Chết cười chuyện ngày Tết “lấy le” với gia đình người yêu

Thạch Lan,
Chia sẻ

Vì muốn "ghi điểm" với nhà người yêu. Dù trước đó đã tới chơi nhà người yêu nhiều lần nhưng khi Tết đến, Giang gần như rơi vào tình trạng dở khóc, dở mếu.

Thủy, 25 tuổi (Hà Đông – Hà Nội) quen và yêu Thắng được gần 1 năm. Vì biết bố mình là người khó tính nên Thủy quyết định tranh thủ trong mấy ngày Tết sẽ đưa người yêu về gia mắt gia đình cho đỡ căng thẳng cả đôi bên. “Do được mình cảnh báo bố sẽ là cửa ải khó khăn nhất nên anh ấy lo lắng ra mặt. Mấy ngày giáp Tết anh ấy nhắn tin, gọi điện liên tục để tìm hiểu sở thích, sở ghét của cả nhà đặc biệt là bố tôi. Buồn cười nhất là hôm hai đứa đi cùng nhau, tôi lấy được từ túi áo khoác của anh ấy một tờ giấy ghi một list dài những điều anh ấy note ra để lấy lòng gia đình nhà người yêu, trong đó có nhiều phần được đánh dấu đỏ thuộc như để ưu ái bố tôi” – Thủy cho biết. 

Thế rồi không hiểu tính toán kiểu gì, chiều ngày 28 Tết khi Thủy đang còn mải đưa mẹ đi chợ mua sắm vài thứ đồ lặt vặt chuẩn bị cho mâm cỗ tất niên sắp tới thì Thắng bất ngờ dùng giá chở hàng kê dọc yên xe máy và chở 2 cây đào vào quất thẳng đến nhà Thủy. “Có lẽ vì anh ấy đinh ninh rằng tôi ở nhà nên cứ thế âm thầm đi mua hoa, cây cảnh và đến thẳng nhà tôi. Khi tôi về tới nhà thì thấy bố tôi mặt mày căng thẳng đang đôi co rằng không quen biết nên yêu cầu anh ấy chở đồ ra khỏi nhà. Còn anh ấy thì mặt mày khổ sở, đứng gãi đầu gãi tai giải thích ‘cháu là bạn Thủy…’” – Thủy kể lại.

Và điều khiến Thủy buồn cười nhất chính là bộ dạng Thắng lúc kể lại cho cô nghe thời khắc anh chở cây cảnh đến, đứng ở cổng bẩm chuông. Bố Thủy ra mở cổng, vừa trông thấy anh, ông thủng thẳng nói: “Ồ nay xe ôm mà cũng sành điệu nhỉ, đi xe tay ga đắt tiền chở cây cảnh”. Cô còn cho biết sau vụ biếu đào, quất, 2 ngày sau Thắng gần như phải “phủ phục” ở nhà Thủy để gây dựng cảm tình, lấy lòng “bố vợ” tương lai. “Anh ấy cứ lăng xăng gói rồi xung phong thức luôn đêm để canh nồi bánh chưng, lúc lại xắn tay áo xào giò thủ cho mẹ tôi, khi thì nhanh nhảu đưa bố tôi đến nhà họ hàng gửi Tết… Cứ nhanh nhảu, gọn lẹ là thế nhưng bố tôi cứ dửng dưng, không tỏ vẻ vui mừng cũng không thể hiện sự cấm cản khiến cho anh ấy cứ toát mồ hôi hột” – Thủy cười cho biết.

Chết cười chuyện ngày Tết “lấy le” với gia đình người yêu 1
Cô đã toát mồ hôi hột khi thể hiện bản thân, ghi điểm với nhà chồng tương lai (Ảnh minh họa)

Cũng chóng mặt để ghi điểm với nhà người yêu như Thắng là Giang (Thanh Xuân – Hà Nội). Dù trước đó đã tới chơi nhà người yêu nhiều lần nhưng khi Tết đến, Giang gần như rơi vào tình trạng dở khóc, dở mếu vì nhà người yêu vốn là gia đình sống thuần truyền thống, rất coi trọng lễ nghĩa, đề cao sự đảm đang, tháo vát. Vậy nên một cô gái năng động, sống quen được cưng nựng chiều chuộng đến mức không phải đụng chân đụng tay vào việc gì phải lao đao, khốn đốn. 

“Ngày 28 Tết, tôi đến biếu quà Tết thì mẹ anh ấy gọi lại và bảo yêu nhau lâu vậy rồi thì sang năm tính chuyện cưới xin là được rồi. Sau đó mẹ anh bảo tôi chiều 30 Tết đến nhà ăn cơm tất niên với gia đình để tiện thể chào hỏi các bác lớn tuổi trong nhà. Nghe bác ấy nói đến cỗ bàn là tôi đã giật thót mình rồi. Một gia đình sống kiểu truyền thống thì cỗ bàn thường linh đình và mời họ hàng long trọng. Tôi thì vụng về, nấu ăn không đâu với đâu. Điều đó khiến tôi lo lắng vô cùng. Tuy nhiên, đó là việc không thể không làm nhưng làm thì không biết phải làm ra sao!” – Giang bối rối kể lại.

Thế rồi chiều 30 Tết cũng tới, Giang nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa, cô đến nhà người yêu từ sớm để đưa mẹ anh đi chợ, mua sắm đồ cần thiết, rồi chuẩn bị làm cơm tiếp khách. Vì muốn ghi điểm với gia đình nhà chồng tương lai mà Giang đã phải nhắm mắt, nín thở làm những việc mà cô vốn rất kinh hãi: cắt tiết, mổ gà… 

Giang chia sẻ: “Gia đình anh ấy vốn sống theo kiểu cũ, có tiếng là gia trưởng, đông họ hàng. Khi tới nhà vào chiều 30 tôi mới thấy choáng váng vì cỗ bàn bận rộn và nhiều thế nào. Trong họ có bao nhiêu nàng dâu thì bấy nhiêu nàng ngồi trong bếp băm chặt, xào nấu. Lúc tôi đến, mẹ anh vội vàng dúi con gà vừa trói chân, trói cánh vào tay tôi rồi nói với ‘cắt tiết, làm lông gà cho bác’ trước khi chạy đi. Từ trước đến giờ tôi đã làm việc này đâu, thế nhưng vẫn phải làm”. 

Thế là để hoàn thành nhiệm vụ, Giang xanh mặt, nhắm mắt làm cầm cổ con gà, còn đứa cháu họ của người yêu cầm chân, túm cánh. Con gà thứ nhất do chưa có kinh nghiệm nên Giang cắt gần như đứt cổ mà không thấy tiết đâu. “Về sau, tôi nhanh trí, lên mạng seach tìm cách cắt tiết gà. Kinh khủng nhất là màn mổ bụng gà ra để lôi lòng, mề, tim, gan…  Mấy ngày trước tôi nghĩ là mình sẽ ở trong bếp nấu nướng nên có tập dượt. Nào ngờ nhiệm vụ đầu tiên của mình lại là thế” – Giang thở hắt ra, kể lại.

Vụ làm thịt gà cũng may có sự trợ giúp của người yêu nên chỉ mất một lúc chật vật thì Giang cũng hoàn thành. Đến khi cỗ bàn xong xuôi, mọi người chào ra về thì còn lại mình Giang "chết ngập" trong núi bát đĩa. “Trời ơi tôi gò lưng rửa, mỏi người, nhừ vai, tinh thần uể oải mà miệng vẫn phải cười như hoa nở mùa xuân. Tôi bắt đầu thấy nản cho cái sự làm dâu…” – Giang than thở.

Chia sẻ