BÀI GỐC Thấy tiền vàng trong két sắt đã biến mất, tôi hốt hoảng gọi điện cho chồng thì anh đáp một câu khiến tôi chao đảo

Thấy tiền vàng trong két sắt đã biến mất, tôi hốt hoảng gọi điện cho chồng thì anh đáp một câu khiến tôi chao đảo

Tôi không ngờ chồng lại đối xử tệ bạc với tôi như vậy.

1 Chia sẻ

Tình cờ gặp vợ cũ xanh xao phờ phạc, bí mật mà cô ấy tiết lộ khiến tôi sốc đến đờ đẫn

Giang Giang,
Chia sẻ

Nhìn cô ấy gầy và xanh xao quá, tôi cũng hơi giật mình. Nhưng hiện tại chúng tôi chẳng có liên quan gì đến nhau nữa.

Tôi ly hôn cách đây 7 tháng. Lúc đó con trai tôi lên 4 tuổi. Gia đình tôi muốn giành quyền nuôi con, vợ cũ cũng đồng ý.

Từ đó đến nay thi thoảng mẹ cô ấy đến đón con về chơi, chứ tôi và cô ấy chưa gặp lại nhau. Tiền nong vợ cũ không chu cấp được đồng nào. Lúc cô ấy đòi ly hôn, tôi còn có chút tiếc nuối. Giờ thấy vợ cũ cư xử lạnh nhạt cả với chính con đẻ nên tôi đâm thất vọng.

Sau ly hôn mấy tháng, bạn bè sợ tôi chán nản, rất tích cực giới thiệu đối tượng cho tôi làm quen. Bản thân tôi cũng muốn tái hôn sớm để tìm một người mẹ khác chăm sóc con. Và tôi đã quen được người bạn gái hiện tại.

Mấy hôm trước tôi đưa bạn gái mới đi mua sắm, tình cờ thế nào lại gặp vợ cũ. Nhìn cô ấy gầy và xanh xao quá, tôi cũng hơi giật mình. Nhưng hiện tại chúng tôi chẳng liên quan gì đến nhau nữa.

Đang đi với bạn gái, tôi không có ý định hàn huyên hỏi thăm vợ cũ. Ai ngờ cô ấy chính là người gọi tôi lại: “Hóa ra anh có người mới nhanh thế. Giờ anh hạnh phúc rồi nhỉ, còn nhớ gì đến tôi nữa?”. Ly hôn trở thành người dưng, tôi yêu ai, lấy vợ thế nào liên quan gì tới cô ấy nhỉ?

Để rồi câu nói tiếp theo của vợ cũ khiến tôi phải sốc đến đờ đẫn: “Anh có biết tại sao tôi ly hôn không? Vì tôi phát hiện bị bệnh hiểm nghèo, chẳng sống được lâu nữa, không muốn anh phải khổ vì tôi nên mới giấu giếm rồi đòi ly hôn… Tôi bao dung và cao thượng với anh như thế, không ngờ anh quên tôi nhanh thật…”.

Sau cuộc gặp gỡ đó, tôi đã cất công tới tận nhà vợ cũ nói chuyện. Quả thật suốt thời gian qua vợ cũ phải xạ trị, đau đớn về thể xác, tốn kém về tiền bạc. Vậy mà tôi không hay biết gì. Bây giờ cô ấy hận tôi sớm có bạn gái, nên mới công khai mọi chuyện.

Vợ cũ thì chỉ bày tỏ sự thất vọng. Nhưng mẹ vợ cũ gọi riêng tôi ra nói chuyện, bóng gió ám chỉ tôi phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Bà đòi tôi chi trả toàn bộ tiền viện phí và chăm sóc cô ấy trong khoảng thời gian này. Vài năm nữa khi mọi thứ nguôi ngoai thì tôi mới được tái hôn.

Theo mọi người yêu cầu của bà có hợp lý không, sao tôi thấy vô lý quá? Dù thế nào thì hiện tại chúng tôi đã ly hôn rồi cơ mà!

(hoainam...@gmail.com)

Chia sẻ