Thường khiến trẻ con sợ hãi với khuôn mặt bị mất một nửa, giờ đây bé gái 6 tuổi đã có thể nở nụ cười đầu tiên trong cuộc đời

Hiếu Minh,
Chia sẻ

Bước đầu, các bác sĩ đã dựng một phần xương hàm cho Darina trước khi ghép thêm da cổ cho bé.

Đối với cô bé Darina Shpengler, nụ cười dường như là một thứ hết sức xa xỉ mà từ lúc chào đời bé chưa bao giờ có được. Thế nhưng, bé gái 6 tuổi người Nga cuối cùng cũng đã có thể nở nụ cười thật tươi sau khi trải qua ca phẫu thuật phức tạp kéo dài tới 11 tiếng. Được biết, đây chỉ là một trong số những ca phẫu thuật phức tạp mà Darina sẽ phải trải qua trên con đường lấy lại nụ cười.

Thường khiến trẻ con sợ hãi với khuôn mặt bị mất một nửa, giờ đây bé gái 6 tuổi đã có thể nở nụ cười đầu tiên trong cuộc đời - Ảnh 1.

Darina bắt đầu tập cười sau nhiều năm chịu đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần.

Darina được chẩn đoán mắc hội chứng Nager, một căn bệnh dạng hiếm gây khuyết thiếu một nửa dưới khuôn mặt. Điều đó cũng có nghĩa, bé sinh ra đã không có môi hay cằm khiến cả hàm răng luôn luôn bị hở. Chính vì ngoại hình khác người mà Darina cũng thường khiến những đứa trẻ khác sợ hãi mỗi khi nhìn thấy.

Do dị tật của Darina là hết sức phức tạp nên chỉ có Bệnh viện Great Ormond tại Anh Quốc mới có đủ tay nghề cũng như trang thiết bị để tiến hành phẫu thuật lấy lại nụ cười cho bé. Để chuẩn bị cho ca phẫu thuật đầu tiên, Darina đã điều trị tại đây suốt 3 tháng trời.

Khi đón cô con gái bé bỏng của mình quay trở lại quê nhà tại Krasnoyarsk, Siberia, bố mẹ của Darina đã vui mừng đến phát khóc. Mặc dù một số người họ hàng đã từ chối nhận Darina vì ngoại hình kỳ dị của bé nhưng với bậc làm cha mẹ, cô bé vẫn là thiên thần xinh đẹp nhất.

Thường khiến trẻ con sợ hãi với khuôn mặt bị mất một nửa, giờ đây bé gái 6 tuổi đã có thể nở nụ cười đầu tiên trong cuộc đời - Ảnh 2.

Darina bên bố mẹ - người đã nhất quyết không bỏ rơi em trên con đường tuyệt vọng phía trước.

Thường khiến trẻ con sợ hãi với khuôn mặt bị mất một nửa, giờ đây bé gái 6 tuổi đã có thể nở nụ cười đầu tiên trong cuộc đời - Ảnh 3.

Do không cấu tạo xương hàm, cằm và môi nên miệng của Darina luôn mở, thậm chí đau đớn vì rỉ máu.

(Nguồn: D.M)

Chia sẻ