Người thân lập bàn thờ tạm cho nữ sinh gốc Việt mất tích tại Pháp: Có kẻ điên cuồng, nhưng cũng có hàng chục trái tim sẵn sàng giúp đỡ

Minh Nhân,
Chia sẻ

Hàng chục tình nguyện viên, không biết Sophie Le Tan, không biết gia đình cô, nhưng họ đoàn kết và mong muốn tham gia "cuộc chiến" tìm kiếm nữ sinh 20 tuổi. Hoa, nến và rất nhiều nước mắt trong im lặng. Hàng trăm người bao gồm cả bố mẹ, anh em họ của Sophie đều đang cầu nguyện, đợi chờ một phép màu.

"Chúng tôi mong muốn Sophie sống sót"

Hoa, nến và rất nhiều nước mắt trong im lặng. Một buổi lễ tưởng niệm dành riêng cho Sophie Le Tan được tổ chức vào chiều Chủ nhật (23/9) tại thị trấn Schiltigheim. Ngay trước tòa nhà của nghi phạm Jean-Marc Reiser, mọi người nhớ về Sophie - cô gái nhỏ tươi sáng nhưng rụt rè. Những thông điệp được viết bằng tiếng Pháp lẫn tiếng Việt được đặt trên bàn thờ tạm do người nhà dựng lên. Gia đình Sophie mong muốn hành động bằng tất cả niềm hy vọng. Họ tin rằng Sophie vẫn còn sống và đang ở đâu đó.

Trên hết, họ muốn Jean phải trả lời những thắc mắc xung quanh sự biến mất bí ẩn hơn 2 tuần qua của Sophie. Họ rất xúc động trước sự hỗ trợ nhiệt tình của các tình nguyện viên. Với họ lúc này, đó là những động lực quý giá.

Người thân lập bàn thờ tạm cho nữ sinh gốc Việt mất tích tại Pháp: Có kẻ điên cuồng, nhưng cũng có hàng chục trái tim sẵn sàng giúp đỡ - Ảnh 1.

Tất cả những nến và hoa này dành để tưởng niệm cô gái nhỏ Sophie Le Tan. Ảnh: Alsace.

Sophie là người Việt Nam. Ngày 7/9, bố mẹ đợi Sophie cho bữa ăn chúc mừng sinh nhật tuổi 20 của cô tại một nhà hàng ở Cernay (Haut-Rhin), gần Mulhouse. Người thân vẫn còn hy vọng một phép màu, trong khi các phật tử đã bắt đầu thắp những nén hương bên bàn thờ tạm của cô. 

Sophie đáng nhẽ sẽ bắt đầu năm thứ ba Đại học, theo đuổi một văn bằng kinh tế và quản trị vào ngày 11/9. Cô đã tìm kiếm một căn hộ nhỏ trong khu vực Strasbourg. Vào ngày 7/9, cô rời nhà mang theo điện thoại di dộng và máy tính cá nhân. 

Tuy nhiên, cô gái trẻ đã rơi vào "cái bẫy đẫm máu" do Jean-Marc Reiser (58 tuổi) giăng ra. Jean đã từng bị kết tội hãm hiếp và trộm cắp, giờ bị truy tố và cầm tù về tội giết người, bắt cóc người trái phép. Gần như câm lặng, hắn ta phủ nhận từng gặp Sophie mà dấu vết ADN được phát hiện trong phòng tắm nhà hắn. 

Bất chấp nỗi đau khổ, người thân của Sophie đồng ý chia sẻ về cô. "Một đứa trẻ ngoan ngoãn và nghiêm túc, nhưng cũng rất yêu thể thao. Cô ấy tiếp tục việc học dù chưa tìm thấy con đường đam mê thực sự. Cô ấy sẽ không bao giờ đi xe với một người lạ", Thái An - một người bạn gần gũi với Sophie, chia sẻ. An đã từng cảnh báo với Sophie về những bảng quảng cáo tìm nhà ảo trên Internet. 

Người thân lập bàn thờ tạm cho nữ sinh gốc Việt mất tích tại Pháp: Có kẻ điên cuồng, nhưng cũng có hàng chục trái tim sẵn sàng giúp đỡ - Ảnh 2.

Bố mẹ Sophie (bìa trái) tập trung trước nhà Jean-Marc Reiser. Ảnh: Charlotte Jousserand/ Radio France.

Ông Tri Le Tan - bố của Sophie vẫn luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho con gái. Họ thề sẽ khiến kẻ tình nghi phải mở miệng nếu có cơ hội tiếp xúc, dù họ nhận thức rõ ràng rằng mọi thứ sẽ không diễn ra theo cách đó.

Ông là người đầu tiên trong gia đình đến Pháp 23 năm trước. Ông làm việc tại một nhà sản xuất ô tô lớn trong khu vực, trong khi vợ ông là một bà nội trợ. "Họ là một cặp vợ chồng khiêm tốn và hy sinh mọi thứ cho con cái", một cán bộ địa phương phát biểu. Ông Tri Le Tan đã không thể quay lại làm việc kể từ ngày 7/9, thời điểm con gái ông mất tích.

"Chúng tôi vẫn còn hy vọng. Chúng tôi mong muốn Sophie được sống", một người nhà nạn nhân thở dài.

Sophie Le Tan theo học trường Cao đẳng René-Cassin ở Cernay. Cô đã có những tình bạn vững chắc dưới mái trường này. Doriañ (19 tuổi, hiện đang là sinh viên BTS ở Thann (Haut-Rhin)) nhớ lại, "Sophie là một sinh viên ưu tú, bình tĩnh, dịu dàng và luôn lắng nghe người khác. Chúng tôi tập luyện thể dục cùng nhau. Sophie, cô ấy, luôn nhớ đến chuỗi các biên đạo múa khi chúng tôi quên. Cô ấy hướng dẫn chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi không thể tin vào những chuyện đang diễn ra trước mặt mình".

"Đó là một cô gái đáng yêu, một sinh viên dũng cảm. Cô ấy tập luyện đến mức kiệt sức mới thôi. Là một chiến binh thực sự!" - Doriañ nói thêm. 

Người thân lập bàn thờ tạm cho nữ sinh gốc Việt mất tích tại Pháp: Có kẻ điên cuồng, nhưng cũng có hàng chục trái tim sẵn sàng giúp đỡ - Ảnh 3.

Chân dung nữ sinh Sophie Le Tan. Ảnh: Người nhà nạn nhân cung cấp.

Để tự chủ trong kinh tế, Sophie Le Tan đã làm việc cả mùa hè với tư cách là nữ tiếp tân trong một khách sạn ba sao ở Strasbourg. Cô ấy muốn đảm bảo sự độc lập của mình. Nhưng Jean-Marc Reiser đã không tha cho cô ấy. 

Laurent - anh họ của Sophie Le Tan, cảm thấy ớn lạnh khi đọc lý lịch bất hảo của Jean-Marc Reiser. Laurent giận dữ và hoài nghi về tình hình phạm tội hiện tại của Jean.

"Có sự giận dữ, vâng, bởi vì thật khó để hiểu một người như Jean-Marc Reiser, với quá khứ rườm rà và đáng sợ như vậy, có thể được ra ngoài, không bị giám sát, và cuối cùng làm những gì ông ta muốn với Sophie. Hắn ta thậm chí còn từng thử với những người trước đây. Nhiều ngày qua thực sự là ác mộng với gia đình tôi. Đây là những câu hỏi chưa được trả lời cho đến bây giờ, và tôi hy vọng sẽ được giải đáp trong thời gian sớm nhất" - Laurent bức xúc.

Kể từ khi phát hiện dấu vết của máu Sophie Le Tan trong bồn tắm nhà Jean-Marc Reiser, sự lo lắng về số phận của cô gái trẻ lại tăng thêm một chút. Nhưng gia đình Sophie vẫn hy vọng. "Chừng nào chưa tìm thấy Sophie, chúng tôi phải luôn luôn giữ vững niềm tin và sự hy vọng, dù rất mong manh", Laurent khẳng định. "Chúng tôi thấy rằng rất nhiều người được huy động, chúng tôi rất xúc động và sẽ tiếp tục tìm kiếm em ấy. Chúng tôi sẽ không buông bỏ, tôi tin chắc, nhờ sự kiên trì, chúng tôi sẽ tìm thấy một điều kỳ diệu".

Người thân lập bàn thờ tạm cho nữ sinh gốc Việt mất tích tại Pháp: Có kẻ điên cuồng, nhưng cũng có hàng chục trái tim sẵn sàng giúp đỡ - Ảnh 4.

Nến và hoa được đặt trên bàn thờ tạm của Sophie tại thị trấn Schiltigheim. Ảnh: © Radio France - Charlotte Jousserand

Có những kẻ điên cuồng lang thang, nhưng cũng có hàng chục trái tim sẵn sàng giúp đỡ

Họ - hàng chục tình nguyện viên, không biết Sophie Le Tan, không biết gia đình cô, nhưng họ đoàn kết và mong muốn tham gia "cuộc chiến".

"Tôi là một người mẹ, tôi xót xa trước sự biến mất của Sophie và những gì cha mẹ cô ấy đang trải qua ..."- Dominique thì thầm. Bên cạnh cô, Marie buồn rầu: "Chúng tôi phải giúp gia đình nữ sinh, dù có thể những điều tồi tệ hơn đang ở phía trước...".

Ngày hôm trước, 2 người phụ nữ ở Pourtalès với khoảng năm mươi người khác. Đêm thứ hai này, họ đi bộ với gậy gộc trong tay, họ đã sẵn sàng để bắt đầu tìm kiếm trong các bụi cây.

Người thân lập bàn thờ tạm cho nữ sinh gốc Việt mất tích tại Pháp: Có kẻ điên cuồng, nhưng cũng có hàng chục trái tim sẵn sàng giúp đỡ - Ảnh 5.

Trong một khu rừng rậm rạp như này, công cuộc tìm kiếm rất khó khăn. Nguồn: Cedric JOUBERT/DNA.

"Chúng tôi tìm thấy một chiếc áo phông!" - từ trong bụi rậm, chúng tôi hét to. "Đừng chạm vào bất cứ thứ gì trừ khi bạn có găng tay! Hãy chụp ảnh chiếc áo trước khi cầm nó trên tay!" Rachel - thành viên nhóm tình nguyện viên thuật lại giây phút họ tìm thấy chiếc áo nghi của Sophie. Rachel cũng không có liên hệ gì với gia đình Le Tan. Cô chỉ là một công dân muốn giúp đỡ, và vì sự việc xảy ra bên cạnh nhà Rachel nên nó càng khiến cô bàng hoàng. 

Xung quanh nhóm tình nguyện viên, là một khu rừng rậm và mặt đất trải đầy gỗ chết. "Tôi không nghĩ sẽ tìm thấy một ai đó trong khu rừng"Sonia thở dài trong khi dò dẫm với cây gậy của mình. Ở tuổi 77, bà đã đi cùng với con dâu của mình - một trong những người tham gia tìm kiếm Sophie Le Tan. "Tôi ngưỡng mộ tất cả tình nguyện viên. Họ dành thời gian cho gia đình nạn nhân mà không ai trong số họ quen biết...", người phụ nữ lớn tuổi nhận xét. "Mọi chuyện thật ghê rợn, có những người điên cuồng lang thang trong xã hội này, nhưng cũng có hàng chục trái tim hào phóng, sẵn sàng giúp đỡ".

Hàng chục tình nguyện viên một lần nữa sẽ tham gia vào Chủ nhật này (30/9) trong cuộc tìm kiếm để cố gắng phát hiện tung tích của Sophie Le Tan. Trước đấy, 3 cuộc vận động công khai cũng đã được tổ chức gần nhà Jean-Marc Reiser. Các tình nguyện viên đã tìm thấy một chiếc áo màu đen và mũ nghi của Sophie, tuy nhiên phía gia đình nạn nhân xác nhận 2 vật chứng trên không phải của nữ sinh.

Chính quyền thị trấn Schiltigheim (nằm cạnh vùng Strasbourg) dự định sẽ tổ chức vào thứ Bảy (ngày 29/9) một cuộc diễu hành tưởng niệm cùng gia đình nữ sinh Sophie Le Tan. Buổi đi bộ tưởng niệm sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối trước tòa nhà Millenium, sau đó những người tham gia sẽ tới Bischwiller rồi băng qua khu vực Perle. Sự kiện này được tổ chức bởi chính quyền thị trấn, nhưng nó hướng tới tất cả những người dân quan tâm tới bi kịch mà gia đình Sophie Le Tan đang phải gánh chịu. Ban tổ chức yêu cầu người tham gia mang theo hoa hồng trắng, nến và đèn lồng.

"Cửa hàng hoa có tên "Bosman Fleurs" sẽ bán 500 bông hồng trắng, mà số tiền thu được sẽ dành tặng cho gia đình Sophie" - trích lời ban tổ chức. 

Người thân lập bàn thờ tạm cho nữ sinh gốc Việt mất tích tại Pháp: Có kẻ điên cuồng, nhưng cũng có hàng chục trái tim sẵn sàng giúp đỡ - Ảnh 6.

Các tình nguyện viên tìm kiếm quanh khu rừng gần nhà nghi phạm. Ảnh: Yannick Olland / RTL

Là người sáng lập ra ý tưởng này, Clothilde và Corinne - 2 nữ công chức tại toà thị chính chia sẻ, họ cũng có những đứa con cùng tuổi với Sophie Le Tan. Vào ngày Chủ nhật tuần trước (23/9), Clothilde đã tham dự buổi lễ tưởng niệm được tổ chức trên đường Perle. Sau đó, cô ấy gặp gỡ Corinne và cùng bàn về mong muốn hỗ trợ gia đình nạn nhân. Hai người phụ nữ đã gặp Thị trưởng Danielle Dambach. "Thị trưởng ngay lập tức nói rằng cô ấy hoàn toàn ủng hộ chúng tôi và đồng ý tổ chức buổi đi bộ tưởng niệm nữ sinh".

Clothilde và Corinne, cũng giống nhiều người dân sống tại thị trấn Schiltigheim, không cảm thấy "yên tâm" và họ bị sốc bởi chuyện này. "Khi nỗi sợ hãi ở bên cạnh bạn, nó ảnh hưởng nhiều hơn. Chúng tôi phải nói rằng, không ai an toàn".

2 nữ công chức đã nói chuyện với các thành viên trong gia đình của Sophie Le Tan. Người thân của nữ sinh nhiệt liệt hoan nghênh ý tưởng về cuộc diễu hành này với tất cả sự biết ơn. "Chúng tôi không làm điều này cho bất kì sự tôn vinh nào, chúng tôi mong muốn mọi điều tốt lành cho gia đình Sophie" - Clothilde khẳng định.

Những cuộc tìm kiếm có phương pháp

Nhiều nhóm nhỏ tình nguyện viên từ hai đến ba người đã nhảy vào rừng của Robertsau, phía bắc Thủ đô Alsace. Họ được trang bị áo mưa và có phương pháp tìm kiếm khoa học. Họ lục tung từng lùm cây ngọn cỏ.

"Chúng tôi tìm đến cả những đầm lầy, bụi cây và những ngôi nhà bỏ hoang", Khadija Arratbi (42 tuổi, cư dân tại Illkirch-Graffenstaden) nói. Cô cũng chính là người đã mở một trang Facebook có tên "Huy động để tìm Sophie Le Tan" phục vụ việc tìm kiếm manh mối có thể dẫn đến cô gái trẻ.

"Chúng tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải giúp đỡ ngay cả khi chúng tôi không biết Sophie, điều chính là chúng tôi sẽ có mặt, bên cạnh gia đình nạn nhân", Béatrice Malaisé (50 tuổi, tình nguyện viên) giãi bày. 

Người thân lập bàn thờ tạm cho nữ sinh gốc Việt mất tích tại Pháp: Có kẻ điên cuồng, nhưng cũng có hàng chục trái tim sẵn sàng giúp đỡ - Ảnh 7.

Anh em họ của Sophie tham gia vào cuộc tìm kiếm. Ảnh: © Radio France - Charlotte Jousserand

Tuần trước, các thành viên trong gia đình Sophie Le Tan đã tham gia vào cuộc tìm kiếm nữ sinh. Họ đến từ Alsace, Paris hay thậm chí cả Luxembourg. Có tổng cộng 10 người, họ vây quanh cha của Sophie. Ông rất xúc động, không nói được gì, chỉ lặng lẽ cùng các tình nguyện viên mòn mỏi chờ tin con gái. 

Ông đã mang theo quần áo của Sophie đến hiện trường để hai chú chó nghiệp vụ dễ dàng làm quen với mùi của Sophie. Tất cả nỗ lực xung quanh Schiltigheim, gần căn hộ của nghi phạm chính, cố gắng tìm ra manh mối, hoặc chút ít là một dấu hiệu của sự sống. 

Lý lịch bất hảo của nghi phạm Jean-Marc Reiser

Năm 2001, Jean-Marc Reiser bị kết án 15 năm tù vì tội hiếp dâm một phụ nữ Đức 22 tuổi vào năm 1995. Cùng năm đó, hắn bị tình nghi có liên quan đến sự mất tích bí ẩn của Françoise Hohman - một cô gái trẻ 23 tuổi, "biến mất" vào ngày 8/9/1987. Cho đến bây giờ, thi thể của cô vẫn chưa được tìm thấy. Jean-Marc Reiser đã thừa nhận rằng, người phụ nữ trẻ đã về nhà hắn ta. Và theo nhiều nhân chứng, người cuối cùng mà nạn nhân tiếp xúc trước khi mất tích, chính là Jean-Marc Reiser.

Tuy nhiên trong vụ án này, Jean đã được thả ra do không thể tìm ra bằng chứng chứng minh mối liên hệ giữa Jean-Marc Reiser và sự biến mất của nạn nhân.

Năm 2012, Jean - Marc Reiser tiếp tục bị kết án về tội trộm cắp.

Nguồn tham khảo: L'Alsace, France Bleu, Le Parisien, Radio France.

Chia sẻ