Tiếng khóc xé lòng của hai đứa con thơ cùng mắc bệnh bại não, héo úa từng ngày vì không tiền chữa trị

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Sinh được hai đứa con thì cả hai đều chịu chung số phận bất hạnh vì căn bệnh bại não. Không còn khả năng tiếp tục vay mượn để chữa trị, vợ chồng chị Hoài đành gạt nước mắt, bất lực nhìn hai con héo úa từng ngày.

Số phận nghiệt ngã

Đập vào mắt chúng tôi khi bước vào căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, không vật dụng giá trị của bà Hoàng Thị Lương (55 tuổi, ngụ khối Tân Hải, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) là hai đứa trẻ có khuôn mặt khôi ngô, da trắng trẻo nhưng chân tay co cứng, chỉ nằm một chỗ, không biết nói.

Tiếng khóc xé lòng của hai đứa con thơ cùng mắc bệnh bại não, héo úa từng ngày vì không tiền chữa trị - Ảnh 1.

Bệnh tật hành hạ khiến hai đứa trẻ gào khóc nức nở.

Tiếng khóc xé lòng của hai đứa con thơ cùng mắc bệnh bại não, héo úa từng ngày vì không tiền chữa trị - Ảnh 2.

Chào đời chưa được bao lâu, Phong và Ân đã phải gánh chung căn bệnh bại não.

Thấy người lạ vào, bé Phan Hải Phong (4 tuổi) tỏ ra lạ lẫm, sợ hãi. Cố gượng dậy gọi mẹ nhưng không thể dậy, đứa trẻ gào khóc. Nằm bên cạnh Phong là người em trai Phan Thiên Ân (2 tuổi) cố gắng đưa bàn tay cử động một cách khó khăn để cầm lấy chiếc bánh chúng tôi đưa.

Đang giặt quần áo phía ngoài giếng, nghe tiếng con trai lớn gào khóc, chị Lê Thị Hoài (23 tuổi, mẹ hai đứa trẻ) liền chạy vào. Lau vội đôi tay ướt vào chiếc áo đang mặc, chị Hoài bế Phong lên dỗ dành.

Nhắc đến bệnh tình của hai đứa con thơ, đôi mắt thâm quầng của người mẹ trẻ nhòa lệ.

"Một đứa trong gia đình mắc bạo bệnh đã vất vả lắm, đằng này, ông trời không thương, bắt cả hai đứa con của tôi đều phải gánh chung số phận vì căn bệnh bại não thế này đây.

Nhìn con hàng xóm cùng trang lứa chạy nhảy, vui đùa, được đi học, nhìn lại con mình nằm một chỗ, quằn quại chống chọi đau đớn, tim tôi như bị hàng trăm lưỡi dao cứa nát", chị Hoài ôm con khóc nghẹn.

Bé Phong chào đời là một đứa trẻ khỏe mạnh, khôi ngô, nặng 3,2kg. Cũng như những đứa trẻ khác, khi 1 tuổi đã chập chững bước những bước đi đầu tiên trong niềm hạnh phúc của gia đình.

Tiếng khóc xé lòng của hai đứa con thơ cùng mắc bệnh bại não, héo úa từng ngày vì không tiền chữa trị - Ảnh 3.

Bé Phong phát hiện mắc bệnh từ khi 1 tuổi.

Tiếng khóc xé lòng của hai đứa con thơ cùng mắc bệnh bại não, héo úa từng ngày vì không tiền chữa trị - Ảnh 4.

Bé Ân mắc bệnh từ lúc 7 tháng, nằm một chỗ từ đó đến giờ.

Thế nhưng càng ngày, Phong càng có những biểu hiện bất thường như chân tay run, không chịu đứng dậy để đi như trước.

"Đưa cháu đi khám, tôi bủn rủn hết chân tay khi nghe bác sĩ kết luân bị bại não. Nếu không chữa trị kịp thời thì cơ thể bé Phong dần rơi vào thế bại liệt. Dù gia đình cố gắng vay mượn chữa trị nhưng bệnh tình của cháu tôi không hề khá hơn, nằm một chỗ từ đó đến giờ", bà Lương đau đớn.

Ngày chị Hoài mang thai bé Ân, ai cũng hi vọng đứa sẽ sinh ra sẽ khỏe mạnh để sau này làm chỗ dựa cho anh trai. Bé Ân chào đời nặng 4,1kg, cũng khỏe mạnh, khôi ngô, lanh lợi. Thế nhưng, đến tháng thứ 6, bé Ân cũng có những dấu hiệu bất thường như tay chân run, thường xuyên co giật.

"Điều chúng tôi lo sợ nhất đã đến. Bác sĩ kết luận Ân bị bại não giống anh trai. Ông trời ơi, sao lại tệ bạc với con cái tôi thế này. Tôi biết làm gì để cứu con đây. Chúng còn quá nhỏ dại, có tội tình gì cơ chứ", chị Hoài lại khóc.

Tiếng khóc xé lòng của hai đứa con thơ cùng mắc bệnh bại não, héo úa từng ngày vì không tiền chữa trị - Ảnh 5.

Tiếng khóc xé lòng của hai đứa con thơ cùng mắc bệnh bại não, héo úa từng ngày vì không tiền chữa trị - Ảnh 6.

Bác sĩ cho biết, căn bệnh của Phong và Ân nhẹ hơn những đứa trẻ khác và có hi vọng chữa trị bằng cách cấy tế bào gốc.

"Cầu xin mọi người cứu giúp hai con của tôi"

Kinh tế gia đình chị Hoài phụ thuộc hoàn toàn vào nghề đánh cá của anh Phan Hồng Ba (25 tuổi, chồng chị Hoài). Từ ngày sinh hai đứa con bệnh tật, anh Ba nghỉ hẳn việc để ở nhà cùng vợ đưa hai đứa con đi bệnh viện giành giật sự sống.

Bình quân mỗi tháng, 2 bé Phong, Ân chỉ được ở nhà khoảng một tuần, thời gian còn lại là nằm viện. Mỗi lần như vậy chi phí hết 30 triệu đồng, chưa kể ăn uống, bỉm, sữa, đi lại.

Tiếng khóc xé lòng của hai đứa con thơ cùng mắc bệnh bại não, héo úa từng ngày vì không tiền chữa trị - Ảnh 7.

Tiếng khóc xé lòng của hai đứa con thơ cùng mắc bệnh bại não, héo úa từng ngày vì không tiền chữa trị - Ảnh 8.

Cuộc sống của anh em Phong gắn liền với chiếc giường nhỏ.

"3 năm rong đuổi bệnh viện chữa trị cho hai con, những tài sản có giá trị trong nhà đều lần lượt đột nón ra đi. Mãnh đất nhỏ bố mẹ tích góp cả đời mua được, dự định cho vợ chồng tôi xây nhà cũng đã bán. Ngoài ra, tôi còn vay mượn 500 triệu đồng tiền ngân hàng, nặng lãi.

Giờ vợ chồng tôi kiệt quệ rồi, không còn khả năng vay mượn nên đành phải đưa con quay về, chấp nhận số phận", anh Ba thở dài cho biết.

Tiếng khóc xé lòng của hai đứa con thơ cùng mắc bệnh bại não, héo úa từng ngày vì không tiền chữa trị - Ảnh 9.

. Bà Lương khóc nghẹn nhắc đến bệnh tình của hai cháu nội bất hạnh.

Tiếng khóc xé lòng của hai đứa con thơ cùng mắc bệnh bại não, héo úa từng ngày vì không tiền chữa trị - Ảnh 10.

Gia đình chị Hoài rơi vào thế kiệt quệ sau nhiều năm gắng ngượng để chữa trị cho con.

Được biết, căn bệnh bại não của bé Phong và Ân nhẹ hơn so với những trường hợp khác và có khả năng chữa trị thành công bằng cách cấy tế bào gốc, chi phí khoảng 350 triệu/ lần. Bình quân mỗi cháu phải cấy từ 3 đến 4 lần.

Thế nhưng, hiện tại, cuộc sống của gia đình chị Hoài như bị dồn vào ngõ cụt.

Tiếng khóc xé lòng của hai đứa con thơ cùng mắc bệnh bại não, héo úa từng ngày vì không tiền chữa trị - Ảnh 11.

"Mong mọi người dang rộng vòng tay cứu giúp cháu tôi với", bà Lương cầu xin trong tiếng nấc nghẹn.

"Cầu xin mọi người dang rộng vòng tay cứu giúp con tôi. Cứu một đứa cũng được, để sau này có thể làm chỗ dựa cho đứa còn lại. Nhìn hai đứa con héo úa từng ngày thế này vợ chồng tôi không đành.

Xin mọi người đồng cảm, bớt chút đồng lẻ cho tôi xin, vay để cứu con. Chúng còn cả tương lai phía trước", chị Hoài ôm con, quỳ sụp xuống chiếc chiếu rách khóc nghẹn.

Số phận đáng thương của Phong và Ân đang rất cần sự chung tay cứu giúp, để hai đứa trẻ có cơ hội được sống những tháng ngày bình yên trên cõi đời.

Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng gửi về địa chỉ: chị Lê Thị Hoài, khối Tân Hải, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Hoặc STK: 51510000390271, ngân hàng BIDV, chi nhánh Phủ Diễn, ĐT: 0366986695.


Chia sẻ