"Chết sững" với sở thích "tắt mắt" của bạn trai

Linh Lan,
Chia sẻ

Khi xâu chuỗi lại nhiều sự việc từng xảy ra, những cô gái này khẳng định đó không phải là thói xấu của bạn trai nữa, mà đó thực sự là sở thích quái đản.

Với mới chia tay bạn trai được hơn 1 tuần nên Linh Anh (Xuân Đỉnh - Hà Nội) vẫn còn nguyên nỗi buồn xem lẫn ấm ức: "Thú thực, mình vẫn còn yêu M. nhiều lắm, nhưng mình không thể chấp nhận một người có sở thích kì dị đến vậy, nhất là người đó là đàn ông, và nhất lại là người gần gũi với mình". Hỏi ra, cô nàng 23 tuổi này mới cho hay bạn trai mình có sở thích ăn cắp vặt

Yêu nhau được gần 2 năm, nhưng Linh Anh cho biết cô không hay biết gì về thói xấu này của bạn trai. Mãi cho đến cách nay 3 tuần, cô mới "chết sững" khi phát hiện ra bản chất của M. "Ăn cắp là một thói quen xấu và khó có thể tha thứ. Song với M., mình khẳng định rằng đó là sở thích 'quái đản' chứ không phải thói quen nữa vì nhà M. tương đối có điều kiện, cuộc sống cá nhân của M. đủ đầy. Mình biết điều đó và có một số bằng chứng khác khiến mình không thể dung thứ cho thói xấu đó của M., bất chấp anh đã hết lời xin lỗi và hứa thay đổi". 

Chuyện tình cờ xảy ra ở một shop bán quần áo đã khiến Linh Anh "đứng hình" về người bạn trai cô đang hẹn họ. Cô gái trẻ kể lại: "Hôm đó, mình lên Facebook và vô tình lướt thấy page của một shop quần áo mình mới ghé qua vài ngày trước nhắn nhủ rằng 1 bạn nam đã 'cầm nhầm' chiếc Iphone của một nhân viên shop và  yêu cầu trả lại. Hai ngày sau, mình lại thấy page đó đăng 1 thông báo khác, đại ý đã cho kẻ cắp cơ hội nhưng không chịu lộ diện nên đăng kèm clip để 'nhận dạng hung thủ'. Mình cũng tò mò muốn biết kẻ gian là ai, click vào clip đã chột dạ khi nhìn thấy chính M. trong đó. Hôm ấy, hai đứa đi mua quần áo. Và theo thói quen, lần nào M. cũng vào trong shop lựa chọn đồ, ngắm nghía với mình".
Linh Anh chia tay M. khi hai người vẫn còn yêu (Ảnh minh họa).

Theo lời Linh Anh, trong lúc cô mải mê chọn quần áo và say sưa thử hết chiếc này đến chiếc khác thì M. đã ở ngoài và có lẽ "rảnh tay" quá nên anh cầm luôn chiếc Iphone đang để tơ hơ ở bàn thanh toán. 

"Clip là hình ghi bằng camera nên khá mờ. Mình xem đi xem lại nó cả chục lần với hy vọng nhìn nhầm, để rồi cuối cùng như rơi xuống địa ngục khi nhận ra chẳng có sự nhầm lẫn nào cả. Cái áo màu ghi đó, đáng người đó làm sao mình có thể lẫn lộn được", Linh Anh tâm sự. 

Sau cú sốc khi phát hiện ra bạn trai là kẻ cắp, Linh Anh mất ăn mất ngủ vì không biết sẽ phải ứng xử thế nào. Rồi nhiều lần ngẫm nghĩ lại, cô mới đi đến kết luận ăn cắp là "sở thích" kì dị của M: "Lúc đó, mình mới nhớ tới lần 2 đứa đi Thư viện quốc gia. Lúc M. ở trong phòng vệ sinh nam đi ra thì có một bạn chạy lại bảo có nhìn thấy chiếc điện thoại để quên trong đó không, M quả quyết rằng không, còn bạn kia khẳng định không có ai trong đó ngoài M và bạn ấy, chắc chắn là M đã lấy. Hai người tranh cãi nảy lửa, cuối cùng bạn kia thua. Lúc ấy, đương nhiên là mình tin M nói thật, nhưng sau sự vụ ở shop quần áo, rồi một vài chuyện không hay ho khác mà mình không muốn nhắc tới nữa, mình mới 'sáng mắt ra'".

Hỏi Linh Anh về mối quan hệ giữa hai người sau khi biết mười mươi bạn trai là kẻ ăn cắp, cô nàng thổ lộ: "Mình đã rất đắn đo không biết nên nói chuyện với anh thế nào, rồi cuối cùng mình cũng phải đề cập thẳng thắn vấn đề. Tất nhiên, ban đầu anh cãi bằng được, đến lúc mình đưa điện thoại cho anh xem đoạn clip, anh lại quanh co rằng cầm nhầm, rồi đã trả lại... Anh còn đánh lạc hướng mình sang chuyện khác. Sau đó vài ngày thì anh xin lỗi, thề sống thề chết không bao giờ làm vậy nữa. Còn mình thì đã vỡ vụn niềm tin  mất rồi". 

Cũng từng rơi vào cảnh "sụp đổ hình tượng" khi phát hiện người yêu có sở thích ăn cắp vặt đó là My (Diễn Châu - Nghệ An). My kể: "Suốt thời gian chúng mình hẹn hò, không ít lần H - bạn trai mình, đã lộ chân tướng, nhưng mình không mảy may nghi ngờ gì cả. Bố mẹ H. chu cấp cho con trai điều kiện rất tốt khi đi học Đại học xa nhà nên đến giờ, sau khi đã chia tay, mình khẳng định chắc chắn H ăn trộm không phải vì thiếu thốn mà vì tính tắt mắt, mà có thể đó là sở thích 'quái đản' của hắn mất rồi". 

My đã "sụp đổ hình tượng khi biết người yêu có sở thích kì dị (Ảnh minh họa).

Cô nàng sinh viên quê Nghệ An nhớ lại: "Một lần mình và H đến nhà bạn mình chơi, lúc về nhà thì bạn mình gọi điện hỏi có nhìn thấy ví của cô ấy đâu không, mình bảo hình như trên mặt bàn. Cô ấy nói rõ ràng nhớ đi chợ về để trên mặt bàn mà sau tìm không thấy, rồi nghĩ có khi rơi ở ngoài chợ rồi. Một lần khác là cô bạn ở cùng phòng mình mất điện thoại ngay sau khi H đến ăn cơm với hai chúng mình. Lần ấy, vẫn không nghi ngờ gì H, chỉ nghĩ có lẽ trộm ở ngoài vào khu trọ. Rồi đến lần gần đây nhất, hai đứa đến nhà cô họ của mình chơi, sau cô bảo mất khá nhiều tiền trong phòng ngủ. Mình rất áy náy khi cô gọi điện thông báo vậy, rồi vẫn không đoán ra thủ phạm là ai. Mãi đến khi cô thẳng thắn 'Cháu yêu thằng H lâu chưa? Cô là cô thấy nó không đủ tin cậy, cháu phải xem lại nhé!' mình mới sững người đặt dấu chấm hỏi về con người H". 

Gắn kết lại một loạt sự việc từng xảy ra, mà toàn những lần bằng chứng mười mươi, My rụng rời chân tay nhận ra mình đã yêu phải chàng trai có sở thích ăn cắp vặt. My kể về mối quan hệ của mình từ khi nhận ra chân tướng con người H: "Vì những sự cố đó đã xảy ra, ai cũng biết thủ phạm nhưng bằng chứng thì không có để 'vạch mặt' H, vậy nên mình chọn cách chia tay trong im lặng. Có lẽ trước kia mình đã mù quáng không nhận ra con người thật của H, đến lúc có quá nhiều sự việc xảy ra, mình mới thấy H có đầy rẫy những điều khả nghi. Với một người đàn ông có sở thích 'quái đản' như thế, làm sao mình có thể tiếp tục yêu được chứ?". 

Chia sẻ