Tìm thấy thi thể nữ sinh gốc Việt sau một năm mất tích ở Pháp

MINH NHÂN,
Chia sẻ

Ngày 23/10, giới chức Pháp phát hiện một thi thể trong một khu rừng tại Alsace. Các kết quả phân tích ADN xác định đó là nữ sinh viên gốc Việt, Sophie Lê Tân, mất tích kể từ tháng 9/2018.

Cách đây 4 ngày, 23/10/2019, một thi thể nữ giới được tìm thấy ở Alasce, trong tình trạng "phân hủy nghiêm trọng" và "một số yếu tố khác khiến các nhà điều tra nghĩ rằng đó có thể là Sophie Lê Tân - nữ sinh gốc Việt tại Pháp mất tích cách đây 1 năm". Tuy nhiên, theo lời công tố viên, "cần phải thận trọng trước khi đưa ra kết luận chính thức".

Sau đó, bà Yolande Renzi - công tố viên của Strasbourg phát đi tuyên bố, khẳng định "các phân tích ADN do Viện Khoa học Pháp y Quốc gia ở Paris thực hiện trên một số mẩu xương người, tiết lộ rằng hồ sơ di truyền giống hệt của Sophie Lê Tân".

Bà Renzi sẽ tổ chức một buổi họp báo vào chiều thứ 2 tuần sau (28/10) để thông tin toàn bộ sự việc tới báo chí.

 - Ảnh 1.

Sophie Lê Tân - cô gái trẻ mất tích bí ẩn cách đây 1 năm. Ảnh: AFP.

Ngày 7/9/2018, Sophie Lê Tân - nữ sinh viên gốc Việt mất tích bí ẩn, đúng vào ngày sinh nhật tròn 20 tuổi. Cô gái trẻ đã tìm đến Schiltigheim - một vùng ngoại ô của Strasbourg nước Pháp - để hỏi thuê một căn hộ "giá mềm" cho năm học sắp tới. Được biết, khu vực này có tình hình khá phức tạp, nhiều dân nhập cư và an ninh lỏng lẻo. Thời điểm đó, Sophie chuẩn bị quay trở lại trường học, tiếp tục theo đuổi bằng cử nhân kinh tế và quản lý. 

Ngay khi nhận được thông tin Sophie mất tích, giới chức Pháp đã vào cuộc điều tra, rà soát camera quanh khu vực. Tuy nhiên, khi cảnh sát tìm đến địa chỉ ngôi nhà thì xác định nơi đó không tồn tại.

Jean-Marc Reiser, 58 tuổi - nghi phạm duy nhất của vụ án đã bị bắt vài ngày sau đó. Hắn ta bị bắt tạm giam trước những cáo buộc về tội "giết người" và "bắt cóc". Trong xe ô tô của hắn tàng trữ nhiều hung khí như súng ống, súng bắn và rất nhiều hình ảnh khiêu dâm. Căn hộ hắn giả vờ cho thuê để lừa Sophie, vương vãi nhiều vết máu cả trong phòng khách, toilet, nhà xe... mà ADN được xác định là của Sophie Lê Tân. 

 - Ảnh 2.

Chân dung nghi phạm Jean-Marc Reiser. Cho đến thời điểm hiện tại, hắn ta vẫn chưa chịu nhận tội. Ảnh: LeParisien.

Tuy nhiên, Jean-Marc Reiser đã tuyên bố bản thân mình vô tội và nói rằng "đã cố chữa trị vết thương ở tay cho Sophie trước khi cô ấy rời khỏi căn hộ". Ông Christophe Allain, Giám đốc liên bang cảnh sát tư pháp Strasbourg cho biết, nghi phạm đã cố gắng lôi kéo hai cô gái khác vào "một cái bẫy chết người" tại Schiltigheim sau những bài đăng tin cho thuê nhà trên Internet.

Năm 2001, Jean-Marc Reiser được tuyên vô tội trong một phiên tòa xử hắn liên quan vụ mất tích vào năm 1987 của một cô gái 23 tuổi mà thi thể không được tìm thấy. Trên tờ Parisien, Me Isabelle Steyer - luật sư của nạn nhân nhớ lại, Jean là một kẻ có nhân cách phức tạp. "Anh ta không hề thô lỗ, thậm chí rất thông minh, biết cách thể hiện bản thân và bảo vệ chính mình trước pháp luật".

Trong bản cáo trạng, Jean-Marc Reiser cũng được miêu tả là một kẻ độc đoán. Các nhà chức trách nhận định, Jean hành sự cẩn trọng đến nỗi "như một tảng băng trôi mà chúng ta chỉ thấy một mảnh nhỏ".

Trong phiên tòa ngày 5/10, Jean tiếp tục phủ nhận đã ra tay sát hạn Sophie Lê Tân bất chấp các bằng chứng được đưa ra. 

 - Ảnh 3.

Ông Tri Lê Tân, cha của Sophie, đem theo hình con đòi công lý trong một lần tập hợp trước tòa án ở TP Strasbourg. Ảnh: AFP

Một trang Facebook được thành lập kêu gọi tham gia và hàng trăm người đã tự nguyện tìm kiếm trong các khu vực quanh nơi cô gái được nhìn thấy lần cuối. Họ đã chia nhau lục lọi từng mét đất trên diện tích 112km2 trong khu rừng, nơi Reiser và Sophie đã đi qua, theo dấu vết trong iPhone. Họ đã tìm thấy một chiếc áo phông nữ trong một lùm cây. Đây là một chiếc áo màu đen, cỡ XS, có thể phù hợp với miêu tả của gia đình nạn nhân về trang phục mà Sophie đã mặc trước ngày mất tích.

Bên cạnh đó, nhóm tình nguyện còn tổ chức bán bánh ngọt, lấy tiền mua dụng cụ hỗ trợ tìm kiếm, kể cả thiết bị bay không người lái, hay thuê thợ lặn tìm dấu tích Sophie dưới các ao hồ. Họ đi từng nhà trong khu vực, điều tra, tìm kiếm nhân chứng.

Những người tham dự cuộc "điều tra nhân dân" khẳng định sẽ tiếp tục cho tới khi tìm được Sophie. Một người đàn ông trả lời truyền thông: "Tôi không quen biết cô gái ấy, nhưng Sophie cũng như con gái tôi, không thể không làm điều gì đó".

Ông Tri Lê Tân - cha của Sophie, nói rằng ông rất cảm động trước tinh thần hỗ trợ của người dân địa phương.

Nguồn tham khảo: LeParisien, LeMonde, LeFigaro. 

Chia sẻ