Thực hư việc phóng hỏa gia đình người yêu chỉ vì 2 lượng vàng

Q.Trân,
Chia sẻ

Xung quanh lời khai của Đỗ Đình Nam về hành động đốt nhà người yêu để đòi lại 2 lượng vàng, cơ quan công an điều tra cho biết đây chỉ là lời khai ban đầu mang tính một chiều. Hiện cơ quan công an vẫn đang chờ Trinh hồi phục để lấy lời khai đối chất với lời khai của Nam.

Sáng ngày 4/6, Công an quận Gò Vấp cho biết đã hoàn tất hồ sơ và chuyển giao Đỗ Đình Nam (30 tuổi, ngụ Nam Định) – nghi phạm tưới xăng đốt người yêu và căn nhà ở đường Lê Đức Thọ bị cháy rụi - cho Công an TP HCM tiếp tục điều tra làm rõ 3 tội danh "Giết người", "Cố ý gây thương tích" và "Hủy hoại tài sản".

Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận, từng có tình cảm yêu đương mặn nồng với chị Đặng Thị Tuyết Trinh (23 tuổi, quê Đồng Nai trú tại đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp). Tuy nhiên, thời gian gần đây hai người phát sinh mâu thuẫn nên chị Trinh đòi chia tay với Nam. Cố gắng níu kéo tình cảm không được, Nam quyết định tìm đến tận nhà chị Trinh để nói chuyện cho ra nhẽ, đồng thời lấy lại 2 lượng vàng Nam gửi nhờ chị Trinh giữ giùm trước đó.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho biết đây chỉ là lời khai ban đầu mang tính một chiều, cần thời gian để làm rõ những tình tiết xung quanh lời khai của Nam.


Gia đình Trinh từng có ý định chuyển nhà trọ do bị hung thủ đe dọa nhiều lần

Được biết, Nam và Trinh yêu nhau được gần 2 năm nhưng gia đình không ủng hộ mối quan hệ này do Nam có nghề nghiệp không ổn định, vừa làm thợ cơ khí nhưng cũng kiêm luôn nghề "bảo kê" tại các quán cà phê và tụ điểm ăn chơi ở Sài Gòn. Nam tính tình thô lỗ, thường xuyên "văng tục", quát tháo và ưa dùng bạo lực khi xảy ra mâu thuẫn với bất kỳ ai.

Thời gian đầu bị ngăn cấm, Trinh vẫn còn nặng tình cảm với Nam nên thường xuyên hẹn hò đi chơi nhưng không cho gia đình biết. Một số người dân trong xóm cho biết có thấy Nam đến chở Trinh đi chơi, đi về nhưng thời gian gần đây Nam không chở vào tận nhà do sợ gia đình Trinh phát hiện. Trong thời gian yêu nhau, Trinh cảm thấy không thoải mái do bị người yêu kiểm soát chặt chẽ giờ giấc, các mối quan hệ nên nói lời chia tay.
Sự cương quyết của bạn gái làm Nam “nóng mặt” và tuyên bố sẽ thiêu sống nếu cô không thay đổi ý định.

Chị gái của Trinh là Đặng Thị Bích Liên (27 tuổi) cho biết vài tháng trở lại đây Nam thường qua nhà lớn tiếng, dọa giết nếu gia đình ngăn cản mối quan hệ của hai người. Nam còn cấm Trinh không được thân thiết với các mối quan hệ khác phái. Hai tháng trước, chị Liên lo sợ nên có trao đổi với chủ nhà về việc sẽ trả lại căn nhà đang thuê để dọn đến nơi khác, nhưng khi đó chị Liên đang mang bầu, sợ bị động thai nên đổi ý định. "Nếu như gia đình đó trả nhà ngay lúc ấy thì sẽ không xảy ra vụ việc đáng tiếc này. Nói chung, gia đình nạn nhân và cả hung thủ đều phải chịu trách nhiệm với những thiệt hại đã gây ra cho căn nhà của gia đình tôi và của những người hàng xóm bị ảnh hưởng" - Chủ nhà trọ cho biết.

Thực hư việc phóng hỏa gia đình người yêu chỉ vì 2 lượng vàng 1
Do sợ bị động thai nên dù bị hung thủ đe dọa nhiều lần nhưng chị gái của Trinh không chuyển nhà trọ và đã xảy ra vụ việc đáng tiếc này.


"Nghề nghiệp không ổn định, Nam làm sao có 2 lượng vàng để gửi Trinh?"

Đó là nhận định của người thân, hàng xóm và của bên gia đình cho 4 chị em gái Trinh ở trọ trong suốt thời gian qua.
"Gia đình 4 chị em này cũng thuộc dạng khá giả, lúc căn nhà bị cháy trơ, những người ve chai đến dọn dẹp đống xà bần cũng phát hiện nhiều dây chuyền, vòng vàng còn xót lại nên trả cho gia đình”, một người dân cho biết. 

Hiện tại, gia đình Trinh chưa có phản ứng gì trước lời khai của Nam mà còn chờ Trinh khỏe hẳn để làm rõ sự việc. Tuy nhiên gia đình vẫn khẳng định động cơ gây án của Nam là do mâu thuẫn tình cảm.

Thực hư việc phóng hỏa gia đình người yêu chỉ vì 2 lượng vàng 2
Trong quá trình đến hiện trường tìm hiểu vụ việc, chúng tôi cũng nghe những người hàng xóm xung quanh nói rằng: “Dọn dẹp đống này nhớ nhìn kỹ một chút, không chừng hốt được vàng đấy, nhà này cất nhiều vàng lắm!”

Chủ quán cafe đối diện căn nhà gia đình thuê trọ mà hung thủ ngồi uống nước để theo dõi cũng cho biết, trước khi xông vào nhà Trinh, Nam đã mượn điện thoại của chủ quán cafe để gọi một cuộc vào số của Trinh. Xác định Trinh đang ở nhà, Nam thủ sẵn dao, can xăng để phóng hỏa giết người. Đây là hành vi có tính toán từ trước, không phải chỉ vì đến đòi lại 2 lượng vàng không được nên mới tức tối phóng hỏa như lời khai ban đầu của hung thủ tại cơ quan điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.
Chia sẻ