Nữ sinh bị lũ cuốn tử vong sau khi cứu em 5 tuổi đặt lên tấm ván

HÀ NAM,
Chia sẻ

Khi nước tràn vào nhà và dâng cao quá ngực, T. cố gắng đặt em trai 5 tuổi lên một tấm ván gỗ rồi trụ không nổi nữa mới bị dòng lũ xiết cuốn phăng đi, chết đuối…

Mưa dứt, lũ rút, song nỗi mất mát vẫn đang luẩn quẩn, đẩy không biết bao nhiêu gia đình ở khúc ruột miền Trung rơi vào tình thế khốn khó, đau xót.

Ba ngày sau trận ngập lụt lịch sử, không khí tang thương vẫn bao trùm xóm nhỏ trên đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), nơi có cô gái 16 tuổi vừa tử nạn vì nước lũ. Những ngày qua, chính quyền địa phương, bạn bè và bà con xóm làng đã đến chia buồn và phụ giúp gia đình lo hậu sự cho nữ sinh xấu số.

Theo gia đình, sáng mai (18/10), cháu T sẽ được an táng tại nghĩa trang Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

Nữ sinh bị lũ cuốn tử vong sau khi cứu em 5 tuổi đặt lên tấm ván - Ảnh 1.

Hội Chữ thập đỏ của phường và bà con hàng xóm lập thùng quyên góp giúp đỡ tiền lo hậu sự cho cháu T.

Nữ sinh bị lũ cuốn tử vong sau khi cứu em 5 tuổi đặt lên tấm ván - Ảnh 2.

Rất nhiều người dân thương xót hoàn cảnh của cháu T nên đã đến giúp đỡ.

Ngồi thẫn thờ như người mất hồn giữa căn nhà vẫn còn ngổn ngang bùn non, chị Huỳnh Thị Nguyên H (38 tuổi, quê Quảng Nam, tạm trú tại đường Mẹ Suốt) cứ nhìn chằm chằm vào di ảnh của cô con gái đoản mệnh.

Thấy bạn bè của con đến viếng hương, người mẹ đáng thương lại khóc nức nở. Theo chị H, trước đây vợ chồng chị mưu sinh tại Đà Nẵng, nhưng do ảnh hưởng Covid-19, ở đây ít việc, chồng chị ra Quảng Bình làm công nhân, còn mình đi theo nhận nấu ăn cho công nhân công trình. Hai vợ chồng cố gắng làm lụng để có tiền lo cho 4 đứa con ăn học.

Ngày 14/10, nghe các con gọi điện báo mưa ngập, vợ chồng chị vội vã bắt xe từ Quảng Bình vào Đà Nẵng. Chị còn dặn con kê gác đồ đạc lên cao rồi để đó, đi đến chỗ nhà nghỉ cao ráo, an toàn đợi bố mẹ về đến Đà Nẵng sẽ tới đón các con.

Nữ sinh bị lũ cuốn tử vong sau khi cứu em 5 tuổi đặt lên tấm ván - Ảnh 3.

"Nó ước sau này sẽ thi vào trường Đại học kinh tế. Vậy mà...", chị H khóc cạn nước mắt, nhìn mãi di ảnh cô con gái mới học lớp 11 của mình, với bao nhiêu ước mơ dang dở.

Nữ sinh bị lũ cuốn tử vong sau khi cứu em 5 tuổi đặt lên tấm ván - Ảnh 4.

Suốt mấy hôm nay, chị H liên tục ngất xỉu vì nỗi đau quá lớn, vượt quá sức chịu đựng của người mẹ bất hạnh.

Dù vừa gọi điện cho con xong, nhưng linh tính của một người mẹ cảm thấy bất an nên chị liền gọi lại nhưng không thấy con bắt máy, khiến lòng chị nóng như lửa đốt…

"Hai vợ chồng vừa lên xe vừa dặn dò con xong thì khoảng 20 phút sau thấy trên mạng đăng ảnh con trai được cứu không bị nước cuốn trôi. Rồi một lát sau lại nghe gọi báo con gái mất rồi. Hai vợ chồng tôi chết lặng. Nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con? Đau đớn quá trời ơi!", chị H tức tưởi.

Do mưa lớn khiến đường bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông, nên dù lên xe ở Quảng Bình từ chiều tối 14/10 nhưng đến 12 giờ trưa 15/10, vợ chồng chị H mới về tới được Đà Nẵng để nhận thi thể con.

"Ngồi trên xe mà ruột gan rối bời, người làm cha mẹ chưa bao giờ cảm thấy từng giờ, từng phút trôi qua khó khăn đến thế. Về đến nơi rồi, đi nhận thi thể con, đau lắm! Mới đây cháu còn gọi nói với tôi rằng mẹ ơi, 20/10 này, mẹ về với chúng con, chở chúng con đi ăn, mẹ muốn cái gì tụi con tặng. Vậy mà…", giọng chị H lạc đi trong hai dòng nước mắt.

Nữ sinh bị lũ cuốn tử vong sau khi cứu em 5 tuổi đặt lên tấm ván - Ảnh 5.

Mực nước dâng cao sát trần nhà nơi 4 chị em cháu T đã chống chọi tìm đường sống giữa đêm mưa ngập lịch sử ở Đà Nẵng.

Nữ sinh bị lũ cuốn tử vong sau khi cứu em 5 tuổi đặt lên tấm ván - Ảnh 6.

Đại diện chính quyền địa phương, bà con hàng xóm đến chia buồn với gia đình anh Võ Anh T (bố cháu T, ngoài cùng bên phải).

Suốt mấy hôm nay, cháu Th (em gái nạn nhân T) cứ ngồi thất thần bên quan tài của chị hai. Vẫn chưa thể nào quên giây phút đối mặt với tử thần, cháu Th kể, tối 14/10, khi nước lên cao, nghe tiếng lực lượng cứu hộ gọi mà 4 chị em yếu sức không thể gỡ mái tôn để kêu cứu.

Lúc này, T đã lội xuống nước, cõng theo Th ra mở cửa, nhưng khi cửa vừa hé mở thì nước từ bên ngoài ập vào, đẩy cả 4 chị em dội ngược vào trong.

"Con và em gái bị nước cuốn vướng vào mái tôn nhà hàng xóm được cứu, còn chị 2 cố gắng đặt em út lên một tấm ván gỗ, rồi dòng nước chảy mạnh quá, chị ấy trụ không nổi nữa mới bị cuốn phăng đi", cháu Th nhớ lại.

Nữ sinh bị lũ cuốn tử vong sau khi cứu em 5 tuổi đặt lên tấm ván - Ảnh 7.

Cháu Th (em gái T) nức nở nhớ lại giây phút chị hai cố gắng dìu các em thoát khỏi dòng nước dữ rồi bị cuốn phăng đi.

Theo hàng xóm, khoảng 2 giờ rạng sáng 15/10, lực lượng chức năng và người dân phát hiện và cứu được bé trai 5 tuổi lên bờ an toàn khi cháu đang ngồi trên tấm ván, trôi dạt đến số 161 đường Mẹ Suốt. Khoảng 30 phút sau đó, thi thể của cháu T cũng được tìm thấy chỉ cách đó vài chục mét…

Ông Nguyễn Thiện Sinh - Tổ trưởng tổ 36 phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) cho biết, gia đình chị H đông con, lại có hoàn cảnh khó khăn nên vợ chồng chịu khó đi làm ăn xa để mưu sinh. Cha mẹ thường xuyên vắng nhà nên hằng ngày cháu T là người chăm sóc các em, trong đó cậu em út mới 5 tuổi.

"Cháu T bảo ban các em ở nhà rất ngoan. Nghe nói ở trường, cháu T cũng học khá tốt. Ai ở đây nghe tin cháu cũng xót thương. Sau khi cháu T mất, người dân ở khu phố đã kêu gọi nhau quyên góp phụ giúp gia đình an táng cháu", ông Sinh chia sẻ.

Chia sẻ