Tình tiết mới vụ án "13 đứa trẻ nhà Turpin": Các nạn nhân phải ăn bánh quy mốc hàng ngày, bị bóp cổ và tra tấn vì nghe nhạc Justin Bieber

Nam Thanh,
Chia sẻ

Những tình tiết mới trong vụ án đã được mở rộng trong phiên điều trần trước thềm xét xử vụ án "13 đứa trẻ nhà Turpin".

Các tình tiết mới trong vụ án "13 đứa trẻ nhà Turpin" tiếp tục xuất hiện trong phiên điều trần sơ bộ xét xử cặp vợ chồng người California khi họ bị cáo buộc đã tra tấn và xích 13 đứa con của mình. Các nạn nhân đã phải "ăn bánh quy mốc, bị đánh bằng thắt lưng và bị bóp cổ" vì nghe nhạc của Justin Bieber.

Những người có mặt tại Tòa Thượng Thẩm ở Riverside đều nghẹn đắng cổ họng khi thấy hình ảnh đáng thương của hai cô con gái nhà Louise và David Turpin, được chụp lại bằng một chiếc điện thoại cũ của cô con gái 17 tuổi đã trốn thoát khỏi nhà và cầu cứu vào tháng 1. Hai bé gái được chụp ảnh đều trong trạng thái suy dinh dưỡng và nhợt nhạt, bị cùm vào chiếc giường tầng trong ngôi nhà bẩn thỉu và dơ dáy tại Perris, California. Cả hai em bé đều chỉ mới 11 và 14 tuổi.

David và Louise Turpin tại phiên điều trần sơ bộ ở tòa Thượng thẩm Riverside.

Cả David và Louise đều kiên quyết chối tội, mặc dù vào thời điểm cảnh sát ập tới căn nhà ở Perris, hai cô bé 11 và 14 tuổi mới được cặp đôi này "vội vàng tháo xích", trong khi một đứa con lớn vẫn đang bị cùm. Nạn nhân này nói rằng anh và anh chị em của mình đã bị bố mẹ khép vào tội ăn trộm thức ăn trong nhà và "thiếu tôn trọng" bố mẹ - theo lời cảnh sát trưởng quận Riverside Daniel Brown. Theo lời khai của người con trai này, ban đầu anh bị trói bằng dây thừng, nhưng sau đó khi lách được khỏi mối trói lần đầu, anh đã bị xích lại trong suốt 6 năm liền.

Tình tiết mới vụ án 13 đứa trẻ nhà Turpin: Các nạn nhân phải ăn bánh quy mốc hàng ngày, bị bóp cổ và tra tấn vì nghe nhạc Justin Bieber - Ảnh 2.

Bức ảnh nổi tiếng nhất từ sự việc gia đình nhà Turpin, với 13 đứa trẻ và bố mẹ mặc đồng phục đánh số thành viên trong gia đình.

Cô bé 11 tuổi khi được phát hiện đã suy dinh dưỡng nặng nề, với cánh tay gầy guộc như một đứa trẻ. Trong cuộc gọi cầu cứu 911 của cô con gái 17 tuổi được phát lại ở phiên điều trần, cô con gái 17 tuổi đã nói rằng: "Chúng tôi không thực sự được đi học. Tôi còn chưa học xong lớp Một." Bản thân cô gái cũng nói không sõi một số từ.

Cô gái cũng nói rằng mình đã không được tắm trong một năm, và thậm chí cũng chả biết ngày giờ, thời gian như thế nào nữa. Khoảng 2 năm trước, người mẹ đã từng thấy cô bé này xem một MV ca nhạc của Justin Bieber trên điện thoại di động, và bà đã bóp cổ cô bé này trong khi liên tục hỏi "Mày có muốn chết không?". Mặc cho cô gái liên tục cầu xin, Louise Turpin vẫn liên tục bóp cổ cô bé và nói: "Có, mày muốn chết, mày muốn chết. Mày muốn chết và muốn xuống địa ngục."

Tình tiết mới vụ án 13 đứa trẻ nhà Turpin: Các nạn nhân phải ăn bánh quy mốc hàng ngày, bị bóp cổ và tra tấn vì nghe nhạc Justin Bieber - Ảnh 3.

Một bức ảnh "tưởng chừng hạnh phúc" của gia đình Turpin.

 Hàng ngày cô gái chỉ có một bữa ăn trưa kết hợp... bữa tối, với bơ đậu phộng, bánh sandwich Bologna, 1 cái burrito còn đông lạnh và khoai tây chiên, mặc cho thời gian gần đâu cô bé đã không thể ăn được bơ đậu phộng và bắt đầu nôn mửa. 

Tuy nhiên điều khó hiểu là những đứa trẻ này vẫn được phép đi du lịch cùng gia đình tới một số nơi như Las Vegas hay Disneyland. Điều này lý giải cho những bức ảnh "có vẻ hạnh phúc" của những đứa trẻ nhà Turpin bên bố mẹ.

Phiên điều trần vẫn đang được tiếp tục và sẽ sớm có các kết quả sau cùng.

(theo DailyMail)

Chia sẻ