Thương xót một nữ sinh 19 tuổi bị tai nạn xe máy ngã thủng mặt

Mộc Cát,
Chia sẻ

Tai nạn thương tâm khiến hai mí mắt của nữ sinh này bị mất, xuất huyết ổ bụng, chảy dịch não tuỷ… tình trạng rất nguy kịch.

Ngày 1/12, bệnh viện (BV) Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, nơi đây đang tiếp nhận một trường hợp nữ sinh bị tai nạn giao thông thương tâm.

Cụ thể, ngày 19-11, đang chạy về Sóc Trăng, Giang Thị Cẩm Đào (19 tuổi, quê Kiên Giang) ngã nhào xuống đường khi bánh trước xe máy bỗng dưng phát nổ. Vì va chạm mạnh xuống mặt đường nên cô gái bị thương rất nặng vùng mặt. Nạn nhân sau đó được đưa đến BV huyện nơi xảy ra tai nạn rồi chuyển lên BV Trung Ương Cần Thơ nhưng tình trạng không cải thiện.

4
Đào Thị Cẩm Giang đang điều trị tại BV Chợ Rẫy.

Khi được đưa lên BV Chợ Rẫy ngày 21-11, Đào đã ở trong tình trạng khá nặng, mặt chi chít vết thương, vỡ xương ngoài hốc mắt thông vào sọ, dẫn đến vỡ tầng trước nền sọ, chảy dịch não tuỷ. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị bị gãy xoang trên trán, gãy xương hàm trên, xuất huyết ổ bụng, ói ra máu, hai mí mắt cũng bị mất.

Sau khi hội chuẩn, ekip điều trị đã tiến hành phẫu thuật, làm sạch vết thương phần mềm, khâu lại phần bị rách bên ngoài hốc mắt. Tuy nhiên về ngoại thần kinh, bệnh nhân có triệu chứng giật não, tình trạng sàng sọ hai bên. Khoa Ngoại thần kinh đã điều trị nội khoa bằng cách bảo tồn theo dõi, đồng thời dẫn dịch tuỷ từ trên đầu xuống thắt lưng ra ngoài để giảm áp lực cho não.

2

Việc bị nhiễm khuẩn ngược từ xoang dưới sàng sọ thông lên não khiến nạn nhân bị viêm màng não.

Từ lúc nhập viện đến hiện tại, bệnh nhân vẫn tỉnh, hai mắt vẫn nhìn được, thị lực ổn. Nhưng mấy ngày qua, bệnh nhân xuất hiện tình trạng sốt, dù đã sử dụng kháng sinh khá mạnh nhưng tình trạng này vẫn không giảm. Tiếp tục hội chuẩn, các bác sĩ phát hiện Đào bị nhiễm khuẩn ngược từ dưới sàng sọ lên não, gây ra tình trạng viêm màng não. 

Trước tình hình này, Khoa Nhiệt đới bệnh viện Chợ Rẫy đã vào cuộc, quyết định điều trị cho Đào theo phác đồ mạnh nhất để khống chế tình trạng viêm nhiễm khuẩn. Đến trưa nay, bệnh nhân cơ bản đã hết sốt.

1
TS.BS Nguyễn Ngọc Khang chia sẻ về tình trạng của nữ sinh viên.

Trao đổi với phóng viên, TS.BS Nguyễn Ngọc Khang, Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh BV Chợ Rẫy cho biết: “Tuy tình trạng bệnh nhân có tiến triển tốt nhưng chứng viêm màng não rất nặng, có thể để lại rất nhiều di chứng như bệnh tim, ứ dịch não, nếu không khống chế được có thể dẫn đến viêm não thất, tỉ lệ tử vong rất cao”.

Hiện bệnh nhân vẫn được điều trị kháng sinh mạnh, song song với việc dẫn lưu dịch não tuỷ ra ngoài và theo dõi xem đường sọ có liền lại hay không. Với tình trạng như hiện tại, cần ít nhất 3 tuần đến 1 tháng mới hi vọng có thể ngưng kháng sinh. Tuy không tiết lộ cụ thể nhưng chi phí điều trị mỗi ngày cực lớn.

5
Mắt Giang Thị Cẩm Đào vẫn còn bịt kín.

Có mặt tại giường bệnh, ông Giang Thi (45 tuổi) vẫn như chưa tin chuyện bất ngờ vừa xảy ra với con mình. Ông nói: “Hôm đó tôi đang dưới quê thì nghe con bé Đào xảy ra chuyện. Từ lúc nhập viện tới giờ tôi phải vay mượn 9 triệu để tạm ứng tiền viện phí. Mình làm mướn, ai kêu gì làm nấy, thu nhập đâu có bao nhiêu, mẹ nó lại bị động kinh nên chẳng làm được việc gì. Giờ tiền hết rồi, tới đâu hay tới đó thôi”.

Được biết, Đào là con út trong gia đình rất nghèo có hai chị em gái ở ấp Tà Xăng, xã Dương Hoà, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Cô đang là sinh viên năm hai khoa Y Dược trường Đại học Trà Vinh. Ngày 19-11, cô gái chạy xe xuống Sóc Trăng thăm thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam thì gặp nạn. Dù vẫn nói chuyện được nhưng Đào rất buồn, không muốn tiếp xúc với người lạ.

3
Ông Giang Thi những ngày túc trực bên giường bệnh của con.

Sau khi biết sự việc, các bạn ở trường đã cùng nhau đăng tải câu chuyện của Đào lên mạng xã hội, kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người. 

Mọi đóng góp của độc giả với trường hợp của Giang Thị Cẩm Đào xin vui lòng liên hệ phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy, số 201B đường Nguyễn Chí Thanh, phường 12, Q.5, TP.HCM.

Hoặc liên hệ trực tiếp với bệnh nhân tại lầu 3, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Chia sẻ