Thu nhập 8 triệu, ở nhà thuê, cô nhân viên văn phòng ở Sài Gòn vẫn gửi biếu bố mẹ tiền hàng tháng, tiết kiệm được 50 triệu chuẩn bị kết hôn sau 2 năm đi làm

Giang Nguyễn,
Chia sẻ

Biết thu nhập này với nhiều bạn trẻ là không quá cao, nhất là còn đi thuê trọ. Song với cách chi tiêu của mình, Trang vẫn thu xếp cho bản thân một cuộc sống đầy đủ.

Với nhiều bạn trẻ, nghe tới khoản thu nhập 8 triệu một tháng sẽ lắc đầu cho rằng tiêu còn chưa đủ nói gì tới chuyện tích lũy. 

Nhưng với cô gái trẻ này lại khác, 8 triệu tiền lương cô "cân" hết chi phí phòng trọ, ăn uống, biếu bố mẹ mà vẫn tiết kiệm được 50 triệu chuẩn bị kết hôn.

Đó là câu chuyện chi tiêu của Mai Trang - cô nhân viên văn phòng đang sinh sống, làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh.

Mai Trang chia sẻ, cô đi làm tính tới nay được hơn 2 năm. Quê cô ở Cần Thơ. Tốt nghiệp ra trường, cô xin vào làm hành chính nhân sự của một công ty nội thất với mức lương 8 triệu/tháng. Trang kể, cô biết mức lương này với nhiều bạn trẻ là không dư dả, nhất là còn đi thuê trọ như cô. 

Thu nhập 7 triệu, nhà đi thuê, cô nhân viên văn phòng mỗi tháng vẫn gửi biếu bố mẹ 1 triệu còn tiết kiệm được 50 triệu chuẩn bị kết hôn - Ảnh 1.

Hiện Trang đang làm nhân viên hành chính văn phòng với mức thu nhập 8 triệu/tháng. ảnh: NVCC

Song với cách chi tiêu của mình, Trang vẫn thu xếp cho bản thân một cuộc sống đầy đủ, thoải mái giữa thành phố đắt đỏ bậc nhất. Không chỉ vậy, mỗi tháng Trang còn gửi về quê biếu bố mẹ 1 triệu rồi để ra 1 khoản tiết kiệm đáng kể nữa.

Trang cho hay, dù đã ra trường đi làm có thu nhập ổn định nhưng để tiết kiệm, cô vẫn thuê phòng ở ghép với 2 người bạn, 1 tháng cả tiền điện nước mỗi người hết 700k. Tiền ăn 1 triệu ăn 2 bữa sáng tối: "Mình với bạn chia nhau đi chợ nấu nướng, chi phí rẻ hơn rất nhiều so với ăn cơm bụi mà còn đảm bảo an toàn. Thi thoảng về quê bọn mình lại xách thêm rau củ quả thêm vào nữa. Bữa trưa thì tự túc, mình được công ty hỗ trợ cơm trưa tại cơ quan".

Thu nhập 7 triệu, nhà đi thuê, cô nhân viên văn phòng mỗi tháng vẫn gửi biếu bố mẹ 1 triệu còn tiết kiệm được 50 triệu chuẩn bị kết hôn - Ảnh 2.

Trang và các bạn tự đi chợ nấu ăn để tiết kiệm chi phí. Ảnh: NVCC

Đặc biệt cô gái này chia sẻ, tuy đi làm đã 2 năm nhưng cô toàn đi xe buýt: "Mình không thích đi xe máy mặc dù khi ra trường đã được bố mẹ mua xe cho. Từ chỗ mình trọ tới công ty nếu đi xe máy sẽ mất gần 30 phút. Nghĩ tới khoảng thời gian phải vật lộn tự lái xe, lách tắc đường mình đã thấy oải. 

Bản thân lại quen đi xe buýt suốt mấy năm sinh viên nên mình vẫn duy trì sử dụng sự tiện ích của xe buýt, vừa đỡ lãng phí công sức, tốn xăng, giảm nguy cơ tai nạn lại tránh hít khói bụi. Mỗi ngày tính ra mình tốn 10k tiền vé xe, được ngồi điều hòa, thư thả đọc báo, lướt facebook chẳng phải hạnh phúc hơn lái xe máy căng thẳng trên đường. Trung bình 1 tháng mình sẽ chi hết khoảng 300 nghìn tiền đi lại".

Thu nhập 7 triệu, nhà đi thuê, cô nhân viên văn phòng mỗi tháng vẫn gửi biếu bố mẹ 1 triệu còn tiết kiệm được 50 triệu chuẩn bị kết hôn - Ảnh 3.

Hàng ngày cô nhân viên văn phòng này đi xe buýt đi làm để lại tránh khói bụi lại an toàn (Ảnh minh họa)

Tiền mỹ phẩm làm đẹp, theo chia sẻ của Trang, cô sống giản dị, trong túi ngoài thỏi son, lọ kem dưỡng da thì chẳng có gì khác. Thi thoảng buổi tối có thời gian cô sẽ đắp mặt nạ dưa leo, hoặc mua miếng đắp mặt giá 15 nghìn. Tuần đôi ba lần. Vị chi 1 tháng tiền làm đẹp của cô chỉ mất tầm 150 nghìn.

Vì là thanh niên, còn độc thân nên Trang cũng thích tụ tập bạn bè đi ăn uống, hát hò hay xem phim, mua sắm. Có điều vì thu nhập không dư giả nên mọi đam mê đều phải nằm trong tầm kiểm soát. Một tháng cô quy định rõ ràng sẽ chi 500 nghìn cho giải trí cùng bạn bè, 500 nghìn cho mua sắm váy áo, 1 triệu đồng cho sinh nhật, ăn cưới.

Thu nhập 8 triệu, ở nhà thuê, cô nhân viên văn phòng ở Sài Gòn vẫn gửi biếu bố mẹ tiền hàng tháng, tiết kiệm được 50 triệu chuẩn bị kết hôn sau 2 năm đi làm - Ảnh 5.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra tuy bố mẹ cô ở quê cũng có lương song mỗi tháng cô vẫn đều đặn gửi về biếu họ 1 triệu để động viên, thể hiện trách nhiệm của con cái với cha mẹ gia đình.

Đặc biệt mỗi tháng khi nhận lương, Trang luôn trích 2 triệu gửi ngân hàng để tích lũy dự phòng. Sau 2 năm, khoản tiền để ra của cô đạt mốc 50 triệu. Trang kể thêm, sắp tới cô sẽ kết hôn, khoản tiền dành dụm đó cô sẽ góp cùng bạn trai lo chuẩn bị đám cưới của hai người để mọi thứ được tươm tất như ý muốn.

Các khoản tiêu của Trang một tháng như sau:

Tiền thuê nhà + điện nước: 700 nghìn đồng.

Tiền ăn: 1,5 triệu.

Tiền đi lại: 300 nghìn đồng.

Tiền mỹ phẩm làm đẹp: 500 nghìn đồng.

Tiền giải trí: 500 nghìn đồng.

Tiền đám cưới/sinh nhật: 1 triệu đồng.

Tiền mua sắm váy áo: 500 nghìn đồng.

Biếu bố mẹ: 1 triệu đồng.

Tiết kiệm: 2 triệu đồng.

Tổng: 8 triệu đồng.

Chia sẻ