Thêm 1 cô gái bị gia đình bắn vì dám kết hôn với người mình yêu

Theo Kênh 14 ,
Chia sẻ

Những người thân trong gia đình đã ném Maqsood xuống kênh sau khi bắn cô hai phát súng chỉ vì cô đã kết hôn với người mình yêu.

Ali Akbar, phán ngôn viên của cảnh sát vùng Hafizabad, tỉnh Punjab, Pakistan cho biết một thiếu nữ ở thành phố thành phố Gujranwala vừa bị chính những người thân trong gia đình hành quyết.

Cô gái đó là Saba Maqsood năm nay 18 tuổi. 5 ngày sau khi cô kết hôn với người hàng xóm tên là Muhammad Qaiser, Maqsood đã bị người thân bắn hai phát vào mặt và tay, sao đó cô bị cho vào bao tải và ném xuống một con kênh.

Thêm 1 cô gái bị gia đình bắn vì dám kết hôn với người mình yêu 1
Saba Maqsood bị chính các thành viên trong gia đình hành quyết không thương tiếc.

Ông Akbar cho biết Maqsood bị thương ở má và tay phải, những kẻ định giết cô nghĩ rằng cô đã chết và ném xuống kênh nhưng Maqsood đã dùng chút sức lực cuối cùng để lên bờ rồi tới một trạm tiếp nhiên liệu gần đó. Đội cứu hộ đã có mặt ngay sau đó đưa cô gái tới bệnh viện cấp cứu.

Phát ngôn viên cảnh sát dẫn lời nạn nhân: “Tôi đã bị bắn bởi bố, anh trai, chú và mợ của tôi”. Những người gây ra sự việc đáng lên án này sau đó đều bỏ trốn khỏi nơi ở.

Ở Pakistan, sự việc trên được cho là “vụ giết người vì danh dự”, nhiều gia đình bảo thủ ở đất nước đạo Hồi này cho rằng một người phụ nữ yêu và cưới người mình yêu là một điều nhục nhã. Tại nhiều khu vực ở quốc gia này, phụ nữ thường phải chấp nhận những cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt nếu không sẽ có thể bị giết vì danh dự.

Sự việc trên xảy ra ngay sau khi một một cô gái Pakistan mang thai đến tháng thứ 3 bị chính các thành viên trong gia đình ném đá đến chết trước tòa án tối cao ở thành phố Lahore chỉ vì cô dám kết hôn với người mình yêu.

Thêm 1 cô gái bị gia đình bắn vì dám kết hôn với người mình yêu 2
Cô gái trẻ 25 tuổi bị gần 20 thành viên trong gia đình ném đá tới chết hôm 27/5 vừa qua tại thành phố Lahore, Pakistan.
Chia sẻ