Tiêu hơn 20 triệu mỗi tháng, em đang phải lấy của hồi môn để bù vào

Thanh Thảo,
Chia sẻ

Chồng đưa cho em 18 triệu mỗi tháng để lo cơm nước, sinh hoạt cho cả gia đình. Ấy thế mà không hiểu sao tháng nào em cũng phải rút thêm 5 - 8 triệu trong của hồi môn mà bố mẹ cho để bù vào. Cứ đà này, sắp tới chắc em chẳng dám ra đường.

Chết em rồi các mẹ ơi, em mới lấy chồng được 3 tháng nay thôi mà em sắp rơi vào bế tắc rồi. Chẳng phải chuyện chồng hay bố mẹ chồng gì cả, mà ở chính bản thân em. Đọc tiêu đề, chắc các mẹ đã hiểu được phần nào rồi đấy. 

Em tốt nghiệp đại học xong, đang đi thực tập với mức lương 1,5 triệu mỗi tháng ở một công ty nhỏ thì mang bầu với bạn trai. Thế là bọn em cưới. 

Nhà chồng có điều kiện, chồng em lương tháng 18 triệu, đưa em cầm cả để chi tiêu sinh hoạt. Mới lấy nhau nên chồng yêu em lắm, không la cà đâu cả nên không xin tiền cà phê, bóng đá, chỉ 1 tuần xin 100 ngàn đổ xăng thôi. Bố mẹ chồng có lương hưu, quần áo giày dép ông bà tự sắm, chỉ ăn cùng vợ chồng em. Em đang mang bầu, công việc lại chưa ổn định, lương thấp nên chồng bảo ở nhà ăn với chơi, chờ con ra đời. Thế nên em cũng nhởn nhơ lắm.

Nhưng chẳng hiểu sao tiền vào tay em cứ như nước lã ấy, bao nhiêu cũng vuột qua tay. Mà quanh quẩn chỉ có tiền đi chợ, đóng tiền điện, tiền nước, tiền rác… Thậm chí 3 tháng qua, em cũng chỉ mua thêm đúng 2 bộ đồ ngủ cho bà bầu. 

của hồi môn
Tháng đầu tiên em tiêu mất 25 triệu. Thật sự là choáng váng. (Ảnh minh họa)

Sáng ra em đi chợ, cũng chỉ mua thịt cá, tôm cua, rau dưa, muối mắm dầu ăn thôi, thỉnh thoảng mua thêm cái chảo hoặc cái chổi quét phòng tắm. Tháng đầu tiên em tiêu mất 25 triệu. Thật sự là choáng váng. Ngồi kiểm đi kiểm lại, chỉ thấy có khoản tiền điện, tiền đi đám cưới là tính rõ được, còn các khoản khác thì không nhớ. Em sợ bố mẹ chồng và chồng biết chuyện lại bảo em tiêu hoang nên giấu cả gia đình, tuần cuối của tháng đành lấy của hồi môn ra để tiêu. 

Các khoản có thể tính được của nhà em là: Mỗi ngày 300.000 cho một gia đình 4 người, trong đó có 1 bà bầu, cả nhà ăn sáng ở nhà, thiết nghĩ không nhiều. Tháng ngót nghét chục triệu.
 
Tiền sữa bầu, canxi, sắt cho em hết 2 triệu. Tiền điện, tiền ga, tiền nước là 3 triệu (vì mùa này vẫn nắng nóng, bố mẹ chồng em phải bật điều hòa). 

Thỉnh thoảng em mua dầu ăn, khăn mặt, kem đánh răng, bột giặt, nước xả vải, dầu gội đầu, sữa tắm… hết khoảng 2 triệu. 

của hồi môn
Giờ mới được hơn 10 ngày mà số tiền chồng đưa cho em chỉ còn có 10 triệu nữa. (Ảnh minh họa)

Tính ra phải còn 3 triệu trong tổng số tiền chồng đưa. Nhưng không hiểu sao cứ gần cuối tháng là hết sạch, em lại phải đứt ruột lấy của hồi môn bố mẹ cho để bù vào. 

Tháng thứ 2, em ghi vào sổ, nhưng ghi được 1 tuần thì thấy toàn món linh tinh như đong gạo, trả tiền ga, tiền đi chợ… nên lại lười ghi. Song em cũng dè xẻn hơn tháng trước ở khoản mua trước một thùng dầu 20 lít, 2 túi bột giặt 6kg/túi, và tiết kiệm được một số thứ khác nên giảm xuống 22 triệu. Tính ra phải bù mất 4 triệu. Còn đỡ hơn tháng trước.

Tháng thứ 3, sợ trời lạnh nên em mua thêm cho vợ chồng mỗi người mấy bộ quần áo thu đông và mấy đôi dép đi trong nhà cho cả gia đình, thêm ít mỹ phẩm dưỡng da cho bà bầu vị thảo dược và kem chống rạn. Ấy thế mà lạm chi, rút thêm 8 triệu trong ngân hàng về để chi trả. 

Giờ mới được hơn 10 ngày mà số tiền chồng đưa cho em chỉ còn có 10 triệu nữa các mẹ ơi. Cứ đà này, chắc đến khi sinh con, không có một đồng nào mất. Em không dám đi dạo phố vì sợ nhìn thấy thứ gì lại mua thứ đó, quần áo cho em bé, em cũng chưa sắm được gì. Bạn bè rủ đi uống sinh tố, ăn vặt, em lại càng không dám đi. Giờ em chỉ ru rú trong nhà, sợ ra đường là lại tiêu tiền. Các mẹ cứu em. Có mẹ nào thắt được hầu bao thì chỉ cách cho em với!

Chia sẻ