Tân Hoa Xã ngày 15-5 đưa tin 2 cơn lốc xoáy đã tàn phá TP Vũ Hán và 1 thị trấn ở tỉnh Giang Tô - Trung Quốc, khiến 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.
Gần đây, bé gái ôm cây năm nào Giang San xuất hiện trên chương trình "Tiếng Vọng Lớn" của CCTV và kể về đêm định mệnh 23 năm trước.
Sói đâu chả thấy, thấy mỗi chú Rottweiler...
Thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, nơi đã trở thành điểm nóng lây lan của đại dịch Covid-19 cách đây một năm nay đã trở lại hoạt động bình thường.
Đầu năm 2020, chẳng ai nghĩ được rằng thế giới sẽ thay đổi một cách đáng sợ như bây giờ.
Những ngày gần đây, mưa lũ ở Trung Quốc vẫn đang hoành hành khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn khôn lường.
Những trận mưa lớn dữ dội gây lũ lụt tại 27 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc khiến ít nhất 141 người chết hoặc mất tích, 33,85 triệu người bị ảnh hưởng và thiệt hại ước tính hơn 60 tỉ nhân dân tệ (8,6 tỉ USD) tính đến 14 giờ ngày 10-7.
Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã chính thức nâng cảnh báo mưa lớn ở nước này lên màu cam, tức mức nghiêm trọng chỉ sau báo động đỏ.
Mưa lũ ở Trung Quốc diễn biến phức tạp khiến tỉnh Hồ Bắc phát đi cảnh báo mưa lớn màu đỏ trong khi 1 huyện ở tỉnh An Huy phải hủy thi đại học buổi sáng.
TP Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, hôm 6-7 nâng cảnh báo lũ khẩn cấp từ mức III lên mức II trong hệ thống 4 cấp.