khi hai vợ chồng về quê, hoặc đi ăn tiệc cùng nhau, chị Hoa mặc gì chồng cũng không vừa ý nên hai vợ chồng cứ tranh cãi  mãi. Chị mặc đồ gì anh cũng chê “em mặc áo dài quá”, “đánh son đậm quá”, “Em đừng đi đôi guốc đấy. Em phải đi đôi này này”….  Chị cãi. Nhưng đó là chuyện của những ngày đầu thôi, bây giờ chị làm mọi thứ theo ý chồng muốn, vì “Cho yên cửa, yên nhà. Mình đã không phải đi làm kiếm tiền rồi mà chỉ ở nhà thôi nên chồng nói thì cứ nhịn đi cho xong. Sau này còn con cái vào, nếu vợ chồng mà cứ xích mích thì chỉ khổ con cái”.

Chị Hoa dù cảm thấy chán nản với tính cách “nhìn đâu cũng thấy xấu xí” của chồng nhưng chị vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và nhường nhịn chồng để mọi chuyện được êm ấm.

Chia sẻ