"Tiếng sét trong mưa": Mẹ Lũ điên loạn ôm tro cốt con trai, bà Hội mang ruộng đất cho Hiểm đứng tên

Su,
Chia sẻ

Cảnh mẹ Lũ khóc nức nở, điên loạn gọi tên con trai trước mặt bà Hội làm khán giả "Tiếng sét trong mưa" xót xa.

Tập 50 của Tiếng sét trong mưa mang đến những cảm xúc đau thương tột cùng liên quan đến gia đình Lũ (Hứa Minh Đạt). Sau khi Hai Sáng (Cao Thái Hà) cho người khai quật, đào bới mộ phần của Lũ, Hiểm (Lê Bê La) đã vác dao đến trả thù. Chỉ 1 đường chém buông xuống, mặt của Hai Sáng đã bị hủy hoại. Hai Sáng la hét thất thanh còn Hiểm thì bỏ đi, không nói năng gì thêm nữa.

Để chuộc lại lỗi lầm năm xưa, bà Hội (NSƯT Diệu Đức) đã cùng thầy thuốc đi khắp nơi tìm Hiểm. Đến lúc thấy Hiểm vật vã nằm bên ngôi mộ mới đắp lại của Lũ, bà Hội bật khóc vì quá xót xa. Năm xưa, vì muốn chia cắt Khải Duy (Cao Minh Đạt) và Thị Bình (Nhật Kim Anh) mà bà Hội vu oan Lũ - Thị Bình ngoại tình, cuối cùng Lũ bị đánh chết còn Thị Bình thì uất ức ôm bụng bầu tự sát.

"Tiếng sét trong mưa": Mẹ Lũ điên loạn ôm tro cốt con trai, bà Hội mang ruộng đất cho Hiểm đứng tên  - Ảnh 1.

"Tiếng sét trong mưa": Mẹ Lũ điên loạn ôm tro cốt con trai, bà Hội mang ruộng đất cho Hiểm đứng tên  - Ảnh 2.

Bà Hội đau lòng khi thấy Hiểm ở bên mộ Lũ.

24 năm sau, bà Hội sống trong cảnh day dứt, ân hận nhưng chẳng còn cách nào sửa sai. Biết Hai Sáng muốn vứt tro cốt của Lũ xuống sông, bà Hội đã âm thầm cho người giữ lại. Sau đó, bà Hội cùng Hiểm về căn nhà lá gặp mẹ Lũ - dì Ba.

Hay tin con trai mất, dì Ba đau đớn đến tận cùng. Người phụ nữ đáng thương này cứ ôm chặt hũ đựng tro cốt của con trai rồi gào khóc nức nở: "Má biết mà Lũ ơi, má linh cảm đúng lắm, con đã chết mấy chục năm rồi, làm sao có chuyện con thương má như vậy mà lại bỏ đi biệt tăm không về thăm má. Con ơi, con hiền lành, nhân hậu như thế mà tại sao lại chết oan uổng thế kia. Con ơi đừng sợ có má đây".

"Tiếng sét trong mưa": Mẹ Lũ điên loạn ôm tro cốt con trai, bà Hội mang ruộng đất cho Hiểm đứng tên  - Ảnh 3.

"Tiếng sét trong mưa": Mẹ Lũ điên loạn ôm tro cốt con trai, bà Hội mang ruộng đất cho Hiểm đứng tên  - Ảnh 4.

"Tiếng sét trong mưa": Mẹ Lũ điên loạn ôm tro cốt con trai, bà Hội mang ruộng đất cho Hiểm đứng tên  - Ảnh 5.

Mẹ Lũ điên loạn, suốt ngày gọi tên con trai.

Chứng kiến cảnh dì Ba nửa tỉnh nửa mê điên loạn gọi tên Lũ, bà Hội lại càng chua xót. Lát sau, bà Hội gặp Hiểm và trao cho cô giấy sang tên quyền sở hữu 2 công ruộng đất. Bà Hội nói: "Thằng Lũ mấy chục năm qua nó có thuê 2 công ruộng cho má nó làm. Bà đã lén con Hai Sáng để sang tên 2 công ruộng này cho con. Còn về phần má Lũ, bà sẽ chu cấp tiền nuôi bà ấy đến hết cuộc đời này".

"Tiếng sét trong mưa": Mẹ Lũ điên loạn ôm tro cốt con trai, bà Hội mang ruộng đất cho Hiểm đứng tên  - Ảnh 6.

"Tiếng sét trong mưa": Mẹ Lũ điên loạn ôm tro cốt con trai, bà Hội mang ruộng đất cho Hiểm đứng tên  - Ảnh 7.

"Tiếng sét trong mưa": Mẹ Lũ điên loạn ôm tro cốt con trai, bà Hội mang ruộng đất cho Hiểm đứng tên  - Ảnh 8.

"Tiếng sét trong mưa": Mẹ Lũ điên loạn ôm tro cốt con trai, bà Hội mang ruộng đất cho Hiểm đứng tên  - Ảnh 9.

Nhìn hình ảnh này hỏi ai lại không đau lòng chứ.

Hóa ra, vì biết nghiệp mình gây ra quá lớn nên bà Hội đã âm thầm giúp đỡ dì Ba và Hiểm bấy lâu nay. Bà Hội chi tiền để thầy thuốc chữa bệnh câm cho Hiểm, bà Hội cũng lén giúp đỡ dì Ba có cuộc sống no đủ, ngày 3 bữa cơm sau cái ngày Lũ ra đi.

"Tiếng sét trong mưa": Mẹ Lũ điên loạn ôm tro cốt con trai, bà Hội mang ruộng đất cho Hiểm đứng tên  - Ảnh 10.

"Tiếng sét trong mưa": Mẹ Lũ điên loạn ôm tro cốt con trai, bà Hội mang ruộng đất cho Hiểm đứng tên  - Ảnh 11.

"Tiếng sét trong mưa": Mẹ Lũ điên loạn ôm tro cốt con trai, bà Hội mang ruộng đất cho Hiểm đứng tên  - Ảnh 12.

Bà Hội quyết định sang tên ruộng đất cho Hiểm.

Dù rất đớn đau nhưng xem đến cảnh bà Hội nức nở van xin Hiểm tha thứ, khán giả cũng phần nào cảm thấy nhẹ lòng. Rồi đây, những ai làm ác sẽ phải gánh chịu hậu quả, người hiền lương nhất định sẽ được sống bình an.

Chia sẻ