Bé gái ôm cây trong trận lũ 23 năm trước lần đầu tiết lộ sự thật về... cái cây và cuộc hội ngộ đầy nước mắt với ân nhân

JIA YOU,
Chia sẻ

Gần đây, bé gái ôm cây năm nào Giang San xuất hiện trên chương trình "Tiếng Vọng Lớn" của CCTV và kể về đêm định mệnh 23 năm trước.

Nếu nhắc đến những thảm họa thiên nhiên, không ai không nhớ đến trận lũ kinh hoàng ở thành phố Tây An, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) vào tháng 8/1998. Đêm hôm đó, ngôi nhà của bé gái Giang San đã bị nước cuốn trôi. Bà ngoại Giang San đã dùng hai tay đẩy cháu gái 6 tuổi lên một cái cây và dặn dò rằng cứ phải bám chặt.

Cứ thế 9 tiếng trôi qua, cuối cùng đội cứu hộ cũng đã có mặt và giải cứu cô bé thành công. Trong số những người đó, có một nhân viên cảnh sát đã tận tay đưa cô bé lên bờ một cách an toàn. Sau khi được giải cứu, Giang San mới biết ông bà và mẹ đã bị lũ cuốn trôi. May mắn thay, bố và chị gái của cô bé vẫn còn sống.

Cô gái ôm cây trong trận lũ 23 năm trước lần đầu tiết lộ sự thật về... cái cây và cuộc hội ngộ đầy nước mắt với ân nhân - Ảnh 1.

Giang San trong trận lũ thảm khốc vào năm 1998 ở Trung Quốc.

Hiện tại, sau 23 năm, Giang San cuối cùng đã thực hiện được ước mơ của mình là trở thành một nhân viên cảnh sát đầy tự hào. Gần đây, Giang San xuất hiện trên chương trình "Tiếng Vọng Lớn" của CCTV và kể về câu chuyện của mình. 

Trong chương trình, Giang San nghẹn ngào: “Đêm định mệnh vào 23 năm trước vẫn còn sống động trong tôi, tôi không thể nào quên được. Trận lũ năm ấy đã phá hủy ngôi nhà của tôi, cướp mất đi người thân của tôi. Tôi còn nhớ đêm đó, bà ngoại đã đưa tôi lên cây, và bảo rằng tôi phải ôm nó thật chặt, tôi rất sợ và chỉ biết nghe theo lời bà".

Cô gái ôm cây trong trận lũ 23 năm trước lần đầu tiết lộ sự thật về... cái cây và cuộc hội ngộ đầy nước mắt với ân nhân - Ảnh 2.

Giang San cũng tiết lộ một chi tiết rất nhỏ mà không phải ai cũng biết. Đó là cái cây mà cô ôm khi được cứu không phải là cái cây lúc bà ngoại đưa cô lên, mà là cái cây thứ 2 sau khi cô bị rơi xuống và vô tình bám được.  

“Sau khi bà đưa tôi lên cái cây ấy, tôi đã bị ngã, tôi ôm cây chìm xuống nước. Khi nó chìm xuống đáy, tôi cảm nhận được chân mình toàn đất và cát. Lúc đó tôi rất mệt, tay chân đau nhức. Lúc đó, phía sau đầu tôi như bị vật gì đó bất ngờ va vào, theo quán tính tôi quay đầu lại thì thấy một cái cây khác nên nhanh chóng bám lấy". 

Cô gái ôm cây trong trận lũ 23 năm trước lần đầu tiết lộ sự thật về... cái cây và cuộc hội ngộ đầy nước mắt với ân nhân - Ảnh 3.

Hình ảnh Vương Minh Hoa cứu Giang San khiến ai xem lại cũng muốn khóc.

Giang San nói: “Sau khi được giải cứu, tôi còn nhớ lúc đó có một chú cảnh sát đưa tôi lên bờ. Tên chú ấy là Vương Minh Hoa, tôi vẫn còn nhớ như in. Nhờ chú ấy mà tôi muốn được làm cảnh sát để giúp đỡ người khác"

Nói về việc khoác lên mình bộ quân phục của cảnh sát và trở thành một nhân viên cảnh sát thực thụ, Giang San cho biết: “Hơn 20 năm qua, tôi không quên ơn những chú cảnh sát và lính cứu hỏa đã cứu sống tôi hôm đó. Khi tôi cảm nhận được, họ đã tận tâm thế nào trong việc cứu sống tôi và những người khác, nên tôi muốn noi gương họ”.

Cô gái ôm cây trong trận lũ 23 năm trước lần đầu tiết lộ sự thật về... cái cây và cuộc hội ngộ đầy nước mắt với ân nhân - Ảnh 4.

Giang San chia sẻ rằng, khi cô đang học trung học, người bố mắc bệnh nan y. Trước khi qua đời, ông nói rằng hy vọng cô sẽ học giỏi và có thể trở thành cảnh sát trong tương lai. Cuối cùng, sau khi tốt nghiệp Đại học năm 2014, Giang San đã vượt qua kỳ thi tuyển công chức quốc gia và được nhận vào Văn phòng cảnh sát Tương Dương thuộc Cục cảnh sát Đường sắt Vũ Hán.

Trong chương trình “Tiếng Vọng Lớn", nhân viên cảnh sát năm xưa Vương Minh Hoa đã gửi thông điệp cho Giang San: “Hy vọng Giang San sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong công tác sau này. Tăng cường học tập, phục vụ nhân dân và phấn đấu trở thành cảnh sát gương mẫu". 

Giang San đáp lại:“Cảm ơn chú Vương, cháu sẽ không khiến chú thất vọng. Bây giờ cháu đã là cảnh sát, cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ nhiều người, như cách mà chú giúp đỡ cháu năm xưa". 

Vào cuối chương trình, Vương Minh Hoa bất ngờ xuất hiện trên sân khấu khiến Giang San bật khóc cảm động. Trong giây phút đó, Vương Minh Hoa cũng không cầm được lòng khi nhớ lại quá trình cứu hộ 23 năm trước: 

Cô gái ôm cây trong trận lũ 23 năm trước lần đầu tiết lộ sự thật về... cái cây và cuộc hội ngộ đầy nước mắt với ân nhân - Ảnh 5.

“Đó là ngày 2 tháng 8 năm 1998, lúc hơn 5 giờ sáng, sau khi chiếc thuyền cứu hộ thứ 2 của chúng tôi cứu hơn 10 người thì tôi đột nhiên phát hiện ra có cái gì đó bám trên cây. Tôi và các đồng đội tiến đến gần thì phát hiện có bé gái 6 tuổi đang ôm chặt cái cây trong nét mặt sợ hãi và mệt mỏi. Tôi đã đến gần và giải cứu cô bé". 

Sau khi chương trình này được phát sóng đã nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Đa phần mọi người đều không giấu được sự xúc động khi nhắc về trận lũ năm xưa. Bên cạnh đó, họ còn ca ngợi ý chí mạnh mẽ của Giang San, dành lời khen cho sự kiên cường và nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ để đền đáp công ơn của những người từng cứu mình. Một số cư dân mạng nhớ lại: “Tôi đã nhìn thấy con bé trên TV vào thời điểm đó, tôi đã khóc…”

(Nguồn: 163)

Chia sẻ