Hàng chục người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra cuối giờ chiều 13-5 ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ.
Ấn Độ đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của làn sóng lây nhiễm SARS-CoV-2 thứ 2. “Cơn sóng thần” Covid-19 đi qua để lại những bài học đắt giá cho quốc gia gần 1,4 tỷ dân này.
Tình nguyện viên Ashish Kashyap cẩn thận xúc tro cốt của những bệnh nhân Covid-19 vô thừa nhận cho vào bao tải tại lò hỏa táng ở thủ đô New Delhi - Ấn Độ, nơi các giàn hỏa thiêu cháy suốt ngày đêm vì số ca tử vong tăng cao.
Chị Goldi Patel (25 tuổi) phải rong ruổi khắp thủ đô New Delhi - Ấn Độ dưới cái nóng gay gắt của mùa hè trong suốt 3 ngày để tìm bệnh viện chữa trị Covid-19 cho chồng.
Các lò hỏa táng ở thủ đô New Delhi - Ấn Độ buộc phải dựng các dàn hỏa táng tạm thời vì thành phố không còn chỗ để hỏa thiêu người chết vì Covid-19.
Cả bác sĩ lẫn người dân Ấn Độ đều đang vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng khi "cơn sóng thần" Covid-19 ập đến và "nuốt chửng" tất cả.
Ấn Độ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các quốc gia trên thế giới về cả nhân lực và vật lực, ủng hộ chống dịch COVID-19.
Hình ảnh xác người chết vì Covid-19 nằm la liệt dưới đất vì quá nhiều không xử lý kịp gây sốc cho cộng đồng mạng.
Kết quả khiến giới chức tại Hồng Kông (Trung Quốc) ngỡ ngàng. Bởi theo luật, khách quốc tế chỉ được lên máy bay, bay tới nước này khi đã được chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2.
Sáng 25-4, mẹ của Syed Yusuf qua đời tại nhà riêng ở phía Đông thủ đô New Delhi - Ấn Độ khiến người đàn ông kiệt sức, suy sụp và cay đắng.