Bi hài chuyện ra mắt nhà chồng tương lai

Vân Anh,
Chia sẻ

Phụ nữ thời @ thỉnh thoảng giết vài con gián còn thấy hoảng sợ vô cùng huống chi đến việc ra mắt nhà bạn trai bị mẹ chồng tương lai bất ngờ sai làm tôm cá sống hoặc cắt tiết gà…

Đã cưới được 7 tháng, song Hân vẫn nhớ như in ngày đầu về ra mắt nhà chồng ở quê: “Yêu nhau hơn 1 năm thì anh quyết định dẫn mình về nhà ra mắt. Lần đầu về ra mắt bố mẹ anh ở quê, thú thực ban đầu mình cũng hồi hộp lắm song không đến mức run cầm cập. Mình nhớ hôm ấy, mình ăn mặc bình thường, không giản dị cũng không cầu kỳ. Mình cũng chỉ trang điểm phớt qua. Hôm ấy, lần đầu đến chơi nhà anh nên mình ăn nói nhỏ nhẹ, trả lời những gì được bố mẹ anh hỏi và góp vài câu về tình hình sức khỏe của hai bác”.

Về nhà bạn trai lần ấy, Hân định bụng sẽ không ở lại ăn cơm mà chơi một lúc rồi cáo bận lên Hà Nội ngay. Nhưng vì biết Hân đi lại xa xôi (hơn 30km) nên bố anh nhất quyết một mực giữ Hân ở lại ăn cơm. Vì không muốn hai bác phải mời nhiều và không muốn mang tiếng khách sáo nên cuối cùng Hân cũng ở lại.

Hân kể: “Hôm ấy, bố mẹ bạn trai sai anh ra vườn bắt con gà vào thịt. Và tất nhiên, anh nhận nhiệm vụ thịt gà luôn. Còn mình được mẹ anh sai đi làm giúp con cá chép vừa mới mua ở chợ về để nấu bát canh chua cá với khế chua trong vườn. Thấy mẹ anh nói đến việc đi làm cá sống, mình đứng hình luôn. Phân công mỗi người 1 việc xong, mẹ chồng tương lai của mình xuống bếp cắm cơm rồi chạy đi mua thêm vài thứ lặt vặt”.

Bi hài chuyện ra mắt nhà chồng tương lai  1
Từ ngày về nhà chồng, Hân còn được mẹ chồng dạy cho cách đánh tiết canh ngan ngon tuyệt cú mèo (Ảnh minh họa)

“Lúc mẹ anh đã đi, mình vào xách túi cá chép ra mà bỗng nhiên thấy chóng cả mặt. Thú thực trước nay mình chưa bao giờ làm tôm sống, cá sống như này. Thỉnh thoảng ở nhà, mình giết vài con gián mà mình đã sợ hãi vô cùng rồi. Giờ lại còn phải mổ hẳn 1 con cá chép sống thế này thì mình muốn khóc thét quá” - Người phụ nữ 25 tuổi này kể tiếp.

Đứng như trời trồng trước con cá chép sống mà chẳng biết phải làm sao, Hân bắt đầu lo lắng ra mặt. Cực chẳng đã, Hân bắt đầu ngó ngang ngó dọc và chạy tới chỗ bạn trai cầu cứu: “Anh đang làm gà mà mình cứ nằng nặc bảo anh phải giúp mình luôn. Thấy mình lo sợ quá nên anh lấy con dao dựa, phang cho con cá một cái vào đầu rồi bảo: 'Xin lỗi mày nhé, đừng oán tao ác nha. Thông cảm, hôm nay nhà tao có khách'. Sau đó, anh cười bí hiểm rồi lấy con dao mổ cá khi con cá đang ngắc ngoải. Song anh moi sạch mang cá và cắt làm 2 khúc một cách nhanh gọn lẹ. Làm hộ cá xong, anh còn bảo: Anh làm hộ lần này thôi đấy. Lần sau mà về chơi, mẹ anh sai ai việc gì thì người đó tự làm nha”.

Không giấu nổi vẻ mặt kinh hãi vì bị giao làm cá ngay ngày đầu tiên ra mắt, Hân bảo: “Cũng may, đúng lúc mình vừa cho vào chảo rán qua thì mẹ anh về. Thấy vậy, bà tưởng mình làm cá nhanh còn khen sao nhanh thế. Mình chẳng dám nói gì, chỉ cười gượng rồi đánh lảng chuyện khác. Cũng may, mình nấu canh chua cá khá ngon. Chứ lại không biết nấu canh nữa thì lúc đó không biết phải cầu cứu ai nữa".  

Sau lần đầu về ra mắt nhà bạn trai, bất ngờ bị mẹ chồng tương lai dí việc, Hân chợt nhận ra bản thân còn phải học hỏi nhiều nên rất chăm chỉ học nấu nướng và sơ chế món ăn: “Từ hôm ở nhà anh về, mình hoảng quá nên liên tục phải nhờ mẹ đẻ chỉ cho cách làm gà, làm cá để khi về nhà anh chơi không còn bỡ ngỡ nữa. Cũng may, sau 4 tháng học, mình lên tay trông thấy. Vì thế, lúc chính thức làm dâu nhà anh, mình đỡ áp lực nhiều. Chưa kể, từ ngày về nhà chồng, mình còn được mẹ chồng dạy cho cách đánh tiết canh ngan ngon tuyệt cú mèo. Chả bù cho trước đây, mình chẳng biết làm gì hết, chỉ ăn là nhanh. Đúng là hoàn cảnh tạo nên con người mà”.

Cũng đã từng gặp phải tình huống dở khóc dở cười ngay ngày đầu về ra mắt nhà bạn trai là cô gái tên Quế, 26 tuổi. 

“Còn 3 tháng nữa bọn mình mới tổ chức lễ cưới nhưng hễ bạn bè nhắc tới ngày đầu hồi hộp ra mắt nhà chàng là mình lại nhớ như in chuyện ra mắt của mình. Đến nằm mơ mình cũng không nghĩ hôm ra mắt của mình lại như truyện tiếu lâm vậy. Bởi hôm ấy đã xảy ra một tình huống hết sức bất ngờ khiến mình muốn khóc dở mếu dở” - Quế chia sẻ.

Thấy con trai đưa bạn gái về quê ra mắt, bố mẹ bạn trai cũng giữ Quế ở lại ăn cơm cùng gia đình xong mới cho về: “Nhà anh ở quê nên có vườn tược rộng lắm. Sau khi qua màn chào hỏi, hai bác cũng giữ mình ở lại ăn cơm. Rồi bác trai nhanh chóng ra vườn bắt một con ngan to vào giao cho mình và anh làm thịt”.

Khi ở nhà, Quế chưa bao giờ làm thịt ngan nên nhận nhiệm vụ cầm chân, cầm cánh cho bạn trai Quế cắt tiết: “Anh cắt tiết ngan cũng có vẻ rất điệu nghệ và thành thạo. Thế mà vừa cắt tiết xong, anh để con ngan vào chậu nước nóng. Con ngan thấy nóng nên giãy giụa và vùng chạy trước sự ngạc nhiên của 2 đứa mình. Thế rồi, anh kêu lên như cháy nhà và hò hét mọi người trong nhà ra bắt ngan. Cứ thế, cả nhà anh lao ra vườn, mỗi người đứng mỗi ngả để bắt bằng được con ngan đã cắt tiết. Sau một hồi thì cả nhà đã bắt được con ngan trong tay. Sau đó là một trận cười nghiêng ngả vì "trói gà không chặt' của bạn trai mình” - Quế cười lớn khi nhớ lại chuyện cũ.

Sau khi bắt được ngan, Quế và bạn trai tiếp tục nhúng nước và làm lông: “Làm xong lông ngan, mình còn chưa biết làm gì thì mẹ anh đang gọt mướp cạnh đó giao luôn cho mình nhiệm vụ làm sạch bộ lòng để xào giá mướp. Dù rất ghét làm việc này nhưng mình vẫn vâng dạ phải nhận”.

Bi hài chuyện ra mắt nhà chồng tương lai  2
"Giờ mỗi khi về nhà anh chơi, thi thoảng thằng em chồng vui miệng vẫn nhắc tới vụ ngày đầu ấy khiến mình và cả nhà được một trận cười như nắc nẻ" (Ảnh minh họa)

Nhận lệnh của mẹ chồng tương lai, Quế cặm cụi ngồi làm. Cũng may Quế không đến nỗi tiểu thư nên vẫn biết cách làm sạch bộ lòng: "Làm xong bộ phận nào, mình rửa sạch sẽ và để vào chiếc bát được đặt sẵn ngay bên cạnh. Mình thở phào nhẹ nhõm vì đã làm xong. Nhưng khi định ngẩng lên cầm cái bát thì hỡi ôi, một cảnh ngoài ý muốn lại xảy ra. Con chó Miu to đùng của nhà anh đứng ngay bên cạnh từ lúc nào đang ngoạn nào lòng, nào mề, nào tim, nào gan. Quá bất ngờ, mình đã hét lên 1 tiếng thật to. Bố mẹ anh từ trong bếp chạy vụt ra và nhìn mình ngơ ngác. Mình lí nhí chỉ vào con Miu bảo: ‘Bác ơi, chính nó đã...’. Bố mẹ anh như hiểu ra vấn đề song chắc thấy vẻ mặt khổ sở của mình nên mẹ anh vừa nói vừa cười bảo: 'Không sao đâu cháu. Tí bác bảo thằng T (em chồng) phóng xe ra chợ mua bộ lòng gà về xào thế cũng được". Khỏi phải nói, mình buồn và xấu hổ không biết để đâu cho hết vì tính ẩu đoảng không chịu để ý của mình hôm ấy”.

Cũng may, sau lần đầu ra mắt đầy bi hài đó, bố mẹ chồng tương lai đối với Quế vẫn rất tốt: “Bố mẹ chồng tương lai có vẻ hiền và chân chất lắm. Mỗi khi về nhà anh chơi, hai bác cũng vui vẻ và cởi mở nên mình cũng đỡ ngại hơn. Giờ thì hai bác coi mình là con rồi. Nhưng mỗi khi về nhà anh chơi, thi thoảng thằng em chồng vui miệng vẫn nhắc tới vụ ngày đầu ấy khiến mình và cả nhà được một trận cười như nắc nẻ".

Chia sẻ