Tại thời điểm bị bắt, Hiền và Lan đang thực hiện giao dịch "đẻ thuê" với 9 người phụ nữ, trong đó có 3 người đang có thai. Mỗi vụ "đẻ thuê" thường có giá dao động từ 830-850 triệu đồng.
Bộ Y tế cho biết theo thông tin từ cơ quan chức năng, thời gian vừa qua, tình trạng tồn tại và hoạt động của những đường dây mua bán tinh trùng, noãn, phôi, "đẻ thuê" ngày càng diễn biến phức tạp.
Công an vừa triệt phá đường dây mang thai hộ, mỗi phi vụ sẽ giao dịch khoảng 400 triệu đồng, người mang thai hộ nhận được khoảng 200 đến 230 triệu đồng đối với thai đơn.
Vậy là cô Văn Thùy Dương cũng tìm thấy niềm vui nho nhỏ sau những ngày buồn rười rượi vì toàn bị trêu là "đẻ thuê" cho ông xã!
Người ta thường nói "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", còn các mẹ "đẻ thuê" thì than rằng "con nhà mình giống cả cánh lẫn lông".
Mang thai nghén ngẩm khổ sở hơn 9 tháng trời, đau thấu trời xanh khi sinh nở, cuối cùng, đẻ ra một đứa giống y hệt bố nó.
Không chỉ vẻ ngoài hay tính cách mà đến dáng ngủ của nhiều em bé cũng giống bố đến kì lạ. Điều này đã khiến không ít bà mẹ đành ngậm ngùi nhận về những biệt danh như "đẻ thuê" hay "máy photocopy".
Có lẽ sau khi xem xong đoạn clip này, các bà mẹ lại càng được củng cố thêm quyết tâm sẽ "rèn" cả bố lẫn con đảm đang thế này.
Khi chị ta mang con gái đến, bố mẹ chồng tôi vui vẻ tiếp đón, còn giữ lại ăn cơm. Chồng tôi vờ như thờ ơ với chị ta nhưng cố tình không ngồi cạnh tôi mà ngồi gần con gái.
Đột nhiên nhắc đến số tiền 1 tỷ trước đây, chẳng lẽ mẹ chồng Hiên lại đòi lại cô?