Theo chân Trương Ngọc Ánh khám phá "thiên đường của các tòa lâu đài"

TrangMory,
Chia sẻ

Nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh vô cùng thích thú khi được tới thăm thành phố mang vẻ đẹp bí ẩn - Copenhagen.

Với vai trò người đại diện của 1 thương hiệu, Trương Ngọc Ánh cùng ekip của mình đã có cơ hội du ngoạn và khám phá Copenhagen - thủ đô của Đan Mạch. Nữ diễn viên xinh đẹp không quên ghi lại những hình ảnh đẹp tại đất nước Bắc Âu này - nơi mà nét cổ điển pha trộn với kiến trúc hào nhoáng mới, đẳng cấp thế giới.

Copenhagen đã từ lâu được coi là thiên đường của các tòa lâu đài, cung điện được xây dựng kiên cố từ nhiều thế kỉ trước. Ngoài ra, nhắc tới Copenhagen là nhắc tới thành phố của xe đạp, những chiếc xích lô gia đình lãng mạn, kiến trúc đa dạng, câu chuyện cổ tích nàng tiên cá (The little Mermaid) và những con người thân thiện.


Trương Ngọc Ánh bị cuốn hút bởi những các kiến trúc cổ xưa, các lâu đài, nhà thờ, các con kênh chảy qua thành phố.


Vẻ đẹp của thủ đô Đan Mạch khiến Trương Ngọc Ánh càng tò mò và say mê khám phá.

na
Nữ diễn viên "Truy Sát" tranh thủ thưởng thức ẩm thực Copenhagen.

na
Copenhagen có hệ thống kênh rạch chằng chịt và đây là một phần không thể thiếu làm nên nét đặc sắc của thủ đô Đan Mạch.

na
Như nhiều du khách, nữ diễn viên không bỏ lỡ cơ hội khám phá thành phố và 2 bên bờ sông tấp nập bằng thuyền. 

nan
Ngoài ra cũng không nên bỏ qua những trải nghiệm thú vị và siêu lãng mạn như ngồi ở một nhà hàng gần sông uống cà phê, dùng bữa, trải nghiệm cuộc sống đời thường của Đan Mạch.

na
Trương Ngọc Ánh cũng bạn bè tại một nhà hàng bên sông.

Dòng kênh đào Nyhavn đi qua quảng trường Kongens Nytorv được kiến tạo cách đây 300 năm nhằm phục vụ cho việc buôn bán bằng đường thủy.


Khi xưa, chỗ này là nơi ăn chơi của các thủy thủ từ nhiều châu lục khác nhau.


Stroget - con đường cổ nhất Copenhagen dài hơn 2km, chỉ dành cho những người đi bộ, luôn đông nghịt người qua lại. Dọc 2 bên đường là những cửa hàng có rất nhiều món ăn ngon và nhiều bảo tàng nhỏ trưng bày những đồ vật lạ kỳ, hấp dẫn.


Tivoli - c
ông viên giải trí lâu đời thứ 2 trên thế giới - đẹp lung linh mỗi khi màn đêm buông xuống. Trong màn đêm, vườn hoa này được chiếu sáng bởi 100 ngàn bóng đèn màu huyền ảo mang lại cảm giác đây là một thành phố nhỏ chỉ dành cho vua chúa thời xưa. Cạnh công viên Tivoli là khu bảo tàng tượng Glyptotek. Ngoài ra ở gần đó là bảo tàng sáp Tussaud mở cửa từ năm 1894.


Nữ diễn viên "Áo lụa Hà Đông ghi lại hình ảnh của cung điện Amalienborg của Thủ đô Đan Mạch. Cung điện này được xây dựng theo lối kiến trúc của Pháp và được ca ngợi là một trong những cung điện đẹp nhất châu Âu.


Một địa điểm mà bạn không thể bỏ qua khi đến Copenhaghen, đó là bức tượng Nàng tiên cá (còn gọi là Mỹ nhân ngư) tọa lạc trên một tảng đá nhìn xuống vịnh Oresund, đã trở thành biểu tượng của Đan Mạch. Phía bắc của tượng Nàng tiên cá là cầu tàu Langelinie dài 1km, là bến đỗ cho một lượng lớn tàu bè.


Bãi đồ xe ở nhà ga trung tâm của Copenhagen còn to hơn cả bãi đỗ xe ô tô. 50% người dân Copenhagen đi xe đạp đến nơi làm việc và trường học. Du khách đến với Copenhagen có thể mượn những chiếc xe đạp thành phố – City Bikes miễn phí để dạo quanh thành phố lãng mạn này.

Chia sẻ