Thừa Thiên- Huế: Cậu đón cháu đi học về, cả hai bị lũ cuốn mất tích

NGUYỄN VƯƠNG/VTC News,
Chia sẻ

Người cậu đến trường đón cháu (đang học lớp 6) đi học về, khi đến đoạn đường liên thôn cách nhà chừng 500m thì bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Ngày 3/12, một lãnh đạo UBND thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho hay, chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm hai người mất tích là cậu và cháu. Họ bị cuốn trôi chiều 2/12 tại tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Lộc).

Sự việc xảy ra chiều 2/12 tại tổ dân phố 8, thị trấn Phú Lộc. Thời điểm này, người cậu tên L.P.B (SN 1989, trú thị trấn Phú Lộc) đến trường đón cháu (học sinh lớp 6) đi học về. Tuy nhiên, sau đó người thân không thấy hai người về nhà nên thông báo đến chính quyền địa phương.

Thừa Thiên- Huế: Cậu đón cháu đi học về, cả hai bị lũ cuốn mất tích - Ảnh 1.

Mưa lớn trong ngày 2/12 khiến quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì và nhiều khu vực của huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) ngập sâu

Cũng trong ngày 3/2, ông Nguyễn Ngọc Sinh – Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, người bị nước lũ cuốn trôi mất tích khi đi qua đoạn đường gần cầu Khe Thị (thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) là ông Phan Minh Tâm- Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lộc. Thi thể ông Tâm được tìm thấy vào lúc 6h ngày 3/12.

Mưa lớn trong ngày 2/12 khiến nhiều nơi ở huyện Phú Lộc bị ngập sâu, giao thông chia cắt. Tại xã Lộc Trì, mưa lớn ở vùng núi khiến nước lũ dâng cao làm ngập nhà cửa của hơn 1.000 hộ dân. Các tuyến đường ở xã bị ngập 60-70cm, nhiều nhà bị nước tràn vào khoảng 20cm.

Chia sẻ