Thí sinh "già nhất" The Voice mê hoặc Mr Đàm, Trần Lập

HP,
Chia sẻ

Nếu ở tập 1, Hồ Ngọc Hà và Thu Minh là hai nhân vật chính thì ở tập 2 của Giọng hát Việt, cuộc chiến lớn lại thuộc về hai vị giám khảo nam.

Những bất ngờ đến từ đêm thi thứ 2

- Thí sinh lớn tuổi nhất quyến rũ hai giám khảo nam


Người phụ nữ 38 tuổi ấy trước khi bước lên sân khấu Giọng hát Việt cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác. Chị có một gia đình phải chăm sóc, một góc bếp nơi ngày ba bữa chị phải làm cơm... Nhưng tất cả không làm chị Kim Loan đến từ Đồng Nai ấy quên đi niềm say mê với âm nhạc. Thời gian đã hằn trên gương mặt chị những dấu vết, thời gian cũng làm những đường nét con gái trên cơ thể chị không còn chuẩn mực nhưng thời gian dường như bất lực trước giọng hát của chị. Nó không thể bào mòn giọng hát ấy và càng không thể làm nguội lạnh những đam mê của chị với âm nhạc. 

- Thí sinh khiếm thị khiến 4 giám khảo và toàn bộ khán giả choáng ngợp


Chỉ có âm nhạc mới có thể làm nên những điều kỳ diệu như những gì mà hôm nay khán giả truyền hình được chứng kiến. Một thí sinh khiếm thị đã đốt cháy cả khán phòng bằng ngọn lửa từ trái tim và giọng hát của mình. Một ngọn lửa mãnh liệt mà cuộc đời dù khắc nghiệt đến mấy cũng không thể dập tắt nổi. "Đừng sống như hòn đá", đừng sống thờ ơ với cuộc đời, với chính bản thân mình là những gì mà thí sinh này muốn nói. Một thời Trần Lập đã làm trái tim của bao người trẻ hóa điên cũng vì những lời ca đó và giờ đây, thí sinh khiếm thị Hà Văn Đông lại một lần nữa thắp sáng hơn lên ngọn lửa mà Trần Lập đã từng thắp. 

Âm nhạc là một con đường không có điểm dừng mà chỉ có sự nối tiếp và Hà Văn Đông đã nối tiếp hoàn hảo con đường mà Trần Lập đã từng đi. Chất lửa trong nhạc rock không chỉ đến từ giọng hát mà còn đến từ trái tim của người ca sỹ. Và với Hà Văn Đông, anh đã thực sự là một ca sỹ nhạc rock thứ thiệt khi đã khiến khán giả và giám khảo không thể ngồi yên. Lựa chọn Trần Lập là một lựa chọn của trái tim vì với Hà Văn Đông, Trần Lập và âm nhạc của anh thực sự là một cứu cánh cuộc đời. Hà Văn Đông của ngày hôm nay đã dám bước lên sân khấu, dám sống với cá tính của mình là nhờ lời động viên đến từ âm nhạc của Trần Lập "Đừng sống như hòn đá, sống không một tình yêu"... vì cuộc đời còn nhiều lắm những điều đáng sống, đáng vui.

- Thí sinh được Đàm Vĩnh Hưng cho là chiến binh mạnh nhất từ trước đến nay nếu vào đội mình


Cô gái tên Xuân Nghi dù mới 19 tuổi nhưng đã sở hữu một giọng hát mạnh mẽ và cao vút xứng tầm với một diva thực thụ. Cô bé này đã khiến Đàm Vĩnh Hưng cảm thấy vô cùng may mắn vì đã nổi tiếng trước em bởi nếu như ở thời này, anh sẽ không thể cạnh tranh lại được với cô bé. Và anh đã không ngần ngại cho rằng, cô bé này sẽ là chiến binh số 1 trong hàng ngũ của anh nếu cô bé chọn anh làm người hướng dẫn.

Nhạc Việt được chọn lựa nhiều hơn

So với đêm thi thứ nhất, đêm thi thứ 2 đã có nhiều thí sinh lựa chọn nhạc Việt hơn. Trong đó, không ít những thí sinh gây được ấn tượng khá tốt và được giám khảo lựa chọn về đội của mình. Tiêu biểu là thí sinh Kim Loan, người phụ nữ 38 tuổi nhưng trẻ trung từ giọng hát đến tâm hồn, thí sinh Đức Quang chọn ca khúc "Có nhau trọn đời" - một ca khúc quá quen thuộc với tên tuổi Hồ Quỳnh Hương nhưng lại thể hiện theo một tông nhạc khác. Và anh đã khiến Thu Minh bấm nút với mong muốn tạo ra nhiều đột phá hơn cho giọng hát mạnh mẽ của anh.

Đêm thi thứ 2 - Đêm thi của Trần Lập


Dù ở tập 1, nhiều người đã lo ngại rằng, Trần Lập dường như quá mờ nhạt nhưng anh đã lặng lẽ chứng tỏ điều ngược lại trong tập 2 này. Một Trần Lập không quá ngọt ngào khi đưa ra những lời đề nghị, một Trần Lập không quá nôn nóng khi bấm nút, một Trần Lập không quá phấn khích để nhận ra cả những điểm yếu của thí sinh. Trong trường hợp thí sinh khiếm thính Hà Văn Đông biểu diễn, dù Thu Minh rất muốn có được tài năng này để đấu lại Trần Lập nhưng một lần nữa Trần Lập lại là người chiến thắng. Trước đó, Trần Lập cũng đã thắng trong cuộc "tranh giành" thí sinh mang tên Kiên Giang với Thu Minh nên cô nàng cũng có vẻ khá ấm ức. 

Thí sinh Kiên Giang

Thí sinh này có một giọng hát phải nói là rất chuẩn mực, anh đã chinh phục hoàn toàn Trần Lập chỉ bằng hai câu hát đầu tiên - một điều chưa từng thấy ở giám khảo này. Trong khi anh tỏ ra khá cẩn thận và kiên nhẫn trong việc lắng nghe các thí sinh khác thì với thí sinh này, Trần Lập bị thu hút ngay với những câu hát đầu. 

Đêm thi thứ 2 đã khép lại nhưng dư âm của nó thì vẫn còn lắng lại trong lòng khán giả. Một đêm thi có cả nụ cười và cả những giọt nước mắt, không có nước mắt của sự ủy mị mà chỉ có những giọt nước mắt của niềm ngưỡng mộ, cảm phục, của những đắng cay bao ngày được đơm hoa kết trái. Giọng hát Việt đã có 2 đêm thi ấn tượng, hy vọng những đêm thi sau sẽ càng ấn tượng hơn nữa khi tài năng càng thăng hoa và âm nhạc càng tỏa sáng.
Chia sẻ