Nóng trên mạng:

Thiếu nữ Việt vô duyên khó đỡ; thực phẩm chuyển màu kỳ lạ

Hà Hương,
Chia sẻ

Những tin tức như thịt lợn chín chuyển màu... đỏ máu, rưng rưng nước mắt trước cảnh cô giáo, học sinh chui vào túi qua suối đi học, rúng động trước cảnh nam thanh niên treo cổ tự vẫn trên cầu... được nhiều người quan tâm.

Hoang mang trước hình ảnh thịt lợn chín chuyển màu... đỏ máu

Ngày 19/3, gia đình bà Nguyễn Thị Sâm và gia đình ông Nguyễn Xuân Quế (phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh) có mua thịt và sườn lợn ở một cửa hàng thịt ở Hà Tĩnh. Tuy nhiên, sau khi được luộc chín, thịt đã chuyển sang màu đỏ tươi như máu. Điều này khiến người dân và cả cộng đồng mạng tỏ ra hoang mang, lo sợ. 

Bạn Hoài Thương chia sẻ trên diễn đàn về mẹ và con: “Càng ngày mình càng lo lắng khi những thông tin về thực phẩm bẩn tràn lan được bày bán như thế. Thịt lợn thì nhiễm sán, thịt bò thì nhiễm bệnh bò điên, thịt gà thì cúm gia cầm, rau thì sán rau, rau bẩn. Tới đây có lẽ mình và cả gia đình sẽ chẳng còn biết nên ăn gì nữa. Bởi nếu bỏ ngoài tai những thông tin về an toàn thực phẩm, sớm muộn gì cơ thể cũng bị nhiễm độc, ung thư”. 

Thiếu nữ Việt vô duyên khó đỡ; thực phẩm chuyển màu kỳ lạ 1
Hình ảnh này khiến người dân và cả cộng đồng mạng tỏ ra hoang mang, lo sợ. 

Bạn Linh Nam – một facebooker chia sẻ: “Đây chính là hậu quả của thực phẩm bẩn nhuộm màu mà ra. Thôi ảnh thôi là hết muốn ăn tối”.

Sau khi có thông tin, theo ông Phan Văn Hùng, Chi cục trưởng Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh, nguyên nhân khiến thịt lợn chín chuyển sang màu đỏ là do một loại nấm hoặc vi khuẩn gây nên, nhiều người cũng tỏ vẻ an tâm hơn. 

Bạn Vinh Tú nói: “Dù biết màu đỏ là do nấm, vi khuẩn gây nên song mình vẫn thấy thật kinh hoàng khi tưởng tượng ra chúng".

Thiếu nữ Việt vô duyên khó đỡ; thực phẩm chuyển màu kỳ lạ 2

Bạn Hà Phương trấn an: "Hóa ra không phải do phẩm nhuộm màu hay thịt bị bệnh. Tất cả là do khâu bảo quản thịt sai cách mà ra. Vi khuẩn xuất hiện là do sau khi chế biến xong, không được bảo quản đúng cách trong tủ lạnh mà để ở môi trường bên ngoài, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Tốt nhất, đi chợ ngoài việc mua hàng quen, mua ở nơi có kiểm định rõ ràng, chúng ta cần bảo quản thực phẩm đúng cách”.

Rưng rưng nước mắt trước cảnh cô giáo, học sinh chui vào túi qua suối đi học

Sau khi bài viết về cảnh cô giáo, học sinh ở xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên chui vào túi nilon để qua suối, không chỉ cộng đồng mạng trong nước mà ngay cả những bạn nước ngoài cũng chia sẻ về điều này. 

Nhiều tờ báo quốc tế như BBC, MSN, Daily Mail, Mirror… đã đồng loạt đăng tải bài viết về cảnh này. 

Khi được biết lý do mà những em học sinh, cô giáo hay người dân nơi đây phải dùng đến loại phương tiện túi nilon để qua suối là bởi “nước lụt dâng cao và cầu không thể trụ nổi”, cộng đồng mạng tỏ ra hết sức chia sẻ, bàng hoàng, thương cảm.

Thiếu nữ Việt vô duyên khó đỡ; thực phẩm chuyển màu kỳ lạ 3
Rưng rưng nước mắt trước cảnh cô giáo, học sinh chui vào túi qua suối đi học

“Trong khi trẻ em ở khắp mọi nơi được cha mẹ đưa đón tới trường bằng xe riêng, hay được xe buýt đón tận cửa thì ở một tỉnh miền núi phía Bắc ngay tại Việt Nam lại chọn túi nilon làm phương tiện đi lại. Chưa bao giờ tôi lại thấy xót xa như thế. Hiện tôi đang là một giáo viên cấp 2 một trường điểm trên phố, đọc bài viết này, tôi không khỏi xót xa, biết bao trẻ em nghèo khổ, và cũng biết bao trẻ em sung sướng nhưng không biết quý trọng cuộc sống…”, chị Nga Hoàng – giáo viên của một trường cấp 2 chia sẻ và nhận được rất nhiều sự ủng hộ, đồng cảm của cộng đồng mạng.

“Đọc bài viết, xem clip, nước mắt của mình cứ tuôn rơi. Mình mong người đàn ông lội qua suối, đưa các em tới trường trong clip sẽ khỏe mạnh để làm ‘cầu nối’, làm xe buýt đưa trẻ em đến trường học chữ trong lúc chờ cầu mới được xây. Rất rất mong chính quyền sẽ có những biện pháp giúp đỡ trẻ em và người dân có được một chiếc cầu an toàn qua sông”, bạn Hoàng Lê chia sẻ trên Facebook của mình. 

Dân mạng rúng động trước cảnh nam thanh niên treo cổ tự vẫn trên cầu

Vào sáng ngày 22/3, một sự việc hết sức thương tâm đã xảy ra tại khu vực cầu Hòa An (thuộc tổ 15A, ấp Bình Hóa, xã Hóa An, thành phố  Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Được biết, vào khoảng 7 giờ sáng, người dân đã trông thấy một nam thanh niên (khoảng 28 tuổi) đã chết trong tư thế treo cổ.

Sự việc này khiến cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng đau xót, thương tâm trước hành động thiếu suy nghĩ của người thanh niên. Tuy nhiên, cũng có một số tỏ ra bức xúc và cho rằng việc làm này vô cùng ngu ngốc, nông nổi. 

Bạn Ngô Minh Hằng chia sẻ: “Sinh mạng con người là vô giá, có biết bao người phải đấu tranh từng giờ để giành giật lấy mạng sống của mình ấy vậy mà có những trường hợp coi rẻ mạng sống của chính mình bằng cách tự tử”.

Thiếu nữ Việt vô duyên khó đỡ; thực phẩm chuyển màu kỳ lạ 4
Sự việc này khiến cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng đau xót, thương tâm trước hành động thiếu suy nghĩ của người thanh niên. Tuy nhiên, cũng có một số tỏ ra bức xúc và cho rằng việc làm này vô cùng ngu ngốc, nông nổi. 

"Chưa biết nguyên nhân là gì, nhưng thật đáng trách. Anh là một thanh niên sức dài vai rộng, anh lại chọn cách tự tử để giải quyết vấn đề. Sao cuộc sống với anh lại đơn giản đến khờ dại như vậy? Anh có biết, cái chết của anh sẽ lấy đi sức lực, nước mắt của người thân, gia đình anh không? Tôi không nghĩ rằng, chết là hết như anh!”, bạn Trần Cường bức xúc.

Đồng tình với ý kiến của bạn Trần Cường, bạn Huệ Chi cho biết: “Chúc anh an nghỉ nơi chín suối. Nhưng thực tâm, tôi không bằng lòng với cách ra đi này của anh. Anh thật ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ tới gia đình, người thân. Cuộc sống muôn màu, lúc thăng, lúc trầm và thế nào đi nữa, giải pháp chọn cái chết thật ích kỷ và kém cỏi. Chia sẻ sự mất mát này với gia đình anh!”

“Giá như trước khi chết, anh nhìn thấy những tấm gương của những đứa trẻ HIV, chúng ngây thơ không biết gì về bệnh tật, cứ cười và vui sống hết mình. Giá như trước khi chết, anh nhìn thấy những em bé bị bệnh máu trắng, nắm chắc cái chết nhưng cha mẹ các em vẫn cố gắng làm lụng, vui vẻ để chạy chữa cho em, hi vọng và hi vọng, để giành giật những giờ phút sống của các em. Vậy mà anh, một thanh niên trẻ khỏe lại lựa chọn cách ra đi này. Chết có là hết?”, bạn Phan Anh tâm sự.

Phản cảm cảnh cô gái tung tăng đi chợ “quên quần”

Vừa qua, dân mạng được dịp nóng hầm hập, tức mắt với hình ảnh một cô gái "ngây thơ", tung tăng đi chợ Đồng Xuân với bộ dạng “quên quần”, lộ nguyên vòng 3.

Thiếu nữ Việt vô duyên khó đỡ; thực phẩm chuyển màu kỳ lạ 5
Phản cảm cảnh cô gái tung tăng đi chợ “quên quần”

Trong bức ảnh là cảnh một cô gái đang cúi xuống chọn đồ tại chợ Đồng Xuân. Không hiểu cố tình hay vô tình, cô gái quên quần và cúi xuống “trưng” toàn bộ vòng 3 trước thanh thiên bạch nhật.Trước hình ảnh không được đẹp này, cô gái trong ảnh đã nhận được rất nhiều lời chỉ trích từ phía dân mạng.

Bạn Phương Linh bức xúc: “Chỉ là những hình ảnh ‘phản cảm’ song thật đáng xấu hổ cho phái đẹp. Tôi không biết bạn làm vậy với động cơ gì? Vô tình hay cố ý? Muốn nổi tiếng… nhưng thực sự tôi thật ngán ngẩm và chỉ biết lắc đầu với những trò vô bổ này. Chính bạn, những nhân vật sốc nổi, vô duyên như bạn đã khiến giới trẻ ngày càng tha hóa, lệch lạc”.

Giết con vì con hâm mộ thần tượng thái quá

Trong mấy ngày nay, đi đâu người ta cũng bàn tán về việc một người cha ở Trung Quốc ra tay giết con gái mình, bởi con gái hâm mộ thái quá nhóm nhạc thần tượng EXO. Được biết, cô con gái hâm mộ nhóm EXO đến mức bỏ bê học hành, suốt ngày lên mạng, thức trắng đêm để ngắm nhìn thần tượng, không màng ăn ngủ khiến người bố này vô cùng tức giận. 

Ngẫm lại thực tế ở Việt Nam, có biết bao bạn trẻ cũng mê muội, suốt ngày chìm đắm với thần tượng, quên cả cha mẹ. Bạn Hoàng Hải nói: “Chẳng cần nhìn ra Trung Quốc, ngay tại Việt Nam, biết bao bạn trẻ cũng cuồng thần tượng, tôn họ lên thành thánh với những hành động không thể lố bịch hơn: khóc như cha mẹ mất, hôn ghế, ngất xỉu khi thấy thần tượng, sẵn sàng ăn ngủ ở sân bay để nhìn thần tượng"…

Thiếu nữ Việt vô duyên khó đỡ; thực phẩm chuyển màu kỳ lạ 6
Cô con gái hâm mộ nhóm EXO đến mức bỏ bê học hành, suốt ngày lên mạng, thức trắng đêm để ngắm nhìn thần tượng, không màng ăn ngủ khiến người bố này vô cùng tức giận. 

Bác Tú Cầm chia sẻ: “Tôi cũng như nhiều bậc phụ huynh khác, luôn đau đáu tìm cách hòa nhập với thế giới của con để hiểu con. Tôi cũng từng rơi vào trạng thái của người bố này khi con gái tôi suốt ngày thổn thức với nhóm thần tượng Hàn Quốc. Con chẳng thèm ăn, chẳng thèm học, suốt ngày lên mạng đọc tin tức về họ. Rồi có dịp họ sang biểu diễn thì con tôi lấy cả tiền của mẹ để ra sân bay đón thần tượng. Nhưng tôi không làm theo cách của người bố kia. Thật may mắn khi tôi kiềm chế được mình. Tôi thấy người bố và đứa con gái kia thật đáng thương, trách đứa con ham chơi, yêu thần tượng, trách ông bố thiếu sự kiềm chế, sự thấu hiểu con”…

"Thực sự mình cũng là người trẻ, mình cũng thích nhạc Hàn, thích thần tượng. Nhưng nếu bảo mình khóc loạn lên khi thần tượng đến, hay thần tượng ốm, hay bảo mình mất ăn mất ngủ vì họ thì không có chuyện đó đâu. Cuộc sống là bố mẹ ban cho mình, mình cần trân trọng chứ! Hâm mộ thần tượng không phải là một cái tội, nhưng các bạn trẻ cũng cần hâm mộ một cách tỉnh táo, không ai trên đời có thể bằng cha mẹ mình", Thúy Uyên nói. 

Nhức mắt với cảnh thoát y của hai cô gái trẻ

Đoạn clip ngắn vài phút ghi lại cảnh múa thoát y xin tiền của hai cô gái trẻ ngay giữa phố khiến người xem không khỏi tức mắt, thấy khó chịu. Mở đầu clip là cảnh một cô gái trẻ liên tục uốn éo, lắc lư, nhún nhảy một cách khiêu khích theo điệu nhạc. Sau đó, cô gái này đã cởi dần nội y đang mặc trên người để lộ toàn bộ cơ thể ngay trên đường phố. Trong tiếng reo hò cổ vũ, cô gái còn lại tiếp tục lắc lư, nhún nhảy khiêu gợi, phản cảm. Vừa cởi đồ, khoe thân, cô gái trẻ không quên nhiệm vụ “xin tiền” người xem. 

Thiếu nữ Việt vô duyên khó đỡ; thực phẩm chuyển màu kỳ lạ 7
Đoạn clip ngắn vài phút ghi lại cảnh múa thoát y xin tiền của hai cô gái trẻ ngay giữa phố khiến người xem không khỏi tức mắt, thấy khó chịu. 

Sau  khi đoạn clip được đăng tải, cư dân mạng tỏ ra vô cùng bức xúc, khó chịu vì những hành động phản cảm, dung tục của người trẻ. Bạn Xuân Mai cho biết: “Chẳng biết sau sự kiện này các cô gái ấy kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng chắc số tiền đó không bù lại được danh dự của họ đâu. Họ vừa khiến giá trị bản thân mình xuống thấp nhất vừa khiến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam bị ảnh hưởng”. 

Thu mua ve chai, nhặt được tiền tỉ

Chiều ngày 21/3 vợ chồng anh Trịnh Minh Vương (36 tuổi) và chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi) làm nghề thu mua ve chai ở Tân Bình đã phát hiện một hộp nhỏ trong đó có 520 tờ tiền Yen Nhật, (tương đương hơn 1 tỷ đồng).

Thiếu nữ Việt vô duyên khó đỡ; thực phẩm chuyển màu kỳ lạ 8
Sự việc này ngay lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng. Nhiều người đã tranh luận quyền sở hữu số tài sản đó sẽ thuộc về ai?

Chưa hết sốc với số tiền lớn, thì gia đình chị Hồng liên tục bị làm phiền, có người đến… xin tiền, có người lại đe dọa... Đông người đến làm phiền, lại tiền không phải của mình, chị quyết định giao nộp cho công an. 

Sự việc này ngay lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng. Nhiều người đã tranh luận quyền sở hữu số tài sản đó sẽ thuộc về ai?

Bạn Phương Dung chia sẻ: “Không biết bỗng dưng nhặt được đống tiền như vậy mình sẽ làm gì? Tuy nhiên tôi cũng ủng hộ chị đưa cho công an. Và mình nghĩ dù chị đã giao nộp song sau một thời gian không xác định được ai là chủ nhân của số tiền, khoản đó chị sẽ được hưởng. Mong anh chị sẽ có cuộc sống sung túc hơn”.

Sau 3 ngày tiêm vắc xin, trẻ sơ sinh bị hoại tử tay

Bé sơ sinh Tiến Minh (sinh ngày 16/2/2014) ở xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình 1 tháng tuổi bị hoại tử 5 đầu ngón tay sau thời điểm tiêm vắc xin khiến cộng động mạng tỏ ra bất bình. Được biết, nếu các phần hoại tử không phục hồi tốt bé có thể bị tháo các khớp ngón tay.

Bé Minh chào đời bằng phương pháp sinh thường, nặng 4,2 kg, khỏe mạnh. Khi bé được gần 3 tuần tuổi, gia đình đưa bé đi tiêm phòng vắc xin lao tại trạm y tế xã. Một ngày sau tiêm, bé có biểu hiện quấy khóc suốt đêm, bỏ bú. Hai ngày sau bé có thêm triệu chứng ho, khó thở. Đặc biệt, đến ngày thứ 3, bé bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bầm tím 5 ngón tay của bàn tay trái (cánh tay cháu tiêm phòng lao).

Thiếu nữ Việt vô duyên khó đỡ; thực phẩm chuyển màu kỳ lạ 9
Nếu các phần hoại tử không phục hồi tốt bé có thể bị tháo các khớp ngón tay.

Với những diễn biến sự việc như trên, gia đình cho rằng bé Minh bị biến chứng sau tiêm vắc xin phòng bệnh lao. Thông tin này khiến rất nhiều gia đình có con nhỏ hoang mang, không dám đưa con đi tiêm vắc xin.

“Mình vô cùng lo sợ khi đọc bài viết này. Mình lo cho tương lai đứa con trong bụng mình. Không tiêm không được, nhưng nếu tiêm mà tỉ lệ tử vong, hoại tử nhiều như thế này, mình cũng không dám”, chị Phương Thảo nói.

Tuy nhiên, khi bác sĩ nhận định nguyên nhân bé bị hoại tử tay không phải là do vắc xin, nhiều người thấy đỡ lo hơn. 
Chia sẻ