Tiểu thư lỡ mang bầu với người đã có gia đình, sinh con rồi bỏ lại, 52 năm sau xảy ra chuyện bất ngờ

Lam Giang,
Chia sẻ

Khi chị Đào được 3 ngày tuổi, mẹ đã trao chị lại cho bà nội rồi biệt tích.

Kết quả của một mối tình ngang trái

Chị Nguyễn Thị Hồng Đào (SN 1972, quê ở Đồng Tháp), hiện đang định cư ở nước ngoài là kết quả của mối tình ngang trái.

Chị Đào kể, bố của chị là ông Nguyễn Văn Triệu (tên khác là Nguyễn Văn An), quê gốc ở xã Mỹ Xuân, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Sau này, gia đình ông chuyển đến sống ở xã Lấp Giò, huyện Mỹ Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.

Ông Triệu vốn là một y sĩ nổi tiếng trong vùng, có mở phòng mạch tại nhà. Ông lập gia đình với bà Phạm Thị Anh và có một người con trai.

Tiểu thư lỡ mang bầu với người đã có gia đình, sinh con rồi bỏ lại, 52 năm sau xảy ra chuyện bất ngờ- Ảnh 1.

Chị Đào hiện 52 tuổi, đang định cư tại nước ngoài.

Tiểu thư lỡ mang bầu với người đã có gia đình, sinh con rồi bỏ lại, 52 năm sau xảy ra chuyện bất ngờ- Ảnh 2.

Chị Đào và mẹ lớn. Chị rất biết ơn người mẹ đã yêu thương và nuôi dạy chị chu đáo.

Trong một lần xuống Sa Đéc (Đồng Tháp) lấy thuốc, ông Triệu quen biết với mẹ của chị Đào. Theo lời ông Triệu kể lại, mẹ chị Đào khi đó còn đang đi học, nhà bà có thể ở gần bến tàu Sa Đéc.

Ông Triệu và mẹ chị Đào nảy sinh tình cảm. Sau đó, mẹ của chị Đào mang thai.

“Bên nhà mẹ tôi là gia đình nho giáo, giàu có. Ông ngoại tôi là thầy giáo dạy chữ nho. Mẹ tôi có thai khi đang đi học, ông bà ngoại không chấp nhận chuyện này nên đã đưa mẹ tôi lên TP.HCM ở một thời gian. Sau đó, mẹ sinh tôi ở Bệnh viện Từ Dũ. Tôi được 3 ngày tuổi thì mẹ giao lại cho bà nội và cô Bảy của tôi. Bà nội đưa tôi về giao lại cho bố tôi nuôi”, chị Đào được bố kể lại.

Ban đầu khi biết chuyện, bà Anh - người được chị Đào gọi là "mẹ lớn" rất tức giận. Tuy nhiên sau đó bà cũng nguôi ngoai và tuyên bố nếu mẹ chị Đào sinh con trai thì bà không nuôi. Còn nếu sinh con gái thì bà sẽ nuôi.

Tiểu thư lỡ mang bầu với người đã có gia đình, sinh con rồi bỏ lại, 52 năm sau xảy ra chuyện bất ngờ- Ảnh 3.

Chị Đào thuở nhỏ và bố.

Sau này khi chị Đào được đưa về, mẹ lớn đã yêu thương và chăm sóc chị rất chu đáo. Đến nỗi, chị Đào không hề biết chuyện mình là con riêng của bố.

Không còn giận mẹ, muốn phụng dưỡng bà những năm tháng còn lại

“Hồi nhỏ có lần tôi đi chơi, nghe mọi người nói tôi là “con xin”. Tôi tức lắm liền chạy về mách, mẹ tôi nói: “Không phải đâu, tại hồi nhỏ con khó nuôi nên mẹ nói con là “con xin” cho dễ nuôi thôi.

Đến năm tôi 17 tuổi, mẹ lớn mới nói cho tôi biết sự thật. Khi đó, tôi giận mẹ ruột lắm. Tại sao mẹ sinh ra tôi mà không nuôi? Rồi tôi nghĩ đến công lao của bố và mẹ lớn, họ đã chăm sóc tôi rất chu đáo, công sinh không bằng công dưỡng. Tôi lại càng giận mẹ ruột hơn và không muốn tìm bà.

Nhưng sau này thì tôi suy nghĩ lại. Tôi không giận mẹ nữa và muốn tìm mẹ”, chị Đào rưng rưng kể. Hiện tại, bố và mẹ lớn của chị Đào đều đã qua đời.

Tiểu thư lỡ mang bầu với người đã có gia đình, sinh con rồi bỏ lại, 52 năm sau xảy ra chuyện bất ngờ- Ảnh 4.

17 tuổi, chị Đào mới biết thân phận của mình.

Tiểu thư lỡ mang bầu với người đã có gia đình, sinh con rồi bỏ lại, 52 năm sau xảy ra chuyện bất ngờ- Ảnh 5.

Hiện tại người phụ nữ này không trách mẹ, chỉ mong tìm thấy mẹ, báo hiếu bà quãng đời còn lại.

Chị Đào có ý định tìm mẹ ruột từ lâu nhưng chưa thành. Trước đây, chị có hỏi mấy người bạn thân của bố để tìm hiểu thêm thông tin nhưng mọi người ngăn cản: “Thôi con để cha con ngủ yên, đừng đi tìm làm gì cho đau lòng”, nên việc tìm kiếm gác lại. 

Gần đây, sắp đến ngày giỗ bố, tự nhiên có điều gì đó thôi thúc khiến chị Đào muốn đi tìm mẹ thêm một lần nữa.

“Tôi không còn giận mẹ nữa. Nếu giận thì tôi đã không đi tìm. Tôi muốn được biết mẹ là ai, mẹ còn hay đã mất. Nếu mẹ còn sống thì giờ cũng đã cao tuổi, thời gian không còn nhiều, tôi hy vọng được gặp mẹ, phụng dưỡng, báo hiếu bà. Còn nếu mẹ mất, tôi cũng muốn biết nơi an nghỉ của bà ở đâu.

Hay mẹ hoặc gia đình, chị em, họ hàng của mẹ nếu có nghe được thông tin thì hãy lên tiếng giúp tôi”, chị Đào mong mỏi. 

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương, Tâm Ròm Vlog

Chia sẻ