Chuyện tình ly kỳ của đôi trai tài, gái sắc sau buổi tối định mệnh

Linh (TH),
Chia sẻ

Họ đã trúng tiếng sét ái tình trong buổi tối định mệnh sau một cái nắm tay để viết nên một câu chuyện tình ly kỳ và không kém phần lãng mạn.

Đó là câu chuyện tình đẹp và đầy ly kỳ của đạo diễn nổi tiếng người Pháp Jean-Luc Godard và nữ diễn viên xinh đẹp Anna Karina.

Jean-Luc Godard - đạo diễn xuất chúng, nhà biên kịch kiêm phê bình phim huyền thoại người Pháp. Bên cạnh tài năng và những đóng góp hiếm có cho nền điện ảnh, cuộc đời riêng của ông còn nhận được sự quan tâm của dư luận khi có cuộc tình vô cùng lãng mạn với nữ diễn viên Pháp gốc Đan Mạch Anna Karina - nàng thơ của vị đạo diễn nổi danh này. 

Mặc dù không phải là một người gốc Pháp (Anna sinh ra tại Đan Mạch) nhưng Anna Karina (SN 1940) đã trở thành một trong 20 diễn viên sáng giá nhất của điện ảnh Pháp, từng giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Berlin năm 1961.

Godard và Karina gặp nhau, kết hôn và ly dị, nhưng cuộc gặp gỡ trong buổi tối định mệnh của họ cùng với tình yêu sét đánh mà họ mang theo vẫn luôn là một câu chuyện tình ly kỳ mà nhiều người kể lại. Lần đầu tiên Jean-Luc Godard gặp Anna Karina diễn ra vào năm 1959, khi ấy nàng đang làm người mẫu đóng quảng cáo cho hãng Pamolive và đang quay cảnh trong bồn tắm ở Geneva. Karina gọi mối tình của mình là một câu chuyện tình yêu kỳ lạ ngay từ lần đầu gặp mặt. Khi nhìn thấy Karina, Godard đã không thể rời mắt khỏi cô người mẫu đang đóng quảng cáo, và nàng cũng hướng mắt về phía chàng đạo diễn, họ đắm đuối nhìn nhau suốt cả ngày dài. Sau đó, đạo diễn Godard đã mời Karina tham gia đóng một phân cảnh trong bộ phim Breathless, trong đó nàng được đề nghị đóng một cảnh nuy nhưng Karina đã kiên quyết từ chối. Chính điều đó khiến vị đạo diễn tài năng ấn tượng với nàng người mẫu này.

Chuyện tình ly kỳ của đôi trai tài, gái sắc sau buổi tối định mệnh 1
Anna Karina đã rơi vào tình yêu sét đánh với đạo diễn Jean-Luc Godard (Ảnh: Internet).

Godard và Karina đã có cơ duyên làm việc cùng nhau trong một bộ phim tiếp theo do ông làm đạo diễn. Sau khi Karina đồng ý tham gia bộ phim, một tờ báo nổi tiếng nhất thời điểm đó đã tung tin đồn rằng Jean-Luc Godard đã tìm thấy nàng thơ cho bộ phim tiếp theo của mình. 

Một buổi tối, khi cả đoàn làm phim đang ăn tối ở Lausanne, trong đó có cả bạn trai của Karina - một họa sĩ trong đoàn làm phim. Đột nhiên, Anna Karina thấy có một bàn tay nắm chặt lấy tay mình ở dưới gầm bàn và đưa cho nàng một mảnh giấy. Đó chính là bàn tay của Jean-Luc Godard. Sau khi trao cho nàng mảnh giấy, Godard đã lái xe trở lại Geneva. Còn Karina đã đi ngay vào phòng để xem mảnh giấy có gì đặc biệt. Nàng giở mảnh giấy ra và đọc được lời tỏ tình đột ngột của vị đạo diễn: "Tôi yêu em. Hẹn gặp em lúc nửa đêm tại Café de la Prez". 

Cùng lúc đó, anh chàng bạn trai của Karina cũng bước vào phòng và giật lấy mảnh giấy từ tay người yêu. Khỏi phải nói, chàng họa sĩ đã nổi cơn ghen, yêu cầu bạn gái không được đến điểm hẹn, tuy nhiên, Karina đã quả quyết "Em sẽ đi". Từ cấm đoán, chàng họa sĩ chuyển sang thái độ mềm mỏng "Em không thể làm thế với anh chứ". Bất chấp những lời can ngăn đó, Anna Karina vẫn dứt khoát "Vì em đã yêu Godard mất rồi, nên em sẽ đi". Bạn trai Anna vẫn không tin những lời nàng nói là sự thật, anh đưa người yêu trở lại Geneva với hy vọng cô người yêu đang say nắng của mình sẽ đóng gói hành lý để ra khỏi quỹ đạo cuộc sống của vị đạo diễn kia. Tuy nhiên, khi chàng họa sĩ bắt đầu van xin "Hãy nói với anh rằng em sẽ không đến đó", thì Anna Karina đã thành thật thú nhận: "Em đã ngã vào tình yêu với anh ấy kể từ khi em nhìn thấy anh ấy lần thứ hai. Và em chẳng thể làm gì khác được". Anna còn nhớ rõ ánh mắt của chàng người yêu nhìn theo phía sau mình khi cô rời đi và khóc. Khoảnh khắc đó, với nàng, như bị thôi miên vậy, và suốt cả cuộc đời không bao giờ những xúc cảm ấy lặp lại một lần thứ hai. 

Khi Anna Karina đến quán Café dela Prez, Jean-Luc đang ngồi đọc một tờ báo nhưng tâm trí không thật để tâm vào những con chữ. Karina đứng trước mặt Godard chỉ chừng 30 giây mà nàng cảm giác như thời gian trôi qua đến một giờ. Đột nhiên, Godard ngừng đọc báo và ngước lên nói "Em đã đến rồi đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?". Nói rồi, hay người tay trong tay đến khách sạn nơi mà Godard nghỉ. Sáng hôm sau, khi Karina tỉnh dậy, nàng đã vô cùng lo lắng khi không thấy người tình của mình đâu cả. Chừng một giờ sau, Godard trở lại phòng với một bộ váy màu trắng cùng bó hoa tươi. Thật lạ, chiếc váy với kích thước vừa khít khuôn người Karina. Trong cảm nhận của nàng, nó giống như chiếc váy cưới của cuộc đời nàng.

Jean-Luc và Anna Karina tiếp tục quay phim và anh chàng họa sĩ vẫn có mặt. Khi các cảnh quay hoàn tất, nàng trở lại Paris cùng với người tình mới. Đặt chân về đến thủ đô hoa lệ, Jean-Luc lại quay sang hỏi cô người yêu bé bỏng "Bây giờ em sẽ đi đâu?", Karina bình thản trả lời "Em phải đi với anh chứ. Anh là người duy nhất em có trong thế giới này". 

Chuyện tình ly kỳ của đôi trai tài, gái sắc sau buổi tối định mệnh 2
"Đó là một tình yêu kỳ dị, yêu có, ghen tuông có, hận thù có, hai người say đắm nhau thực sự nhưng đã trải qua sự khủng hoảng của những cơn ghen" (Ảnh: Internet).

Sau đó, Anna chuyển đến sống cùng với người tình. Năm đầu tiên, họ sống với nhau vô cùng hạnh phúc và say trong men tình ái. Cặp tình nhân hay lái xe hoặc đi dạo quanh Paris vào ban đêm, xem phim, ghé thăm bạn bè. Họ công khai mối quan hệ và chính thức kết hôn với nhau vào năm 1961 sau khi cùng nhau tham gia một loạt các bộ phim. Nhưng cũng giống như những mối tình nghệ sĩ khác, chuyện tình yêu của họ cũng không tránh khỏi những trục trặc, rắc rối. 

Trong khi Godard ghen tuông, muốn Anna từ bỏ hoàn toàn sự nghiệp diễn xuất của mình thì nàng không muốn điều đó bởi nghề diễn chính là đam mê lớn nhất trong cuộc đời nữ diễn viên gốc Đan Mạch này. Godard là một đạo diễn bận rộn, thời gian và sự quan tâm dành cho Anna cũng không còn nhiều như trước kia nữa. Năm 1961, Anna có thai nhưng rồi bị sẩy. Những rạn nứt trong câu chuyện tình ly kỳ và lãng mạn này ngày càng xuất hiện nhiều, đỉnh điểm là vào năm 1964, sau một thời gian dài sống trong yêu thương, hận thù, ghen tuông, cuối cùng Karina đã không chịu đựng được nữa, họ ly hôn. Sau này, khi nhớ lại mối tình của mình, Anna Karina cho rằng đó là một tình yêu kỳ dị, yêu có, ghen tuông có, hận thù có, hai người say đắm nhau thực sự nhưng đã trải qua sự khủng hoảng của những cơn ghen. 

Chia tay tình yêu lớn của cuộc đời, Anna Karina tái hôn tới 3 lần với 3 người đàn ông khác vào năm 1968, 1978 và 1982 nhưng rồi không cuộc hôn nhân nào bền vững. Cuộc hôn nhân gần đây nhất của nữ diễn viên bắt đầu vào năm 2009. Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, nữ diễn viên xinh đẹp vẫn khẳng định Jean-Luc Godard là tình yêu lớn nhất trong cuộc đời nàng.

(Nguồn: Newwavefilm, Film, Focusfeatures, Wiki...)
Chia sẻ