Thúy Nga: Chuẩn bị có… chồng 'xịn'

,
Chia sẻ

Thúy Nga đi đâu cũng ồn ào, lên sân khấu chưa nói câu nào khán giả đã cười ầm ĩ. Ai cũng nghĩ chị đơn giản,dễ dãi. Nhưng chị là người phụ nữ chỉn chu, khó tính và cầu toàn.

Chị đã mất quá nhiều thời gian để tìm được một cuộc sống yên ổn, dù thẳm sâu trong chị vẫn là những mất mát kéo dài, như những vết thương. Người phụ nữ nhỏ bé bước vào tuổi 34, chuẩn bị làm vợ, mơ ước hạnh phúc trọn vẹn…

Danh hài Thúy Nga

Năm 2000, nghĩa là năm thiên niên kỷ, tôi, đạo diễn một bộ phim kỷ thiên niên có tên là “Chiếc chìa khóa vàng”- một tác phẩm hay đến mức ngoài tác giả ra, rất ít có kẻ cảm thụ được. Tôi cần tìm một cô diễn viên nhỏ bé, vì trong phim có cảnh hai người trong chiếc hầm cá nhân chật chội bị bom vùi. Không bé thì không chui vừa, lý do đơn giản chỉ có vậy thôi. Nhưng hóa ra chẳng đơn giản chút nào vì tất cả các diễn viên nữ lúc ấy đều… to cả (ngay bây giờ họ vẫn to). Tôi nhìn ngó, soi mói khắp nơi, như con cú mèo nhìn ngó tìm con chuột nhắt. Để rồi một hôm tôi bắt gặp Thúy Nga.

Điều đầu tiên đập vào mắt mọi người ở Thúy Nga là nàng bé. Điều thứ hai đập vào tâm trí họ là nàng xinh. Điều thứ ba đập vào là nàng thông minh. Điều thứ tư đập vào họ là nàng nhanh nhẹn. Điều cuối cùng đập vào tâm trí họ là nàng có một tiếng cười lanh lảnh như một... bà già. Đoạn phim ấy rất ngắn nhưng Thúy Nga diễn xuất sắc đến mức ngay sau hôm đó, tôi đã bảo Thúy Nga: “Em sẽ trở thành một người nổi tiếng”- đạo diễn Lê Hoàng châm biếm yêu thương Thúy Nga trên báo như thế đấy.

Về sau Thúy Nga nổi tiếng hơn cả những dự đoán của Lê Hoàng. Và chị đã nhanh chóng “thoát nghèo” bởi mật độ chạy show chóng mặt. Thúy Nga kể, một buổi vừa đi diễn về, mở mạng lên coi, thấy ngay bài “bà già chê cám lợn”. Hú hồn. Sao có ai mà cứ như chui từ nhà mình ra. Đọc buồn cười muốn chết. Hóa ra là ông Lê Hoàng. Hai anh em thân nhau từ khi Thúy Nga còn nghèo, diễn show nay chưa biết show mai và cuộc sống thì cơ cực nhiều bề. Sau phim đó, hình như Thúy Nga chưa xuất hiện thêm vai diễn nào trong phim Lê Hoàng, nhưng tình thân của họ thì ngày càng dày hơn.

Thúy Nga kể chuyện gì cũng như hài kịch..., từ chuyện cô giúp việc thích gọi điện cho bạn trai cho đến cậu em trai tên Hiếu bị hiểu nhầm là osin kiêm bồ bịch. Hai chị em vừa ăn cơm vừa kể lại mấy chuyện hiểu lầm của khán giả, vừa cười như đôi bạn thân. "Kịch Phú Nhuận dựng “Nỏ thần”, tôi bảo chị Vân, cho em đổi đời bằng vai công chúa Mỵ Châu đi chị, lãnh vai bà già hoài là sao? Chị Hồng Vân bảo: “Em đóng Mỵ Châu thì chắc chắn thay đổi, đất nước không rơi vào tay giặc đâu. Bởi khi ấy không có Trọng Thủy nào dám sang làm rể nữa...”.  Thế là tôi không có vai trong vở đó. Thế là tôi lại đóng vai bà già. Đóng “Mẹ và người tình”, tôi cũng phải vào vai quả “đại gia có số có má”, ăn mặc nửa sang nửa sến, nửa quê nửa tỉnh trông cứ như cái bông mào gà, ăn nói vô duyên. Sắp tới đám cưới tôi, tôi sẽ làm đạo diễn, cho bạn bè cười chơi” -  Thúy Nga cười xong hể hả, tự nhiên như chơi, lắm khi chuyện công việc cực khổ hay buồn tủi cuộc đời mà tưng tửng như không. Như thể, những khó khăn lặt vặt trong cuộc sống như gia vị làm bật ra cái hóm, cái hài của “bà già” này hơn là những khó chịu hay cáu bẳn. Hoặc tiếng cười sân khấu đã biến cuộc đời chị thành nhẹ nhàng, thanh thản hơn sau những mất mát từ tấm bé...

Thúy Nga rất ít khi nói chuyện đời riêng. Bởi chị không thích cảm giác nghệ sĩ cứ đem đời mình lên báo để... bán. Phải có gì mới mẻ, chị mới trả lời báo chí. Thành ra không dễ để phỏng vấn Thúy Nga. Chị nói, mai mốt về già chị sẽ nhờ tôi viết tự truyện. Tự truyện của chị sẽ có nhiều trang hồi hộp, bi kịch lắm mà hài kịch cũng nhiều. Khóc cười được cả. Mà chị dự tính phải ngồi một năm chị mới kể hết chuyện đời mình.

Thúy Nga chưa kể về chị, nhưng những người thân thiết thì biết chuyện chị tìm cách để... kéo ba mẹ về ở với mình như thế nào. 6 tuổi, Thúy Nga đã phải chứng kiến cảnh chia tay của ba mẹ. Chị và Hiếu, cậu em trai khi ấy mới lên 3, phải chia tay nhau, mỗi người ở một nhà khác nhau. Bố có vợ mới, Hiếu không được chăm sóc tốt, mẹ chị lại tìm cách đưa con trai về nhà nuôi. Từ đó, chị luôn khao khát có được sự chăm sóc của người bố, nhưng mọi thứ không đơn giản.

Từ khi vào Sài Gòn học và đi làm, chị đã nỗ lực hết mình vì những người thân yêu. Chị nuôi cậu em ăn học và cùng giúp em mở công ty kiến trúc. Hành trình vươn lên của Thúy Nga như một bộ phim đẫm nước mắt. Nhưng chị lại giấu kín bằng chuỗi ngày đầy ắp tiếng cười trên sân khấu. Chị tin đó mới là nơi chị tìm được niềm hạnh phúc to lớn mà người nghệ sỹ nào cũng mong có được. Khi Thúy Nga về Nha Trang diễn hài, bố chị đã nằm suốt một đêm lạnh để được xem con gái diễn. Ông tự hào về cô con gái của mình. Chị đón ông vào Sài Gòn sống. Nhưng một buổi tối khi chị đi diễn, ông lặng lẽ rời Sài Gòn về Nha Trang.

Ảnh cưới "độc đáo" của Thúy Nga

Rồi chị đón mẹ vào Sài Gòn, chăm sóc mẹ, rồi tìm cách đón bố vào thành phố sống chung. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc mà chị nghĩ mình có thể hàn gắn được cho bố mẹ trong những ngày còn lại. Nhưng mẹ chị đã tìm đến cửa chùa sau đó. Bà không thể quay lại với ông, nhưng muốn ông được con gái chăm sóc tử tế khi tuổi đã già. Ông đã trở về với gia đình mình, với lựa chọn mà ông đã phải trả giá bằng những tháng ngày cơ cực. Nhưng ông đã lựa chọn. Thúy Nga khóc như bão giông. Nhưng rồi, chị buộc phải chấp nhận những điều tưởng như không thể ấy.

Thúy Nga có nhà đẹp, xe hơi xịn và chuẩn bị có… chồng xịn. Suốt nhiều năm chị đã từng thèm khát cảm giác có một mái ấm đến cháy lòng. Thúy Nga như một con thoi trên sân khấu. Chị có sức hút ma mị và cái duyên sân khấu trời sinh. Một bạn diễn nói, có khi tập thoại cả buổi, chị vẫn ngồi hỏi lại về lý lịch nhân vật của mình. Nhưng khi lên sân khấu, chị diễn như nhập đồng, mỗi vai diễn đều mang đến một dư vị khác nhau.

 Thúy Nga trong buổi đi chụp ảnh cưới ngoài trời

Chị có vài giải thưởng về những vai diễn hài. Nhưng có một vai số phận, một giải thưởng trong hội diễn chuyên nghiệp thì Thúy Nga vừa để hụt mất. Khi diễn ra hội diễn chuyên nghiệp thì Thúy Nga lại đi Mỹ diễn. Thúy nga đi Mỹ liên tục, chị được các sân khấu hải ngoại ưu ái với những tiểu phẩm đặc biệt xuất hiện trong các show tạp kĩ được dàn dựng công phu. Nhưng Thúy Nga khác với nhiều nghệ sỹ khác, chị không thích định cư ở nước ngoài. Chị nói, chồng sắp cưới của chị từng ở Mỹ 6 năm, đang là Việt kiều nhưng lại có một tâm niệm là được sống và làm việc ở Việt Nam, đó là lý do chị cảm thấy yên tâm khi quyết định làm đám cưới.

Thúy Nga và chồng sắp cưới
 

Thúy Nga thích sống ở Việt Nam, chị yêu thích công việc của mình và không muốn rời xa khán giả trong nước. Chị thích những buổi diễn về nằm dài trên sopha xem phim, nghe điện thoại trong trạng thái thư giãn tuyệt đối. Chị thích những bữa cơm Bắc trong căn bếp của mình, luôn có canh chua và cà pháo. Và chị thích những buổi nói chuyện quây quần chị em trong nhà, kể chuyện tình yêu, tình bạn, chuyện công việc, chuyện chạy show hay liên thiên đây đó. Lắm khi gian bếp như một sân khấu, cả nhà tưng bừng vui vẻ. Nhà Thúy Nga lúc này đã đông người hơn trước. Chị đón cậu em họ vào học trường Đại học Kinh tế.

Chị đùa vui: “ngày anh Nam chuẩn bị dọn về ở chung với tôi, tôi giục mấy đứa em phải lau dọn nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Không lỡ mà bề bộn, anh ấy giận bỏ đi, tôi mất chồng thì sao”. Thúy Nga khoe, chồng chị rất sạch sẽ, ngăn nắp, ít nói. Anh là mẫu đàn ông trầm lặng và coi chị diễn như một khán giả trung thành. Chồng Thúy Nga hiện làm Phó Tổng giám đốc Công ty dịch vụ môi trường Việt Xanh tại Bình Dương. Nhà máy xử lý rác thải do anh điều hành có thể xử lý hàng trăm ngàn tấn rác mỗi năm.

Mỗi sáng, chị tiễn anh đi làm và họ trò chuyện hàng tiếng đồng hồ không chán. Họ gặp nhau tình cờ tại Mỹ, rồi dần dần quen nhau, trước khi thành vợ chồng, họ đã từng yêu nhau mà chưa từng giận hờn hay mâu thuẫn. Chị tin mình là một người phụ nữ đảm đang và chị sẽ cố gắng vì hạnh phúc hiện tại. Có lẽ, Thúy Nga đang được bù đắp bởi hạnh phúc chị đang nắm giữ rất thật. Và ngọt ngào…

Theo Hồ Binh
An ninh thế giới
Chia sẻ