Tình trạng hiện tại của hai con Từ Hy Viên

Hà Phương,
Chia sẻ

Bên cạnh vấn đề tài sản, con cái của Từ Hy Viên chính là điều được công chúng quan tâm sau khi nữ diễn viên đột ngột qua đời.

Tới nay đã đúng tròn 1 tháng kể từ khi Từ Hy Viên qua đời do bị nhiễm trùng huyết trong chuyến du lịch cùng gia đình tại Nhật Bản. Trong suốt một tháng qua, sự ra đi của Từ Hy Viên đã tạo ra không ít "drama" khiến công chúng có phần ngán ngẩm.

Từ kế hoạch chôn cất, chuyện chia tài sản, rồi tới kiện tụng đòi nợ... Tuy nhiên, điều khiến công chúng quan tâm hơn cả chính là 2 con nhỏ của Từ Hy Viên.

Tình trạng hiện tại của hai con Từ Hy Viên - Ảnh 1.

Hình ảnh con gái Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên được mẹ kế nắm tay qua đường gần đây

Tình trạng hiện tại của hai con Từ Hy Viên - Ảnh 2.

Uông Tiểu Phi cho biết, tình trạng của hai con đã tốt hơn rất nhiều

Gần đây, trong một buổi livestream, Uông Tiểu Phi lần đầu chia sẻ về tình trạng của các con sau khi Từ Hy Viên qua đời. Nam doanh nhân cho biết: "Tình trạng của hai con đã tốt hơn rất nhiều. Hiện tại, các con đang sống cùng vợ tôi và có vẻ như đã hòa hợp hơn".

Chồng cũ Từ Hy Viên nói thêm: "Với tư cách là một người cha, tôi lo lắng cho sức khỏe thể chất và tinh thần của các con, vì vậy tôi quyết định ở bên chúng. Dù đây là một giai đoạn khó khăn, nhưng tôi sẽ cắn răng chịu đựng và vượt qua. Tôi hy vọng các con có thể sớm trở lại cuộc sống bình thường. Dù đã mất mẹ ruột, nhưng mẹ kế vẫn đang chăm sóc các con rất tốt. Tôi mong rằng những mâu thuẫn của người lớn sẽ không phá vỡ thế giới trong sáng của trẻ thơ".

Tình trạng hiện tại của hai con Từ Hy Viên - Ảnh 3.

Trước đó, truyền thông Hoa ngữ đồng loạt đưa tin việc Uông Tiểu Phi gần đây đã đạt được thỏa thuận về việc phân chia tài sản thừa kế và cũng có kế hoạch giải quyết các khoản nợ trước đây.

Về phần mẹ Từ Hy Viên, trong chia sẻ gần đây nhất, bà tuyên bố: "Chỉ cần cậu ấy (Uông Tiểu Phi) nuôi dạy con cái tốt là được, tôi già rồi, không còn sức lực nữa. Tôi đã mất một người con gái hiếu thảo, đau đớn vô cùng, (phóng viên) đừng hỏi những chuyện vô căn cứ nữa, đừng làm tôi thêm đau khổ. Cậu ấy (Uông Tiểu Phi) muốn tranh giành gì thì tùy, tôi chỉ muốn con gái tôi. (Mọi người đừng hỏi tôi nữa) Xin đừng để tôi mở mắt ra là rơi nước mắt, xin hãy để tôi yên".

Chia sẻ