Một tình huống dở khóc dở cười khi bà mẹ cho con trai xem điện thoại.
Vẫn biết tụi học sinh thì đủ thứ trò "quỷ quái", nhưng đến mức này thì bó gối luôn rồi.
Lớp học online này đã lầy còn gặp cô giáo bá đạo hơn!
Đảm bảo ngay cả trong trí tưởng tượng phong phú nhất, bạn cũng không nghĩ ra được đáp án này.
Mỗi lần tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, mẹ bỉm lại chứng kiến cảnh tượng "đau tim" này.
May phụ huynh đã "cứu" con mình một "bàn thua trông thấy".
Người này đã theo dõi từ lâu nhưng lại lẳng lặng không lên tiếng.
Có một cô con gái đáng yêu thế này hẳn bố mẹ em hạnh phúc lắm đây!
Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
Ủa tự dưng hỏi chuyện liên quan ghê luôn á.