Tìm người thân cho bé 7 tuổi mặc phong phanh trong đêm lạnh, đi lạc trên Quốc lộ

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Trong lúc đi tuần tra trên quốc lộ 1B, các chiến sĩ Công an Vạn Điểm, Hà Nội đã phát hiện một bé trai khoảng 7 tuổi đi lạc, ăn mặc phong phanh giữa gió lạnh.

Sáng 22/12, Thiếu tá Phạm Huy Hoàng - Trưởng Đồn Công an Vạn Điểm (xã Vạn Điểm - huyện Thường Tín – Hà Nội) cho biết, đêm qua lực lượng công an vừa cứu giúp 1 cháu bé trai đi lạc trên quốc lộ 1B giữa đêm rét lạnh.

Theo thông tin, khoảng 1h sáng 22/11, trong khi đi tuần tra, các chiến sĩ Công an Vạn Điểm đã phát hiện bé trai khoảng 7-10 tuổi, cao khoảng 1m25-1m40, đi lạc trên quốc lộ 1B, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua TT Thường Tín - Vạn Điểm) hướng Thường Tín về Vạn điểm.

bé đi lạc
Cháu bé khoảng 7 tuổi không nhớ tên bố mẹ và địa chỉ.

Thời điểm phát hiện, cháu bé có biểu hiện đói mệt, trên mình chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Khi được hỏi, cháu bé không nhớ họ tên bố mẹ và địa chỉ nơi ở. Ngay sau đó, các chiến sĩ Công an đồn Vạn Điểm đã nhanh chóng đưa cháu bé về đơn vị chăm sóc. Đến 11 cùng ngày, cháu bé đã khỏe khoắn nhưng vẫn không nhớ rõ địa chỉ người thân.

Đồn Công an Vạn Điểm thông báo ai là người thân cháu bé xin liên hệ với Đồn Công an Vạn Điểm hoặc qua số điện thoại 0981233994 để nhận cháu về.
Chia sẻ