Thương cảm số phận của người đàn ông phải nạo xương 13 lần

TT,
Chia sẻ

Ông Trung mắc bệnh teo cơ từ nhỏ. Năm 13 tuổi lại mất bố mẹ, ông bắt đầu tự thân lao động nuôi sống chính mình. “Trừ nghề ăn xin, nghề nào chân chính, ai thuê tôi đều làm” - ông Trung tâm sự.

Người đàn ông có số phận không may mắn đó tên đầy đủ là Nguyễn Quang Trung (SN 1963, trú tại số 19, Tỉnh lộ 54, Tổ 10, P. Thạnh Lộc, Q. 12, TP.HCM).

Do teo cơ và do lao lực quá sớm, ông lại bị vôi cột sống. Tính đến nay ông đã nạo xương 13 lần. Sức khỏe yếu, ông phải ngồi xe lăn đi bán vé số kiếm sống qua ngày.

Tiếp đến, hai quả thận của ông lại suy yếu, khiến ông thường xuyên bị sưng phù mặt, tay, chân. Chi phí chạy thận mỗi tháng đến 1 triệu đồng. Bệnh nhiều, sức yếu, thời gian gần đây ông đành nằm ở nhà vật vờ, mặc cho bụng sưng, người sốt li bì. Hai bên mông ông do ngồi xe lăn suốt ngày và vì tiêm thuốc nhiều lần nên đã hình thành nên hai khối áp-xe khá lớn. Chúng bắt đầu mưng mủ và rạn nứt gây đau đớn cho ông.

Thương cảm số phận của người đàn ông phải nạo xương 13 lần 1
Bệnh tật hoành hành, ông Trung phải nằm vật vờ không thể đi bán vé số. Cơ thể ông sưng phù vì bệnh thận, hai khối abscess mưng mủ cũng làm ông đau đớn.

Quá thương cho hoàn cảnh của ông, chủ nhà trọ đã cho ông ở miễn phí. Một chàng trai hàng xóm tên Vũ (quê An Giang) thương ông đơn côi nên đã thôi việc, ở nhà chăm sóc và luôn kề cận để nâng đỡ giúp ông ngồi dậy nằm xuống, xoay trái phải cho bớt đau đớn.

Chứng kiến diễn biến bệnh như thế, mọi người đã động viên ông nhập viện điều trị. Hiện mong ước lớn nhất của ông Trung là loại bỏ dần hai khối áp se để có thể ngồi xe lăn tiếp tục đi bán vé số, có tiền chạy thận.

Thương cảm số phận của người đàn ông phải nạo xương 13 lần 2
Bụng sưng quá to, để ngồi được ông phải dùng đai cố định bụng lại. Ông không thể ngồi lâu, nhưng khi xoay trở lại đau đớn khủng khiếp.

Thương cảm số phận của người đàn ông phải nạo xương 13 lần 3
Ông mắc bệnh teo cơ, nhưng giờ đây chân lại sưng phù.

Ngày 16/7, ông Trung đã nhập viện Bệnh viện Bình Dân. Số tiền cần dùng để giúp ông hồi phục sức khỏe, chạy thận là khá lớn. 

Thương cảm số phận của người đàn ông phải nạo xương 13 lần 4
Cơ trên người ông trở nên chai, tê liệt, khó tìm được mạch, khó tiêm thuốc.

Nếu độc giả có lòng hảo tâm xin liên hệ: Ông Nguyễn Quang Trung - SĐT: 01629817753; STK: 0108538580 - Ngân Hàng Đông Á - Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng - Q1 - TP.HCM; SĐT anh Vũ - người chăm sóc ông Trung: 0984946700

Chia sẻ