Bi hài chuyện ép chồng phải... ghen

,
Chia sẻ

Hằng tin rằng ghen là chất chỉ thị màu của tình yêu, không ghen là không yêu... nên tự nhủ phải làm cho chồng “bật máu ghen” mới thôi.

Hồi sinh viên, nhìn cô bạn cùng phòng cứ 5 bữa thì ba bữa mắt đỏ hoe vì cãi nhau với chàng người yêu cả ghen, Hằng (hiện 27 tuổi, sống ở Tân Mai, Hà Nội) tự nhủ, hú hồn, chàng của mình tin mình tuyệt đối. Đôi lúc, Hằng cũng muốn biết cảm giác bị ghen nó như thế nào, nhưng cũng hiểu rằng, với những phiền toái như của cô bạn, tránh được vẫn hơn.

Một thời gian sau khi lấy chồng, mọi thứ, kể cả tình yêu, bắt đầu đi vào sự bình ổn, đều đặn. Ước muốn được chồng ghen xuất hiện trở lại. “Ông ấy ghen nghĩa là rất sợ mất mình. Không ghen chứng tỏ mình chẳng có giá trị gì hết”, một người bạn của Hằng lập luận. Chừng như sợ Hằng chạnh lòng, cô nói: “Ông xã cậu có lẽ cũng ghen đấy, chẳng qua giấu đi thôi. Cậu cứ thử làm gì ngứa mắt một chút là biết ngay”.

Tối đó, Hằng thăm dò chồng: “Anh này, bọn bạn em bảo anh không biết ghen đấy”. “Sao lại không, dĩ nhiên là có chứ”, anh trả lời, rồi nói thêm khi thấy vẻ thắc mắc trong mắt vợ: “Có điều anh chỉ ghen khi có lý do thực sự, chứ không ghen bóng ghen gió. Anh biết vợ mình là người thế nào mà”. Nếu là trước đây, câu nói này sẽ khiến Hằng hãnh diện và cảm động, nhưng bây giờ thì chị lại... thất vọng. Chị quyết tìm ra "thuốc" để kích thích tính ghen của chồng. 

Nhiều chiêu được tung ra, nào ăn mặc thật đẹp, nào chiu chíu nhắn tin buổi tối với nụ cười bí hiểm, nào đi chơi với bạn sau giờ làm việc, về nhà muộn với vẻ mặt hơn hớn, úp mở về những anh chàng nào đó hâm mộ mình. Trước sự thay đổi đó, chồng Hằng vui vẻ khen vợ xinh ra. Anh có vẻ phấn khởi vì vợ biết sống cho mình hơn, thay vì chỉ chăm chú vào chồng con như trước.

Gần đây, Hằng quen với một chàng trai ít tuổi hơn tên Hoàng. Cậu này phải lòng chị thật sự. Một phần nghĩ rằng mối quan hệ với “em út” sẽ vô hại, phần vì muốn chọc cho chồng ghen nên Hằng kết thân với cậu ta. Những bông hồng, những gói quà, những cuộc hẹn cứ tăng dần. Càng ngày Hằng càng thấy Hoàng thú vị. Chơi với cậu, chị thấy mình như trẻ ra. Những buổi vắng nhà hay về muộn tăng dần. Những lời xì xầm cũng bắt đầu xuất hiện đúng lúc Hằng mong chồng đừng biết gì về chuyện này.

Rồi chồng Hằng cũng lên tiếng. Anh đề nghị ly thân một thời gian để vợ suy nghĩ về tình cảm của mình, và trách nhiệm với gia đình. Mặc dù Hằng xin lỗi và nói không cần thời gian nào hết, nhưng anh khăng khăng là sau hai tháng mới nói chuyện. Rất may là đến ngày đó, anh nhận lời xin lỗi của vợ, và nói tuy biết Hằng chưa đi quá xa nhưng nếu chuyện đó lặp lại thì anh không chấp nhận. “Em nhớ nhé, kiểu ghen của anh khác. Anh không vặn vẹo tra hỏi em, nhưng không bao giờ tha thứ cho sự phản bội đâu”.

Mai Hoa, 29 tuổi, quận Tây Hồ, Hà Nội, cũng hậm hực khi thấy chồng không bao giờ tỏ ra ghen tuông, nên nghĩ cách để anh thể hiện tính đó. Không ngờ ông xã của Hoa đã không ghen thì thôi, ghen thì trời long đất lở. Đọc thấy tin nhắn của một gã nào đó trong điện thoại của vợ với những lời lả lơi đắm đuối, anh lập tức đòi chia tay, vì nội dung tin nhắn chứng tỏ tình cảm đến từ hai người. Và theo anh, cái tin “kinh khủng” thế mà Hoa không xoá ngay, lại để nghênh ngang trên bàn thì nghĩa là trắng trợn đến mức không coi chồng ra gì nữa rồi, nghĩa là đã lú lẫn lắm rồi...

Hoa muốn nói với chồng rằng đó chẳng qua là tin nhắn từ số khuyến mãi của cô bạn, cố ý trêu chọc cho anh ghen mà thôi, nhưng anh nhất quyết không nghe. Sau cô bạn phải đến làm chứng, trình ra cả số điện thoại, nhưng chồng Hoa vẫn rất tức giận: “Tôi không bao giờ tỏ ra ghen tuông vớ vẩn vì muốn cô biết là tôi tôn trọng cô, thế mà cô không hiểu, đi làm cái chuyện trẻ con ngu ngốc ấy”. Phải mất một thời gian kha khá với sự hỗ trợ của nhiều người, Hoa mới làm lành được với chồng. Chị “cạch” luôn mấy “phép thử” kia vì hiểu ra rằng nó không hợp với ông chồng quá nghiêm túc của mình.

Theo chuyên gia tâm lý Hương Trà, đường dây tư vấn 1900585877, thừa nhận việc chồng không hề tỏ ra ghen tuông cũng là một thiệt thòi cho chị em, vì ghen vừa phải cũng tạo ra những cung bậc cảm xúc đa dạng trong đời sống vợ chồng. Tuy nhiên, sẽ rất sai lầm nếu chị em nghĩ rằng chồng không ghen nghĩa là không yêu. Bên cạnh những người ghen bệnh hoạn, không có gì cũng ghen, lại có không ít người không bao giờ ghen bóng ghen gió, chỉ khi biết chắc vợ có tình ý với ai khác mới tỏ thái độ. Trong trường hợp này, phản ứng của họ thường rất dữ dội.

Những ông chồng không hay ghen thường hiền lành, tin tưởng và tôn trọng vợ. Vì thế, chị em nên lấy thế làm may mắn. Việc chồng không biết ghen dù có chán đến đâu cũng đáng ao ước hơn rất nhiều so với việc chồng ghen quá mức.

Theo chuyên gia Hương Trà, các bà vợ đừng dại dột tạo các tình huống giả để cho chồng ghen, vì trò này như một con dao hai lưỡi, rất nguy hiểm, nhất là khi bạn không biết điểm dừng, dẫn đến quá đà. Nhiều khi ngoại tình giả có thể dẫn đến ly hôn thật bởi ông chồng có thể không tin vào lời giải thích của vợ nữa. Mặt khác, những ông chồng có tính nghiêm túc sau khi hiểu ra sự thật vẫn có thể thất vọng về vợ, cho là vợ nông nổi, phù phiếm, không nhận ra giá trị tình yêu của chồng.
 
Theo Lam Giang
Đất Việt
Chia sẻ