Mỗi tuần một chuyện

Tình yêu diệu kỳ của cô gái Việt cao 1m40 và “hoàng tử” xứ Kangaroo

Thu Hương,
Chia sẻ

Giống như một giấc mơ kỳ diệu, tình yêu đẹp giữa hai người đến từ hai đất nước khác nhau, hoàn cảnh khác nhau đã có một cái kết đẹp nhờ sự sẻ chia và đồng cảm.

Đó là câu chuyện có thực về cô gái Việt Nam – Lê Thị Nga và chàng trai đến từ Úc - Craig Cambell Stephens. Đến giờ, khi đã ở bên nhau được 3 năm, Nga vẫn thầm cảm ơn ông trời vì ngày đó đã cho mình có cơ hội được gặp gỡ người đàn ông tuyệt vời, người mình có thể chọn là chỗ dựa suốt cả cuộc đời.

Tuổi thơ thiệt thòi của cô gái trẻ

Lê Thị Nga (sinh năm 1980, quê Lục Ngạn, Bắc Giang) từng có những năm đầu đời êm ả giống như biết bao đứa trẻ bình thường khác. Đến năm lên 2 tuổi, một trận sốt bại liệt nghiệt ngã đã khiến đôi chân của cô phát triển không bình thường, Nga đi lại rất khó khăn, nhất là những khi trái gió trở trời thì cơn đau nhức ở chân lại hành hạ. Suốt năm tháng tuổi thơ, Nga không thể quên được những buổi đi học được bố mẹ và các anh thay nhau cõng đến trường, hay những lần ngã nhoài trên đường vừa đau vừa tủi mỗi khi cô gái nhỏ tự đi về một mình. 15 tuổi, hoàn cảnh gia đình vốn khó khăn lại càng thêm nhiều gánh nặng khi cha mất, một mình mẹ Nga tần tảo làm lụng nuôi các con khôn lớn. Thương mẹ, Nga chỉ biết tự nhủ sẽ phải cố gắng bằng hết sức mình có thể, học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của bà.

Với ước mơ trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin, Nga đã thi đỗ vào trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên, Khoa công nghệ thông tin. Đi lại khó khăn, lại thêm sức khỏe không tốt nhưng cô gái trẻ vẫn quyết không đầu hàng số phận và đều đặn đến trường mỗi ngày. Không những thế, ngoài giờ học, cô gái trẻ nghị lực còn tự mày mò đi nhận các đồ án tốt nghiệp của các anh chị học khóa trên mang về vẽ các thiết bị điện, cơ khí và đánh máy, hay kết hợp kinh doanh thêm với một công ty máy tính. Nhờ chăm chỉ, công việc làm thêm này đã giúp Nga trang trải được chi phí ăn học trong suốt mấy năm trời.

Tình yêu diệu kỳ của cô gái Việt cao 1m40 và “hoàng tử” xứ Kangaroo 1
Vợ chồng Nga và mẹ chồng trong một lần cùng đi ăn tối.

Một thân một mình tự lo, tự lập nghiệp tại thành phố xa lạ, có lẽ đến suốt cuộc đời Nga cũng không thể nào quên được những ngày trời mưa gió vẫn lặn lội đạp xe đến trường hay những khi đang đi đột nhiên quã quỵ mà tủi thân đến bật khóc vì không có ai ở bên cạnh giúp đỡ mình đứng dậy. Quyết không đầu hàng số phận, Nga đã tự tin khi có thể cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp Đại học loại khá sau mấy năm rèn luyện không ngừng.

Năm 2003, sau khi ra trường, Nga có xin vào làm việc ở một số công ty ở miền Bắc. Nhà nghèo, nhưng trong thâm tâm cô gái trẻ luôn cháy bỏng một mơ ước là sẽ tìm kiếm cơ hội ra nước ngoài học tập và làm việc để có thể tự giúp bản thân và những người có chung hoàn cảnh khó khăn như mình. Năm 2005, Nga từng khiến cả gia đình sửng sốt khi thổ lộ quyết định Nam tiến, cả nhà không một ai ủng hộ vì lo lắng không biết cô sẽ xoay sở ra sao nơi đô thành nhộn nhịp, trong khi sức khỏe bản thân có hạn. Kiên định và tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của mình, Nga vẫn quyết tâm thực hiện cho bằng được mong mỏi của mình.

Ngày đầu tiên đặt chân vào Sài Gòn, không một ai thân thích, cô gái bé nhỏ một mình lết đôi chân yếu đuối giữa cái nắng gay gắt, mồ hôi nhễ nhại để tìm nhà trọ. Sau khi tự tin giới thiệu về năng lực bản thân và trải qua một kỳ tuyển dụng khá gắt gao, Nga may mắn nhận vào làm việc tại một công ty lớn có trụ sở ở Khu công nghiệp Sóng Thần, vị trí khá cao: Phó giám đốc quản lý nhân sự. Có chỗ ở và công việc tạm ổn định, Nga vẫn không quên giấc mơ du học và không ngừng tìm cơ hội cho mình. Nhờ một cơ duyên đến tình cờ, Nga đã trở thành một trong số 4 người chiến thắng cuộc tuyển chọn của một công ty IT và giành cơ hội học tập và làm việc tại Nhật Bản. Ngày 29/3/2008 đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Lê Thị Nga khi cô tạm biệt gia đình và lên đường sang Nhật.

Tình yêu diệu kỳ của cô gái Việt cao 1m40 và “hoàng tử” xứ Kangaroo 2
Nga và Craig hiện đang tận hưởng quãng thời gian hạnh phúc tại quê hương chồng.

Trong những ngày sống tại Nhật, Nga có thực hiện một dự án phần mềm liên quan đến website kết bạn. Để có thêm ý tưởng cho công việc và thăm dò ý kiến khách hàng, Nga cũng mày mò tìm hiểu tại khá nhiều các trang web có liên quan đến vấn đề đó. Công việc này cũng chính là cơ duyên đưa Nga đến với cơ hội làm quen Craig, khi ấy đang là giáo viên dạy tiếng Anh tại Long Xuyên, An Giang. Thấm thoắt, đến nay đã 3 năm hai người bên nhau.

Tình yêu vượt qua khoảng cách, tuổi tác

Nga còn nhớ rõ như in ấn tượng về lần đầu tiên hai người nhìn thấy nhau qua webcam trên cửa sổ chat khi cô vào làm quen Craig để phục vụ cho mục đích công việc trong những ngày qua Nhật Bản làm việc. Nụ cười tươi thân thiện khiến cả hai đều có cảm giác như đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Câu nói tiếng Việt lơ lớ “Em đẹp quá!” của chàng trai xa lạ khiến cô bật cười vì xúc động. Nga cũng dần cảm mến với người đàn ông vui tính, dễ gần và có khuôn mặt phúc hậu này.

Ngay trong lần đầu tiên nói chuyện, Nga đã cởi mở chia sẻ về bản thân, gia đình, công việc và cả di chứng để lại từ sau cơn sốt bại liệt năm nào. Craig cũng phần nào hiểu thêm về Nga khi tận mắt nhìn thấy sự đi lại khó khăn của cô qua webcam mỗi lần trông thấy Nga di chuyển. Điều khiến cô cảm thấy rất vui đó là Craig đã thẳng thắn nói rằng anh không quan tâm đến hình thức bề ngoài của Nga vì “Em là người sống hạnh phúc, có nụ cười đẹp và dịu dàng”. Kể từ đó, hai người bắt đầu làm bạn. Càng nói chuyện nhiều với Craig, sự quan tâm thăm hỏi của chàng trai xa lạ đã khiến Nga vơi bớt phần nào nỗi nhớ nhà và cô đơn nơi đất khách xứ người.

Tình yêu diệu kỳ của cô gái Việt cao 1m40 và “hoàng tử” xứ Kangaroo 3
Lê Thị Nga và Craig Cambell Stephens tại Úc.

Trong một lần đi làm, Nga bị ngã ở ga tàu điện, sau khi biết được Graig đã bỏ tất cả sự nghiệp mình tạo lập bấy lâu ở Việt Nam, sang Nhật Bản tìm gặp cô gái mình yêu thương. Nga rưng rưng xúc động khi chứng kiến tấm chân tình cùng tất cả những cử chỉ quan tâm và yêu thương mà chàng trai Úc dành cho mình. Mỗi sáng anh đều đặn đẩy xe lăn giúp Nga đến công ty làm việc và sau đó đi dạy học, cuối giờ chiều quay lại đón Nga về, bất kể thời tiết mưa gió hay bão tuyết. Hàng ngày, đều là anh vui vẻ chuẩn bị cả 3 bữa ăn và làm tất cả việc nhà vì sợ bạn gái sẽ vất vả.

Suốt mấy năm trời ròng rã, Craig ở bên Nga tất cả mọi lúc mạnh khỏe cũng như ốm đau và nguyện sẽ lo lắng, che chở cho cô đến suốt cuộc đời. Trước khi gặp Craig, Nga từng tự nhủ mình sẽ sống một mình, vì cô không mong rằng mình sẽ có thể gặp được một người yêu thương và đồng cảm với mình thực sự. Nhưng qua những gì Craig làm, tin tưởng vào tình yêu của Craig dành cho mình, Nga càng thêm hạnh phúc khi nhận ra rằng tư tưởng sống độc thân của mình đã bị anh “cảm hóa” tự lúc nào mất rồi…

Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Nga có lẽ là giờ phút lâng lâng trong lời cầu hôn lãng mạn của anh chàng người Úc vào một buổi tối mùa xuân tuyệt đẹp tại đất nước mặt trời mọc dưới tán hoa anh đào. Lắng nghe trọn vẹn tâm tình của Craig, Nga chỉ biết gật đầu và rưng rưng nói lời đồng ý. Lúc đó, Craig cũng vui mừng khôn xiết và bế cô bạn gái bé nhỏ nhảy múa và luôn miệng nói “My beautiful little wife!” (cảm ơn cô vợ bé nhỏ xinh đẹp). Đám cưới ấm cúng của Craig và Nga diễn ra đúng vào thời điểm mùa anh đào nở rộ. Đến tận khi đó, Nga vẫn không thể tin rằng mình đã thực sự có trong tay hạnh phúc…

Tình yêu diệu kỳ của cô gái Việt cao 1m40 và “hoàng tử” xứ Kangaroo 4

Tình yêu diệu kỳ của cô gái Việt cao 1m40 và “hoàng tử” xứ Kangaroo 5
Lê Thị Nga cùng bạn bè trong những ngày ở Nhật.

Kết thúc 5 năm làm việc tại Nhật, Craig và Nga trở về Việt Nam và thành lập công ty riêng. Lần đầu tiên Craig về quê hương vợ, chàng rể Úc khá hồi hộp không biết sự chào đón của mọi người dành cho mình sẽ ra sao, nhất là khi biết Nga là con gái độc nhất của gia đình. Thật may mắn là anh hòa nhập với mọi người khá nhanh, nhờ chút kinh nghiệm và hiểu biết về phong tục người Việt sau 3 năm sống tại Việt Nam. Gia đình Nga ai cũng vui mừng khi nghe Craig kể về cuộc sống đầy ắp yêu thương mà anh luôn mong ước, đến giờ đã được thực hiện. Mọi người còn gọi vui Craig là “chàng rể Tây nhưng rất Việt Nam”.

Đến giờ, Craig và Nga đã lên đường trở về Úc, hai người cùng theo đuổi công việc trong lĩnh vực giáo dục. Nga chính thức bắt đầu cuộc sống mới tại quê hương của chồng đến nay đã một thời gian. Cách biệt nhau đến 15 tuổi nhưng với Nga, chuyện tuổi tác lại là chiếc chìa khóa vạn năng dẫn đến hạnh phúc. Nga vui bởi mình may mắn tìm thấy tình yêu đích thực dù cho hơi muộn màng và hài lòng về cuộc hôn nhân với Craig và cuộc sống nơi đất nước Úc xa xôi. Còn Craig, được ở bên cạnh lo lắng và yêu thương cho người vợ Việt Nam bé nhỏ của mình cũng khiến anh vui mừng không kém so với khoảnh khắc tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời.

Chia sẻ