The Voice Việt: Cuộc chiến của Hà Hồ - Thu Minh

Thùy Dương,
Chia sẻ

Đó có lẽ là điều mà ai cũng có thể nhận thấy trong vòng 1 của "Giọng hát Việt" mới lên sóng tối Chủ nhật (8/7) vừa qua.

Trong tập này khán giả đã được chứng kiến một cuộc cạnh tranh “nảy lửa” giữa 4 vị huấn luyện viên (HLV) và đặc biệt là 2 HLV nữ luôn chiếm được cảm tình của các bạn thí sinh, đặc biệt là khoảnh khắc nuối tiếc của Hồ Ngọc Hà hay sự hưng phấn của Thu Minh khi chọn được thí sinh cũng như phần đối thoại hài hước của 4 vị HLV này. 

Kết thúc tập 1 của vòng Giấu mặt, Đàm Vĩnh Hưng và Trần Lập chỉ chọn cho mình được 1 thí sinh. Trong khi Thu Minh và Hồ Ngọc Hà đã chọn cho mình được 5 thí sinh về đội của mình. 

Hương Tràm 17 tuổi gây bất ngờ với một giọng hát cao vút

Quá nhiều bất ngờ và thú vị được mang đến trong lần đầu ra mắt của The Voice. Trong đó phải kể đến giọng hát ấn tượng của cô bé 17 tuổi Phạm Thị Hương Tràm. Một cô bé mới chỉ 17 tuổi, một mình vào Sài Gòn tham gia cuộc thi. Và cô bé ấy đã khiến 4 vị giám khảo phải ngưỡng mộ và cùng muốn nhận em vào đội của mình. 

Ngay cả vị giám khảo khó tính nhất là Trần Lập cũng phải thốt lên rằng: "Em hát một bài hát khá quen thuộc nhưng lại chạm được đến trái tim của nhiều người, anh muốn chờ đến phút cuối cùng nhưng rất may là anh bấm kịp sáng đèn". Còn Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng thì không tiếc lời khen cho cô bé. "Quá xuất sắc", "trên cả tuyệt vời" là những gì 2 vị giám khảo này dành cho cô bé. 



Cô gái đến từ Quảng Trị tên Đinh Thị Thanh Hương với ngoại hình nổi bật và hơn hết là cô sở hữu một giọng ca cũng nổi bật không kém. Hồ Ngọc Hà đã phải thốt lên rằng: "Quá tuyệt vời, tôi không thể ngồi yên được bất kỳ một giây nào khi nghe em thể hiện ca khúc này. Vì vậy tôi là người đầu tiên chọn em và tôi hy vọng em sẽ là của tôi". Và cô gái miền Trung ấy đã quyết định đầu quân về đội của Hồ Ngọc Hà. Hương chia sẻ rằng lựa chọn Hồ Ngọc Hà là một lựa chọn của trái tim và trực giác. 

Cô gái xinh đẹp Đinh Hương khiến cả 4 giám khảo phải đồng loạt sáng đèn



Chàng trai Nguyễn Văn Thắng đã chạm được vào tai nghe khó tính của Trần Lập với ca khúc "Quán cóc" mà anh tự sáng tác. "Rõ ràng bạn là một giọng ca có cá tính, ngay từ đầu tôi đã muốn bấm chuông rồi, nhưng tôi muốn chờ bạn ở đoạn cao trào của bài hát. Và tôi tin rằng tôi đã nhận ra được không chỉ là điểm mạnh của bạn mà còn có điểm yếu của bạn nữa. Và nếu như bạn vào đội của tôi, tôi sẽ có cách giúp bạn phát triển điều đó lên", Trần Lập đã lựa chọn được cho mình một binh lính bằng những lời nhận xét trên. 


Có số quân ngang bằng Trần Lập là Đàm Vĩnh Hưng. Anh đã chọn thí sinh Đặng Thị Hoài Trinh vì cô "có một trang phục rất là đẹp, giọng hát cũng đẹp, mạnh và đủ để thuyết phục anh bấm nút". 


Cô bé Mai Khánh Linh dù mới sinh năm 1994 nhưng đã khiến Thu Minh "hưng phấn" và muốn nghe thêm nhiều lần nữa. Lý do Thu Minh bấm chuông ở những phút cuối vì cô muốn được nghe cô bé này hát mãi. Phải nói rằng, The Voice Việt có quá nhiều cảm xúc, quá nhiều bất ngờ và quá nhiều sự thăng hoa trong âm nhạc.



Thí sinh mang đến nhiều nụ cười nhất trên sân khấu là chàng trai tên Quốc Cường. Và khi Hà Hồ nói một cách đầy ẩn ý rằng "Quốc Cường là phải để cho Hà Hồ" thì tất cả khán phòng đã bật cười. Thu Minh cũng đùa rằng, đây có lẽ là cái duyên trời định rồi nên cũng không muốn tranh giành với Hà Hồ nữa. 



Chàng trai Đào Bá Lộc với ca khúc "Criminal" đã khiến Đàm Vĩnh Hưng phải quay lại để nói rằng anh rất muốn có cậu trong đội hình của mình. 

Một lời mời quá hấp dẫn "Với chiến lược của anh, về với ekip của anh gồm có anh, bên cạnh rất nhiều nhạc sỹ khác và nhiều đạo diễn khác nữa chắc chắn em sẽ rất ngon lành. Giọng hát em đã có sẵn rồi, anh là người huấn luyện cho em giỏi hơn, sáng hơn và em sẽ biết đặt em vào nơi đâu để em thực sự tỏa sáng. Với phong cách này anh sẽ còn làm cho em đẹp hơn, hay hơn rất nhiều. Em trai ơi! Nói một điều vào tháng 10, tháng 12 anh có một show rất lớn, anh chờ em. Sân vận động 40.000 người chờ em đó!" của Đàm Vĩnh Hưng đã không có sức hấp dẫn bằng một lời ngắn gọn "Ê kíp của ai cũng đều giỏi. giỏi là một chuyện, hợp là một chuyện hoàn toàn khác mà đó là điều rất quan trọng. Phải hợp nhau mới làm việc được" của Hồ Ngọc Hà.

Ba thí sinh Nguyễn Phú Luân, Nguyễn Khánh Phương Linh, Đỗ Xuân Sơn đều đã đầu quân về dưới trướng của Thu Minh. Trần lập tỏ ra là một người có tai thẩm âm nhạc rất khó tính và luôn chờ đợi ở các thí sinh một sự phá cách, mới mẻ, bùng nổ như chính dòng nhạc mà anh yêu thích.



Có thể thấy trong vòng đầu tiên, các thí sinh đều rất chuộng nhạc ngoại và chọn những bài hát có thể phô được giọng mình một cách tốt nhất. 

Rất lâu rồi khán giả mới cảm thấy thực sự hài lòng với một cuộc thi truyền hình thực tế như này. Ngay cả những thí sinh bị loại cũng tỏ ra rất có năng lực. Điều đó chứng tỏ, The Voice Việt đã có những bước sàng lọc vô cùng khắt khe, chuyên nghiệp để chọn được những hạt mầm ưu tú nhất. Đầy bất ngờ, đầy cuốn hút, đầy hứng khởi, đầy đam mê, The Voice Việt đã có một màn mở đầu hoàn toàn xuất sắc và trên cả tuyệt vời.
Chia sẻ