Áp lực nặng nề vì “nhà có mỗi cô con dâu”

Hạ Trắng,
Chia sẻ

Lấy chồng con một nên mẹ chồng vẫn bảo: “Nhà có mỗi một cô con dâu, không thương con thì thương ai”. Nhưng khi về nhà chồng, những nàng dâu này không khỏi muốn ngất vì áp lực nặng nề.

Trước đây khi yêu, Quế, 26 tuổi (Hà Đông, HN) chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ lấy chồng con một. Nhưng cái duyên cái số cứ vồ lấy nhau. Vì tình yêu, Quế vẫn chấp nhận lấy Thành - con trai một trong một gia đình ở cách xa nhà cô hàng trăm cây số.

Cứ ngỡ, lấy chồng con một, Quế sẽ ít phải va chạm hơn so với khi làm dâu những gia đình đông người. Ít ra, Quế sẽ không phải đau đầu với những mối quan hệ  em chồng, chị chồng rồi chị em dâu. Nhà chồng Quế có 1 mẹ 1 con nên chắc cũng dễ chịu hơn, ít bị so sánh. 

Quế bảo: “Chẳng thế ngày đầu mới về, mẹ chồng mình vẫn bảo trước mặt họ hàng rằng: ‘Nhà có mỗi cô con dâu, tôi không thương nó thì thương ai’. Mình đã từng rất sung sướng khi nghe bà nói vậy. Nào ngờ, sống cùng bà mới biết, lấy chồng con 1 quá áp lực”.

Làm dâu nhà con một, mẹ chồng lại cưng con trai hơn trứng mỏng,  thành ra cái gì Quế cũng phải giữ kẽ: “Nhà mang tiếng ít người thật, nhưng mình toàn phải giữ kẽ trước mẹ chồng nên làm gì cũng không thoải mái  như khi ở nhà đẻ được. Mình cố quay sang vun vén cho chồng, nhà chồng và nghĩ thế là ổn. Thế nhưng, mâu thuẫn vẫn cứ nảy sinh đến đau đầu. Mẹ chồng vì cưng chiều con trai nên hay quay ra soi mói con dâu. Bà cứ giận hờn, trách móc và ấm ức như cơm bữa khiến mình thật sự mệt mỏi. Cho dù mình đã thử đặt mình vào địa vị của bà để thấy dễ thông cảm hơn rồi mà không sao thoát khỏi tâm trạng chán nản”.

Áp lực nặng nề vì “nhà có mỗi cô con dâu” 1
Cứ ngỡ, lấy chồng con một, Quế sẽ ít phải va chạm hơn so với khi làm dâu những gia đình đông người nhưng cô thường xuyên chán nản và nặng gánh với những áp lực (Ảnh minh họa)

Mâu thuẫn với mẹ chồng đã đành, nàng dâu duy nhất của nhà chồng này còn thấy cực kỳ áp lực khi phải một tay lo liệu ma chay, giỗ chạp: “Mới ở nhà chồng gần 3 năm mà mình thấy áp lực vô cùng khi cái gì cũng đến tay. Hễ nhà có đám giỗ rối cũng phải lo chu toàn. Những lúc ấy, mình lại dậy đi chợ từ sáng sớm. Rồi hì hục làm cỗ thắp hương. Nói chung mọi việc không san sẻ được với ai như lấy chồng nhà có đông anh em”.

Đặc biệt, lấy chồng nhà con một, áp lực lớn nhất với Quế còn là phải sinh con trai cho nhà chồng bằng mọi giá: “Nói ra thì thấy cổ hủ quá. Song lấy chồng con 1 như mình, áp lực lớn nhất là phải đẻ con trai cho nhà chồng. Vì mẹ chồng bảo, chồng mình cũng là con 1 rồi. Bằng mọi cách vợ chồng phải có con trai. Chừng nào đẻ được con trai mới thôi”.

Theo như Quế kể, hiện Quế cũng đã có một cô con gái đầu lòng được hơn 1 tuổi. Dù con gái Quế còn nhỏ, vợ chồng Quế muốn kế hoạch thời gian nữa mới sinh con thứ 2 nhưng mẹ chồng cô thì cứ thúc: "Mẹ chồng mình cứ giục không được kế hoạch gì hết, phải sinh luôn. Mà lần này tính gì thì tính, nhất định phải được đứa cháu trai cho bà bế bồng. Đến nỗi áp lực phải mang bầu con trai còn theo mình vào tận trong mơ. Thật sự lấy chồng con 1 áp lực và nặng nề quá”.

Cũng là con dâu độc nhất của nhà chồng, Phượng đang thực sự chán ngán với cảnh làm dâu của mình. Chồng Phượng cũng là con 1 trong gia đình. Hơn nữa, anh lại là độc đinh của nhà nội và cháu cả của nhà ngoại. Vì thế, vợ chồng Phượng luôn nặng trách nhiệm 3 quê. 

Ngày đầu về nhà chồng, mẹ chồng Phượng bảo: “Có mỗi con là con dâu, thương con còn không hết…” mà Phương trào nước mắt xúc động vì nghĩ có mẹ chồng tốt. Mấy tháng đầu kết hôn, Phượng cũng chưa phải lo mấy khoản ma chay, cỗ bàn nên vẫn thấy mọi thứ vẫn chịu đựng được.

Nhưng từ khi Phượng mang bầu, người phụ nữ này mới thấm thía nỗi mệt mỏi, ấm ức khi phải làm dâu con 1 của mẹ chồng: “Khi biết mình mang bầu con trai, mẹ chồng và chồng mình vui sướng ra mặt. Mình đang đi làm bình thường, chỉ cách nhà 5km, nhưng đến tháng thứ 4 bà đã bắt mình nghỉ ở nhà vì sợ đi lại ảnh hưởng đến cháu bà. Chồng mình cũng nhất nhất theo ý mẹ. Vậy là mình phải nghỉ làm để chờ sinh” - Phượng ấm ức nói.

Bắt Phượng ở nhà, nhưng mẹ chồng nào có cho Phượng nghỉ ngơi. Dù có bầu nhưng Phượng phải làm tất mọi việc: “Sáng nào mình cũng dậy từ hơn 5 giờ sáng để làm tinh tươm mọi việc. Vậy mà có thiếu sót gì là lại bị mẹ chồng chỉ bảo và mát mẻ. Chẳng hạn giặt quần áo hơi dơ, nấu cơm hôm nay nhão,… Nhiều vô cùng những câu nói nặng nhẹ của mẹ chồng”.

Ức chế nhất là Phượng còn bị mẹ chồng đặt ra thời gian biểu hàng tuần và bắt ép phải thực hành theo: "Mẹ chồng mình còn đề ra cái bảng thông báo hàng tuần và nhất nhất phải thực hiện theo. Đó là 1 tháng phải đi lễ chùa cùng bà 2 lần. Rồi mang bầu, một tuần mình chỉ được đi chợ 1 buổi sáng. Ngoài ra, tất cả thời gian còn lại phải ở nhà vì sợ tai nạn không may xảy đến với cháu bà. Cuộc sống của mình cứ như bị cầm tù. Hôm nào chồng thương cho đi ra ngoài chơi thì y như rằng bị nghe chửi đủ cả. Bà bảo mình xúi chồng, nàng dâu nổi loạn hay chồng ngu mới nghe lời vợ”.

Rồi ngày bầu bí nặng nề ấy cũng qua, đến ngày Phượng mẹ tròn con vuông. Nhưng từ khi có cháu, mẹ chồng Phượng lúc nào cũng 24/24 ôm cháu nội đích tôn: “Mình có con mà không được chăm và bế bồng con. Hàng ngày mẹ chồng toàn bắt mình làm việc nhà mà không cho mình bế con, chỉ trừ lúc con bú. Còn lại, bà ẵm cháu nội suốt. Bà cho cháu ăn. Tối bà cũng đòi bế cháu về phòng bà ngủ. Có nói thẳng thì bà lại khóc lóc, và đổ mọi tội lỗi về hết mình. Những lúc đó, mình bị chồng mắng một trận. Anh bảo mình sướng không biết đường mà sướng”.

Áp lực nặng nề vì “nhà có mỗi cô con dâu” 2
Từ khi có cháu, mẹ chồng Phượng lúc nào cũng 24/24 ôm cháu nội đích tôn. Việc ăn ngủ của cháu mà giành làm hết (Ảnh minh họa)

Mới đây nhất, khi con được 1 tuổi, Phượng cố "mặt dày" xin đi làm trở lại nhưng chồng và mẹ chồng không cho: “Hai người cứ sa sả mắng mình là con người không có trách nhiệm, trốn tránh trách nhiệm. Mẹ chồng còn bảo, bổn phận con dâu là ở nhà phục vụ gia đình nhà chồng không được đi đâu cả”.

Đến giờ Phượng mới thấm nỗi khổ khi một mình làm dâu gia đình chồng. Thấy bạn bè lấy chồng đông anh em mà Phượng thèm được như vậy: "Tất nhiên không tránh khỏi các quan hệ phức tạp nhưng nhà có việc, mỗi người một việc đỡ đần nhau. Còn nhà mình, tất tần tật mọi việc phải lo từ A-Z. Lễ tết nhà cũng chỉ có mỗi một vài người. Chưa kể nhà một con dâu dễ bị soi mói và bị mẹ chồng ghen ngược hơn những gia đình đông con dâu khác. Mình mệt mỏi và muốn ngất với kiểu lấy chồng con 1 thế này quá. Nhưng cũng chẳng biết làm thế nào” - Phượng ngao ngán kêu ca.

Chia sẻ