Cả gia đình bị phóng hỏa, nạn nhân sau khi tỉnh dậy vẫn hỏi thăm hung thủ

Quỳnh Trân,
Chia sẻ

Dù bị thương tích khá nặng sau vụ phóng hỏa, phải nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng chị Trinh khi tỉnh dậy vẫn hỏi: "Anh Nam có làm sao không?".

Lời kể kinh hoàng của những người tham gia giải cứu

Vụ phóng hỏa cố giết cả gia đình người yêu do hung thủ Đỗ Đình Nam gây ra tại căn nhà trọ trong hẻm 1094 đường Lê Đức Thọ đến sáng nay (ngày 3/6) vẫn còn xôn xao khắp xóm. Ông Đỗ Văn Thắng là người đầu tiên có mặt để giải cứu gia đình nạn nhân, đến hôm nay ông vẫn nhớ rõ cảnh tượng kinh hoàng của buổi sáng hôm ấy.

"Khoảng hơn 6 giờ sáng, tôi nghe tiếng cười kêu cứu từ căn nhà số 1094/3 nên chạy đến kiểm tra thì thấy cửa bị khóa chặt, không thể mở được. Tôi chạy đi tìm đồ phá cửa thì bất ngờ ngọn lửa trong căn nhà bùng cháy dữ dội cùng mùi xăng nồng nặc bốc lên. Tôi lập tức la lớn để mọi người trong xóm chạy đến cứu người mắc kẹt. Lúc này, Trinh bị cháy đen toàn thân, gào khóc rất thảm thiết, máu chảy xối xả. Hai vợ chồng cô em gái của Trinh cũng bị phỏng và trên người anh chồng có vết thương cũng đang chảy rất nhiều máu" - ông Thắng kể lại. Cũng theo ông, khi ngọn lửa bùng lên cũng là lúc mọi người thấy một thanh niên lạ mặt leo tường để chạy trên mái nhà hòng tẩu thoát nên mọi người đã tri hô và cùng với lực lượng cảnh sát vây bắt đối tượng.


Cả gia đình bị phóng hỏa, nạn nhân sau khi tỉnh dậy vẫn hỏi thăm hung thủ  1
Ông Đỗ Văn Thắng là người đầu tiên phát hiện ra đám cháy và cùng mọi người giải thoát cho gia đình nạn nhân.

Nhóm sinh viên đang ngủ trong căn nhà thuê sát vách cũng nghe tiếng la hét và gọi nhau dậy để cùng người dân tham gia giải cứu. "Do cổng chính bị khóa nên tụi em phải dùng gậy sắt, thanh gỗ phá hàng rào sắt bằng lưới B40 tạo lỗ hổng để những người bị nạn trong căn nhà cháy lao ra ngoài. Cảnh tượng lúc đó thật hỗn loạn và kinh hoàng. Lửa cũng bám vào người tụi em, nóng và sợ lắm nhưng nghĩ phải cố gắng cứu người trước đã. Khi ngọn lửa bùng cháy lớn cũng là lúc tất cả mọi người trong căn nhà cháy đều thoát ra ngoài thông qua lỗ hổng mà tụi em phá được. May mắn tụi em chỉ bị cháy xém quần áo”, một sinh viên tên Nhân kể lại.

Cả gia đình bị phóng hỏa, nạn nhân sau khi tỉnh dậy vẫn hỏi thăm hung thủ  2
Dù những người trong gia đình chị Trinh được cứu thoát nhưng toàn bộ tài sản và căn nhà thuê trọ đã bị thiêu rụi.

Gia đình chủ nhà trọ cho biết, hiện tại hai bên chưa trao đổi về việc bồi thường thiệt hại, do đây là vụ án mạng ngoài ý muốn và gia đình người thuê trọ cũng có người bị thương nặng, việc điều trị là việc ưu tiên trước. "Hai vợ chồng em gái chị Trinh vẫn còn dọn dẹp lại đống xà bần và tìm xem còn sót lại tài sản gì không, để mưa thì không trôi ra ngoài xóm, dơ lắm. Từ hôm qua tới giờ mọi người dọn suốt mà không hết. Ngày mai ba em sẽ sang giúp gia đình dọn phụ" - T.C, con gái của chủ nhà trọ cho biết.

T.C cũng là người gọi cứu hỏa liên tục khi hay tin ngôi nhà của gia đình mình cho thuê bị cháy. Cứ 5 phút C. lại gọi cứu hỏa một lần như phải đến 40 phút sau lực lượng cứu hỏa mới có mặt. C. buồn bã nói: "Ba mẹ em đang buồn lắm, vì ngôi nhà này trước đây ông em ở. Khi ông mất, gia đình cho thuê lại. Vậy mà giờ chỉ còn đống tro tàn...".


Nạn nhân sau khi tỉnh lại vẫn hỏi thăm hung thủ

Cũng theo C. cho biết, dù bị Nam phóng hỏa đốt cháy như một ngọn đuốc, hai chân bị bỏng nặng nhưng khi tỉnh dậy trong bệnh viện, chị Trinh vẫn hỏi: "Anh Nam có làm sao không?".

Chiều ngày 3/6, chúng tôi đến Trại 22, lầu 4, Phòng săn sóc đặc biệt phỏng của Bệnh viện Chợ Rẫy thì rất đông người thân, bạn bè của Trinh đứng chờ trước cửa phòng để được vào thăm. Do bệnh nhân chỉ được tiếp xúc với một người thân nên mỗi người thay phiên nhau mặc áo blouse vào hỏi thăm sức khỏe của Trinh.

Cả gia đình bị phóng hỏa, nạn nhân sau khi tỉnh dậy vẫn hỏi thăm hung thủ  3
Trong lúc chờ đợi đến lượt vào thăm, người nhà nạn nhân mở điện thoại để xem lại hành trình vây bắt hung thủ Đỗ Đình Nam vào sáng ngày 2/6.

Bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ chị Trinh cho biết Trinh đã có thể nói chuyện lại nhưng vẫn còn rất yếu, toàn thân nóng sốt, tay vẫn còn sưng. Theo các bác sĩ, ngoài bị phỏng nhiều nơi trên cơ thể chị Trinh còn bị một vết thương do dao đâm ở vùng gáy. Khi thấy mẹ, Trinh buồn tủi nói: "Đêm qua không ai vào với con, con nằm một mình buồn lắm". Bà Hoa cũng giải thích với con vì phòng săn sóc đặc biệt không cho người nhà nuôi bệnh.


Được biết, Đặng Thị Tuyết Trinh và Đỗ Đình Nam có tình cảm sâu đậm, họ yêu nhau được khoảng gần năm rưỡi. Những người hàng xóm cho biết, Nam thường xuyên chở chị Trinh về tới đầu hẻm rồi quay về chứ không vào chỗ ở của người yêu. Chuyện tình cảm giữa hai người bị gia đình chị Trinh ngăn cấm, 2 tuần trước khi xảy ra vụ việc thì không thấy Nam chở Trinh về như trước.

Trả lời phỏng vấn trên báo NLĐ, bà Hoa cũng cho biết
: “Trinh là mối tình đầu của Nam và nhiều lần dẫn Nam về ra mắt cha mẹ. Tuy nhiên, qua cách ăn nói cũng như giao tiếp, đối xử với những người xung quanh, gia đình tôi cảm nhận Nam là người không tốt nên khuyên con gái dừng hẳn mối tình này”.

Cả gia đình bị phóng hỏa, nạn nhân sau khi tỉnh dậy vẫn hỏi thăm hung thủ  4
Gương mặt xót xa của bà Hoa sau khi vào thăm con gái đang bị thương tích nặng.

Cả gia đình bị phóng hỏa, nạn nhân sau khi tỉnh dậy vẫn hỏi thăm hung thủ  5
Chị Đặng Thị Bích Liên - em gái của Trinh đã khỏe lại sau vụ phóng hỏa và cũng có mặt để vào thăm chị mình.

Cả gia đình bị phóng hỏa, nạn nhân sau khi tỉnh dậy vẫn hỏi thăm hung thủ  6
Chị Trinh đang được các bác sĩ theo dõi sát sao tại phòng săn sóc đặc biệt phỏng.


Chiều 3/6, Công an quận Gò Vấp cho biết đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự nghi phạm Đỗ Đình Nam trong vụ "đốt người yêu", đồng thời hoàn tất thủ tục, chuyển hồ sơ lên Công an TP.HCM để giải quyết theo thẩm quyền.
Chia sẻ