Từng câu từng chữ như hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim của người vợ như chị: “Hôm đấy là lần đầu của em sao? Thật không?”, rồi lại: “Em có đau không? Nói cho anh biết cảm giác của em đi!”...
Sau những ầm ĩ từ chuyện lên mạng xin sữa cho con, bị dân mạng và "vợ hờ" bóc mẽ là kẻ "chăn rau chuyên nghiệp", vô trách nhiệm..., ông bố này tuyên bố, việc mình có con với hai người "vợ hờ" không bắt nguồn từ tình yêu.
Hai người tình của ông bố lên mạng xin sữa cho con đã lên tiếng "tố" bản chất sống ảo, trăng hoa và vô trách nhiệm của anh ta.
Post xin sữa mẹ cho em bé hơn 1 tháng tuổi của một ông bố nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng; nhưng sau đó, dân mạng đã "bóc" quá khứ bất hảo của ông bố này.
Chị nhìn hắn đang quỳ dưới chân mình, nghe hắn ôn lại bao nhiêu kỉ niệm thời xưa khốn khó mà chẳng có cảm xúc gì. Mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi!
Anh ráo hoảnh nhắn tin: “Em bỏ thai đi, không vô sinh được đâu em ạ, anh tìm hiểu rồi. Đầy người còn bỏ đến dăm lần cũng chẳng sao nữa là. Anh thực sự không muốn có đứa con này”.
Sau 10 năm bị anh đè đầu cưỡi cổ, đến bây giờ anh bội tình tôi và tôi vẫn là kẻ thua cuộc thảm hại. Anh lúc nào cũng cười, còn tôi lúc nào cũng khóc.
Thật sự, khi bị bạn trai lột hết tiền rồi đuổi ra khỏi nhà trọ, tôi đã rất ấm ức và muốn trả thù gã đàn ông đểu giả này rồi. Giờ, anh ta lại còn đặt điều "trái tai" về tôi nữa thì tôi sẽ không nể nang anh ta nữa.
Vừa vào phòng khách, tôi đã nghe thấy tiếng " động lạ" của bạn thân thoát ra từ phòng ngủ hé mở. Tôi ngượng ngùng nghĩ mình đến không đúng lúc chút nào. Đang định âm thầm rời khỏi thì nghe thấy những lời tán tỉnh của chồng tôi.
Anh phản bội và trốn khỏi cuộc đời tôi như một tên sở khanh vội vã chuồn sau cuộc tình một đêm. Một đêm đó kéo dài 14 năm, còn tệ hơn cả ác mộng.