Một cô gái được cho là đã bị ép “tiếp khách” nên nhảy từ lầu 5 quán karaoke ở Bình Dương xuống đất. Hiện cô gái đang được cấp cứu trong bệnh viện.
Sau khi lên mạng xã hội tìm và dụ dỗ được các "con mồi", Tiến và Tuấn rủ các bé gái lên Phú Thọ, hứa sẽ giới thiệu "công việc ổn định". Tại đây hai gã trai trẻ mua điện thoại, đưa các bé gái đi làm đẹp rồi sau đó ép các nạn nhân viết giấy vay nợ.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h30 phút, tối ngày 4/5, trong lúc đi hát tại một quán karaoke trên địa bàn Krong Ana, Đắk Lắk giữa nhóm thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng.
Trong số hơn 400 người bị cảnh sát phát hiện khi đang thác loạn theo tiếng nhạc inh tai, có hơn 100 dân chơi gồm cả nam và nữ được đưa về trụ sở công an để điều tra.
Lực lượng Công an phường Yên Hòa vừa cho biết, đơn vị vừa tạm giữ 20 cô gái cùng nhiều “quái xế” kẹp 3, kẹp 4 có dấu hiệu vi phạm hành chính trên địa bàn.
"Khi nào các ông chấp nhận vợ mình cũng đi ôm ấp người khác để lên chức, lên lương thì hãy phát biểu. Mà các ông tin đi, chỉ cần vợ các ông gật đầu cái rụp thì cơ hội lên lương, kiếm tiền còn gấp mấy lần các ông kìa, chỉ vì cô ấy còn tự trọng thôi".
Cô tiếp viên quán karaoke vừa bước chân ra đường liền bị một nhóm thanh niên cả trai lẫn gái xông vào đánh đập tàn nhẫn.
Khi đoàn kiểm tra bất ngờ kiểm tra nhà hàng, 40 nữ tiếp viên ăn vận mát mẻ bỏ chạy tán loạn.