Thuê người đẻ mướn để giữ dáng "trói" đại gia

T.H,
Chia sẻ

Để “trói” đại gia vào lời cam kết lo cho cả cuộc đời ăn sung mặc sướng, người đẹp B.H. buộc phải tính đến chuyện sinh con. Tuy nhiên, nguy cơ tổn hao nhan sắc sau thời kỳ bầu bí khiến cô đắn đo vô cùng.

Muốn có con nhưng sợ hỏng dáng

Với đa số chân dài, lý do lớn nhất để họ chấp nhận kiếp tầm gửi, cặp bồ đại gia là muốn được các mỏ vàng cấp tiền bạc để có thể thoải mái sống trong nhung lụa. B.H (sn1986) nằm trong số những chân dài có “lý tưởng sống” như vậy. 

Từ khi mới bước chân lên Hà Nội, làm sinh viên một trường Cao đẳng, B.H. đã sớm biết dùng lợi thế nhan sắc hơn người của mình làm “lưới tình” đong đưa những anh chàng công tử nhà giàu. Những mối tình dẫu không đến bờ bến nhưng cũng giúp B.H. có “cầu nối” quen thân với giới nhà giàu Hà Nội. Ba năm trước, cô “săn” được S. - một đại gia cỡ bự trong lĩnh vực kinh doanh ô tô.

Biết S. sẽ không bao giờ vì cô mà từ bỏ gia đình, nhưng để đảm bảo níu giữ mối quan hệ “bồ nhí” giữa hai người, B.H. bắt đầu tính đến chuyện sinh con. Tuy nhiên, nguy cơ tổn hao nhan sắc sau thời kỳ bầu bí lại khiến cô phải đắn đo.

Thuê người đẻ mướn để giữ dáng
Không ít chân dài muốn sinh con để "trói chân" đại gia - Ảnh minh họa

Gần giống với B.H., kiều nữ H.L., một chân dài có tiếng trong giới ăn chơi Hà thành cũng từng “tiến thoái lưỡng nan” vì chuyện muốn sinh con nhưng lại sợ hỏng dáng. Mặc dù H.L. đang ở tuổi 27, thời điểm nhuận sắc của cuộc đời người phụ nữ, nhưng cô nàng thừa hiểu đẹp mấy cũng chẳng vượt được ải thời gian. 

Nỗi lo người tình lắm tiền tên D. cũng như bao đại gia khác, sau khi đã “no xôi chán chè” sẵn sàng rũ áo ra đi tìm một đóa hồng tươi mới hơn, luôn làm cô nơm nớp. Nếu như chẳng thể mãi mãi dùng “của trời cho” này để trói chân D .thì  sinh con cho chàng có lẽ là một chiến lược an toàn.

Khổ một nỗi mang bầu đồng nghĩa với việc cô vứt bỏ bao tâm sức từng bỏ ra để giữ gìn, nâng cấp nhan sắc của mình. Dân tình nghe nói H.L. có thẻ VIP trong hầu hết các trung tâm tập gym ở Hà Nội. Cô đều đặn đi tập mỗi tuần 2 lần, dùng máy đo kiểm soát chặt chẽ số đo 3 vòng. 

Rồi cả chuyện tắm trắng, mỗi tuần đều đặn một lần đã làm cô tốn kém thời gian, tiền bạc. Chưa kể cô vừa năn nỉ D. đưa vào Sài Gòn nâng mông, sửa ngực. Chưa kịp tận hưởng những đường cong gợi cảm “từng centimet”, chưa kịp mở mày mở mặt với bạn bè… nếu tự dưng mang bầu, thân hình chữ S của cô sẽ trở sẽ thành… chữ B.

Tiếp đó sẽ là nguy cơ nám da, thâm da vì hoocmone thay đổi. Mệt mỏi, trái tính của bà bầu sẽ làm cô cáu giận nhiều, đồng nghĩa làm nếp nhăn sản sinh dữ dội… Nếu như tình yêu của D. dành cho cô chủ yếu dựa trên nhan sắc mặn mà, H.L lo rằng khi cô chưa kịp vượt cạn thì đại gia này đã tìm được nhân tình mới?!

Phương án 2

Phương án tìm người mang bầu “thế”, sinh con “thay” đều được những cô "gái bao cao cấp" như B.H. và H.L. tính tới. “Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào núi và lấp biển, không muốn làm thì thuê”, B.H. đã từng mạnh miệng tuyên bố với mấy cô nàng cạ cứng chuyện đi tìm người đẻ thuê.

Điều khó khăn nhất của B.H. và H.L. là làm sao để có được cái gật đầu đồng ý của những người tình dư thừa tiền bạc của các cô. Đại gia yêu bởi sắc, yêu bằng tiền nhưng rất ít khi vì yêu mà họ quên đi bản năng tính toán rủi ro, hơn thiệt. Đồng ý cho “bồ nhí” sinh con, lại là “thuê sinh con” đâu thể dễ dàng như chuyện đồng ý mua cho nàng một căn chung cư bạc tỷ, đưa nàng đi vi vu châu Âu, hay chi tiền cho bất cứ “hoạt động” làm đẹp của nàng.

Thuê người đẻ mướn để giữ dáng
Phương án hữu hiệu của nhiều chân dài muốn sinh con nhưng sợ mất dáng
 là "mướn" người đẻ - Ảnh minh họa

Dùng đủ mọi chiêu trò, B.H. cũng được S. chấp nhận cùng cô thụ tinh ống nghiệm. Thậm chí B.H. còn thành công ngoài mong đợi khi S. đồng ý chi trả mọi phí tổn từ A-Z từ khi thụ tinh, thuê người đẻ, chăm sóc “bà mẹ hờ” cho tới khi sinh nở. S. sẽ có trách nhiệm với đứa con cho tới hết đời.

Nhờ “cò” dẫn mối, B.H. nhanh chóng tìm được người nhận đẻ thuê đáp ứng được hàng loạt những yêu cầu như: tuổi dưới 35, không bệnh tật, từng sinh 1-2 con bằng phương pháp sinh thường, vượt cạn dễ dàng, mẹ tròn con vuông…

Hợp đồng "mang thai hộ" cũng ghi rõ: người phụ nữ đẻ thuê, S và B.H. sẽ không biết mặt nhau. Sau quá trình thụ tinh ống nghiệm, một người trung gian do B.H. tin tưởng chọn lựa sẽ chăm sóc đủ 9 tháng đến khi người mẹ đẻ thuê này sinh con, cầm tiền và trao con. Giá cả được tính sòng phẳng là 10 triệu đồng mỗi tháng và 150 triệu đồng khi nhận con. Sau đó, hai bên sẽ cắt đứt hoàn toàn liên lạc.

Thuê người đẻ mướn để giữ dáng
Thông thường, chân dài và đại gia sẽ đi thụ tinh ống nghiệm, sau đó cấy
 phôi thai vào tử cung người mang thai hộ - Ảnh minh họa

Theo như lời người đẹp 28 tuổi này chia sẻ, nếu như không có biến cố gì xảy ra, đầu năm 2013, cô cùng người tình sẽ bay vào Sài Gòn thực hiện thụ tinh ống nghiệm (IVF: trứng của vợ và tinh trùng của chồng sau khi tạo thành phôi thì cấy vào tử cung người phụ nữ khác) tại bệnh viện Từ Dũ. Điều B.H. lo lắng là mất bao lâu mới hoàn thành được quá trình IVF. Bởi tỉ lệ thành công trong những lần thụ tinh đầu tiên thấp, chỉ khoảng 10%.

Với trường hợp của H.L, đại gia D. cũng đồng ý chiều lòng người đẹp. Bởi lẽ, từ lâu, D. đã luôn muốn có một đứa con thừa hưởng vẻ đẹp của cô bồ nhí nhưng lại e ngại chuyện nàng thường xuyên dùng thuốc tránh thai, dùng hóa chất cho những công cuộc thẩm mỹ có chăng sẽ ảnh hưởng tới em bé. Bên cạnh đó, D. cũng thừa hiểu dẫu có bắt H.L. tự mang bầu, cô nàng cũng không bao giờ từ bỏ những đôi giày cao nhọn hoắt, cái thú đi bar xõa trong rượu và những điệu nhảy cuồng loạn.

Một phần vì lối sống quá phóng khoáng của H.L., một phần vì "oải" phải kiêng khem chuyện chăn gối nếu như nàng bầu bí, đã làm D. như "mở cờ trong bụng" khi nghe H.L thỏ thẻ muốn thuê người đẻ. Tháng 8.2012, D. đưa H.L. sang tận Thái Lan “mướn” người Thái đẻ để kín kẽ và đảm bảo đứa con của họ ra đời sẽ không bao giờ biết đến “người mẹ hờ” này.

Được biết, toàn bộ chi phí cho chuyến thụ tinh nhân tạo tại bệnh viện quốc tế Piyavate (Bangkok, Thái Lan) vào khoảng 420.000 triệu đồng. Trong khi đó, trọn gói dịch vụ người Thái mang thai hộ vào khoảng 370.000 triệu đồng. Đại gia D. đã đầu tư cho H.L. ngót nghét cả tỷ đồng để cô trở thành mẹ mà không cần vác bụng bầu.

Đó chưa phải là 2 trường hợp duy nhất trong giới ăn chơi ở Hà Thành, Sài Thành được đại gia để lại "hòn ngọc quý" mà chẳng tốn công mang nặng đẻ đau như những bà mẹ khác. Và khi đứa con ra đời, họ lại dùng nó để "trói" chân tay người tình, lại tiếp tục moi những số tiền khổng lồ cho việc "nuôi, dạy" con sau này.
Chia sẻ