Thực phẩm “nhảy giá” theo xăng

AF,
Chia sẻ

Cách đây không lâu, hầu hết mọi người dân hết sức bất ngờ vì đột nhiên xăng tăng giá. Theo đó, tâm lý lo ngại giá các loại thực phẩm sẽ “nhảy” theo giá xăng cũng bắt đầu được tính đến. Và thực tế tại Hà Nội, các loại mặt hàng thực phẩm đã có dấu hiệu tăng giá.

Khảo sát trên một số chợ ở Hà Nội, người tiêu dùng dễ dàng nhận thấy các mặt hàng đã tăng giá. Theo đó 5 ngày qua, tại các chợ, một số các loại thực phẩm, kể cả những loại không chịu ảnh hưởng gì từ việc giá xăng tăng cũng đã rục rịch “đẩy” giá lên cho hợp với “lẽ thường” – xăng tăng thì mọi thứ phải tăng (?!).

Theo quan sát của phóng viên tại chợ Xanh, Định Công và một vài chợ cóc thì các mặt hàng thực phẩm như rau xanh, hoa quả và các loại thịt, cá, trứng… đều có xu hướng nhích giá. Chị Dương Minh Anh (Q. Hoàng Mai – Hà Nội) cho biết: “Ở cơ quan, ngay sau khi biết được giá xăng tăng bất ngờ trên báo, tôi cũng đoán trước được tình hình giá cả các loại mặt hàng cũng sẽ tăng theo. Đó là điều tôi rút ra được sau vài lần giá xăng tăng, bởi vậy khi thực phẩm “đội” giá tôi cũng không bất ngờ lắm”.
 
Khác với tâm lý đoán biết trước được tình hình và không lấy gì làm lạ lẫm về việc giá tăng của chị Minh Anh, thì chị Huyền (Trung Tự - Q. Đống Đa) tỏ vẻ bức xúc: “Xăng vừa tăng giá chiều hôm nay thì sáng hôm sau đi chợ đã thấy tăng giá hết lượt. Tăng từ quả ớt, mớ rau, đến các thực phẩm khác. Có than thở và hỏi chủ hàng sao lại lên giá thì đều nhận được câu trả lời với vẻ mong thông cảm ‘vì xăng tăng, giá vận chuyển tăng nên bán đắt hơn một chút’. Cứ thế này thì đến lúc lương tăng nữa thì giá sẽ lại theo đà mà tăng thôi”.
 

Tại chợ Trương Định, Thành Công… giá nhiều loại rau xanh có xu hướng tăng giá gấp đôi. Một tiểu thương tại chợ Trương Định cho biết: “Giá rau xanh bây giờ có khi còn đắt hơn đợt rét đậm. Giá một số loại rau trái vụ như rau muống vẫn ở mức cao từ 15.000 đồng-17.000 đồng/mớ. Tôi cũng có nghe thấy các chủ buôn nói rằng xăng tăng giá, gas đã tăng giá thì kiểu gì giá thực phẩm cũng phải tăng lên. Tuy nhiên, giá nhích lên như thế nào còn tuỳ thuộc vào các chủ buôn”. Cụ thể, tại chợ Trương Định, Hà Nội, giá một mớ rau muống đã lên tới 15 nghìn đồng/mớ, rau cải ngọt cũng đội lên 18 nghìn đồng/kg, khoai tây 15 nghìn đồng/kg. Tương tự, tại chợ Kim Liên, cải ngọt là 20 nghìn đồng/kg, bắp cải 10 nghìn đồng/kg, bí xanh - bí đỏ giá 20 nghìn đồng/kg, cà chua 15 nghìn đồng/kg… Thịt lợn tăng thêm từ 10.000 – 15.000 đồng/kg, thịt bò tăng hơn 20.000 đồng/kg.

Quan sát tại các chợ đầu mối như chợ Hà Đông, chợ Ngã Tư Sở, chợ Phùng Khoang thì giá nhiều mặt hàng thực phẩm, rau xanh vận chuyển từ các tỉnh khác về đều đã thay đổi giá do chi phí vận chuyển của nhiều loại hàng hoá tăng theo giá xăng, còn những loại thực phẩm quê thì vẫn ổn định được về giá. Như vậy trên thực tế giá các loại thực phẩm và rau xanh tại các chợ trên địa bàn Hà Nội có xu hướng “a dua”, chạy theo giá xăng. Nhiều bà nội trợ tỏ ra bức xúc khi giá xăng tăng một thì nhiều nhóm hàng hóa khác lấy cớ đẩy giá tăng lên gấp đôi.

Không chỉ các mặt hàng thực phẩm thi nhau lên giá mà tại các cửa hàng kinh doanh ăn uống cũng tranh thủ nâng giá lên. Tại một quán ăn bình dân trên phố Mai Hắc, bảng giá cơm rang, phở cũng đã được thay bằng những con số mới. Đa phần chủ các cửa hàng kinh doanh ăn uống đều cho biết rằng: “ga tăng giá, thực phẩm cũng tăng nên nếu bán hàng mà giữ nguyên giá cũ thì không có lời lãi”.

Chia sẻ