Chồng phản bội vì vợ tha thứ quá nhiều

,
Chia sẻ

Điều chị Linh thấy đau đớn nhất là hai đứa con đã phải chứng kiến cảnh bố đang “trần như nhộng” trên giường với người đàn bà khác ngay trong nhà mình.

Cái mà chị Linh thấy đau đớn nhất là hai đứa con (một đứa 16 tuổi, một đứa 11 tuổi) đã phải chứng kiến cảnh bố đang “trần như nhộng” trên giường với người đàn bà khác ngay trong nhà mình. Ngoại tình… là đàn ông, ai chả vậy?

Anh Thanh là kỹ sư xây dựng, thường đi giám sát công trình đây đó khắp nơi. Thời gian chồng đi nam, về bắc dường như chiếm thời gian nhiều hơn cả khi ở nhà ăn cơm với vợ con nhưng chị Linh vẫn không một lời cằn nhằn. Ngay cả việc nghe phong thanh chuyện chồng có dan díu với một vài người đàn bên ngoài, chị Linh cũng đều bỏ ngoài tai. Bằng tất cả tình yêu thương chồng con, chị Linh chỉ còn biết tin vào sự thủy chung của chồng.

Rồi có khi cả mấy tháng sau chồng mới về, mỗi lần về, anh Thanh không còn đưa tiền cho vợ như trước. Chị Linh biết có những lúc ôm vợ nhưng chồng vẫn cứ giật mình thon thót. Có lần thì anh Thanh lại nói chuyện rất “mặn” với vợ. Chính điều đó càng khiến chị Linh nghi ngờ. Chị có hỏi thì anh làm lơ như người vô tội.

Nhưng rồi chuyện đi tắt về tia của anh Thanh càng nhiều hơn. Nói là theo công trình nhưng có lần chị Linh biết rõ chồng đang ở ngay Hà Nội với một người đàn bà khác. Có lần chị còn bắt được tận tay chồng vào nhà nghỉ với cả gái làm tiền. Chị Linh nuốt nước mắt tha thứ cho chồng vì con và vì không muốn để người ngoài biết vợ chồng chị đang lục đục.

Lần nào cũng như lần nào, mỗi lần chồng phản bội, chị Linh chẳng dám nghĩ đến chuyện bỏ nhau. Nhất là anh Thanh cũng cầu mong sự tha thứ của vợ. Chị không thể làm ngơ nhìn chồng đi “ăn chả” nhưng chị nghĩ người đàn bà khôn ngoan thì cần phải biết tha thứ. Và vì vậy nên chị toàn đổ lỗi cho mình và tự tìm lý do bào chữa cho chồng như “là đàn ông, ai chả vậy?”

Mới đây, anh Thanh còn đưa người phụ nữ lạ về nhà “ăn chấm”. Dạo đó mẹ con chị Linh đi nghỉ mát ở Hạ Long nhưng về sớm hơn dự định. Cái mà chị Linh thấy đau đớn nhất là hai đứa con (một đứa 16 tuổi, một đứa 11 tuổi) đã phải chứng kiến cảnh bố đang “trần như nhộng” trên giường với người đàn bà khác ngay trong nhà mình.

Khi ấy anh Thanh chỉ còn biết ngọng níu lưỡi nhìn vợ con. Không chửi mắng, không cáu gắt, không làm bù lu bù loa mà chị Linh nhẫn nại quay mặt đi chờ đợi hai con người kia (trong đó có bố của các con chị) mặc quần áo tử tế. Khi cả chồng và người đàn bà lạ kia quỳ dưới chân chị cầu mong sự tha thứ, chị Linh nước mắt ngắn dàn, cắn răng chịu đựng. Tủi hổ, nhục nhã, chị chỉ còn biết khóc thầm mỗi đêm. Nhưng anh Thanh vốn đã đi biền biệt, giờ còn đi theo công trình nhiều hơn.
 
Hết lần này đến lần khác tha thứ cho chồng như một cỗ máy chỉ vì các con (ảnh minh họa)

Những đêm ít ỏi vợ chồng ngủ cùng nhau, chị Linh không thể nào chợp mắt, còn anh Thanh thì chẳng ngó ngàng đến vợ. Có đêm chị mở điện thoại của chồng xem. Một tin nhắn ở hộp thư đến khiến chị xót xa: “Em biết anh đã yêu thương em còn hơn cả mẹ con anh ở nhà…”

Tiếp tục ấn tay xuống mục “sent”, chị Linh lại càng sốc hơn: “Anh sẽ ly hôn vợ để cưới em, chờ anh thêm một thời gian nữa. Anh đang suy nghĩ xem con Ly hay thằng Nam ở với anh?”

Vậy là thế nào? Chị Linh làm rơi điện thoại của chồng cái cộp xuống giường, anh Thanh trở mình mở mắt ra nhưng rồi lại ngủ tiêp. Chẳng biết anh có phát hiện ra vợ đang đọc lén tin nhắn của mình hay không nữa?

Từ hôm ấy, chị Linh càng sống trong cảm giác lo lắng. Mỗi lần chồng đằng hắng là chị giật mình thon thót. Ngay cả khi chồng gọi điện về mà chị cũng sợ, cũng như bao người vợ khác, chị sợ mất chồng, sợ chồng sẽ đòi ly hôn để cưới người đàn bà khác như trong tin nhắn chị lén đọc được…

“Bố phản bội vì mẹ đã tha thứ quá nhiều”!

Kiểm lại bản thân mình, chị Linh không biết mình có những thiếu xót gì mà chồng hết lần này đến lần khác phản bội? Bao lần chị nuốt nước mắt tha thứ cho chồng, vậy chị đã được những gì? Để cho chồng có thời gian rảnh rang hứa hẹn với tình nhân là sẽ bỏ vợ con ư?

Rồi anh Thanh lại đi, công việc phải thế. Chị Linh không thể giữ chân chồng ở nhà. Gương mặt chị hốc hác, xa chồng, người vợ trong chị đã không còn mặn mà. Vợ chồng con cái ăn với nhau những bữa cơm nhạt nhẽo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh Thanh đã không còn giấu giếm chuyện lăng nhăng bên ngoài nữa. Anh công khai sống cùng một người phụ nữ đã “qua một lần đò” mà chẳng còn sợ vợ hay tai tiếng.
 
Chị Linh loạng choạng khi con gái nói: "Bố phản bội vì mẹ đã tha thứ quá nhiều". Nghĩ đến hai con, chị Linh không muốn chuyện bố mẹ “cơm không lành” ảnh hưởng đến tâm hồn của các con. Chị chỉ còn biết khóc. Có hôm đứa con gái đi học về, thấy mẹ đang khóc, nó dõng dạc nói: “Bố phản bội vì mẹ đã tha thứ quá nhiều…”

Sau khi nghe con gái nói điều đó, chị Linh loạng choạng rồi ngã quỵ. Tại sao hết lần này đến lần khác tha thứ nhưng chị vẫn không thể níu giữ được chân chồng?

Sau một tháng mà chị Linh ốm tới gần 8 kí. Chị âm thầm chịu đựng với đôi mắt thâm quầng và gương mặt hốc hác. Tình cảm vợ chồng một thời mặn nồng đã không còn. Giờ đây chị Linh hiểu rằng cả thể xác và trái tim của chồng đều gửi gắm ở chỗ khác. Ngoài tờ hôn thú và hai đứa con ra thì chị trắng tay.

Cuộc hôn nhân lâu nay vốn chông chênh, giờ càng trở nên yếu ớt và có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Nghĩ đến điều đó, chị Linh chỉ còn biết ôm con khóc. Lẽ nào chỉ vì tha thứ quá nhiều mà chồng chị mới phản bội như thế.
 
Theo Eva
Chia sẻ