The Voice: Thật giả "giọng hát Việt" đã "rõ như ban ngày"

Team Giải trí,
Chia sẻ

Không có nhiều điều chỉnh về âm thanh, không có hỗ trợ sửa lại sau đêm diễn, khán giả được nghe chất giọng thật của thí sinh trong đêm diễn trực tiếp đầu tiên.

Kiên Giang đội Trần Lập mở đầu đêm diễn với ca khúc "Mama". Đây là ca khúc rất nổi tiếng đã được trình diễn bởi Il Divo, nhưng Giang đã làm thuyết phục, những đoạn lên cao của Giang rất sáng, "ép phê" và vẫn đủ độ lãng mạn làm tan chảy trái tim các khán giả nữ.

Mặt khác, Kiên Giang cũng rất bản lĩnh khi không sử dụng cách lên tông thường thấy ở đoạn cuối để làm "hoành tráng" hơn màn trình diễn của mình, lấy yếu tố cảm xúc từ khán giả, mà anh nhẹ nhàng kết thúc "Mama" vừa đủ. Ca khúc giống một lời thì thầm lãng mạn hơn là bi tráng, mạnh mẽ.

The Voice: Thật giả
Kiên Giang tìm được sự chuẩn mực hơn là tham hát cao

The Voice: Thật giả

The Voice: Thật giả


Dương Trần Nghĩa cover lại hit "Bay" (Nguyễn Hải Phong) của Thu Minh theo một phong cách khác, chỉ với một cây guitar, Nghĩa tự tin chuyển thể "Bay" sang Acoustic, tuy nhiên ở những gằn theo phong cách Rock, Nghĩa đã phá giọng quá sức, làm chất giọng khan của anh bị lạm dụng.

Chính vì vậy, ngoài tổng thể ca khúc tương đối tốt và biết làm chủ, Nghĩa vẫn bị mệt ở những đoạn phiêu khi anh đã làm quá khả năng của mình. HLV Thu Minh cũng nhận ra điều đó nhưng chị vẫn cổ vũ hết mình cho thí sinh đầu tiên của đội mình.

The Voice: Thật giả
Nghĩa vẫn hát tốt tuy có vài chỗ đuối sức

The Voice: Thật giả

The Voice: Thật giả


Mặc dù có một số vấn đề về sức khỏe, nhưng Văn Thắng của đội Trần Lập vẫn hoàn thành tốt "Đôi chân trần" (Y Phôn Ksor) với cảm xúc tràn đầy và ngọn lửa cao nguyên rực cháy. Những đoạn trầm là sở trường và ưu điểm để Văn Thắng cho thấy sự mạnh mẽ, kinh nghiệm trong chất giọng của mình. Tuy ở những đoạn cao và đóng nốt, Thắng có đôi chút bị run do vấn đề sức khỏe, nhưng sân khấu ngày hôm nay đã thực sự thuộc về anh.

The Voice: Thật giả
Văn Thắng có một ngày không trình diễn hết sức

The Voice: Thật giả


Xuân Sơn chọn ca khúc hát live rất khó là "No Promise" của Shayne, không bất ngờ khi Sơn bị nhạt nhòa và đuối sức ở những đoạn cần kĩ thuật. Sơn thể hiện rõ rằng anh không phải là một ca sĩ được đào tạo bài bản. Giọng của Sơn chỉ đẹp ở những đoạn nhỏ nhẹ, cả ca khúc gần như đã lấy toàn bộ sức lực của Sơn.

The Voice: Thật giả
Đỗ Xuân Sơn đã không làm chủ được khả năng của mình

The Voice: Thật giả


Huỳnh Anh Tuấn tiếp tục là thí sinh có một ca khúc quá sức, chất Latinh và "tung tẩy" của một người đàn ông mạnh mẽ bất chợt biến mất, thay vào đó, anh buộc phải gồng sức cho những nốt "khan" của một ca khúc được phối theo chất Rock.

HLV Trần Lập đã làm khó thí sinh đội mình khi đưa ra một bài toàn quá khó mà không hề tính toán đến những ảnh hưởng trên sân khấu và áp lực mà các ca sĩ nghiệp dư gặp phải, trước một sân khấu quá lớn trong cuộc đời họ. Dù đã cố gắng làm chủ sân khấu, "diễn" với đạo cụ, vũ công, nhưng nếu xem lại, Huỳnh Anh Tuấn sẽ còn nhiều điều chưa hài lòng, với ca khúc "Chơi vơi tôi ru tôi".

The Voice: Thật giả
Huỳnh Anh Tuấn gặp phải một ca khúc quá sức

The Voice: Thật giả


Thu Thủy hát ca khúc "Chuyện tình" của nhạc sĩ Anh Quân rất nồng nàn. Không thể khác được, nồng nàn là thứ duy nhất đưa cô đến với thành công. Thủy không cá tính quá nhiều, không có chất giọng thiên về kĩ thuật. Nhưng ở cô có sự hài hòa. Trong rất nhiều thí sinh, cô là người có khả năng thành công nếu đi theo con đường chuyên nghiệp. 

The Voice: Thật giả
Thu Thủy rất ổn định và loại hết các đối thủ cá tính

The Voice: Thật giả

The Voice: Thật giả


"Công chúa" Bảo Anh mong manh với ca khúc "Every time" của Britney Spear. Có thể nói Bảo Anh là một trong những thí sinh khôn ngoan nhất trong đêm nay. Mặt mạnh của Bảo Anh không phải giọng hát, rõ ràng là vậy, cô ấy đẹp trên sân khấu, mong manh, lung linh, và đó chính là điểm mạnh thu hút khán giả. Bảo Anh lựa chọn những ca khúc dễ nghe, không phải "gồng", không quá khó để làm cảm xúc từng chữ. Vì vậy, những bài hát thuộc dạng Pop thị trường của US, UK vô cùng hợp với "công chúa" Bảo Anh, "Every time" là một ví dụ.

The Voice: Thật giả
Bảo Anh mong manh theo đúng phong cách mà cô đang lấy lòng khán giả

The Voice: Thật giả

The Voice: Thật giả


Nguyễn Khánh Phương Linh xử lý "Ngày mưa rơi" rất cá tính. Linh có những câu phiêu có thể làm cả những ca sĩ chuyên nghiệp bất ngờ. Dự đoán, những điều này Phương Linh tự "điều chế" ra từ quá trình nghe nhạc nước ngoài khá lâu của cô. Quãng phiêu của Linh có điều gì đó pha trộn giữa chất "khan" và "trong" rất riêng, lại xử lý nhanh, điêu luyện. Người nghe tinh tế sẽ không khỏi giật mình. Một điều khác nữa, Phương Linh cũng có bản năng sân khấu tốt, cô chủ động như ca sĩ đã có bề dày kinh nghiệm.

The Voice: Thật giả
Linh biết đâu là điểm mạnh cần khai thác của mình

The Voice: Thật giả


Hương Tràm đã thuyết phục toàn bộ khán giả với ca khúc "Anh" của nhạc sĩ Xuân Phương. Hương Tràm là một ca sĩ 17 tuổi, nhưng cô "già" trước tuổi. Hương Tràm có những cảm xúc chín chắn hơn so với lứa tuổi của cô, cách xử lý chứng minh điều đó.

"Anh" là một ca khúc rất khó, xét chỉ riêng về kĩ thuật, khi người ta chỉ tập trung vào một thứ, thì rất khó để kiểm soát những điều còn lại. Nhưng Hương Tràm làm được gần như hoàn hảo điều đó. Ở Tràm có điều gì đấy làm người ta nhớ đến cả Hồ Quỳnh Hương và Minh Chuyên, là 2 ca sĩ đã trình diễn rất thành công ca khúc này.

The Voice: Thật giả
Hương Tràm cho thấy cô là ứng cử viên số một của The Voice

The Voice: Thật giả

The Voice: Thật giả


Thùy Linh lần đầu tiên thể hiện "Can't take my eyes off you" thành công đến vậy, đơn giản đó chính là chất của Linh. Một ca khúc không nhiều sắc thái cao trào, nhưng đã nghe và thích là sẽ nhớ mãi. Linh cũng hiểu rằng lợi thế của Jazz không phải ở mặt ca khúc, mà ở người thể hiện. Nếu tư duy về Jazz không tốt sẽ hát thành "lỏng lẻo" và làm "chảy" ca khúc, mất đi sự hấp dẫn với người nghe.

The Voice: Thật giả
Thùy Linh lần đầu tiên hát phong cách yêu thích

The Voice: Thật giả

Nguyễn Thùy Linh

Thí sinh nhiều tuổi nhất Kim Loan có màn trình diễn đầy máu lửa. Rock và Rock, đó là những gì hợp với Kim Loan và an toàn nhất với cô. Kim Loan không có chất giọng hay, không bắt mic, trình diễn không tốt, không có tiểu xảo và kinh nghiệm. Ngược lại, điều tự nhiên và thoải mái chính là "chú ngựa ô" làm một nữ thí sinh tưởng như "không có gì hấp dẫn" vẫn có  lợi thế ở vòng hát "live" này. 

The Voice: Thật giả
Phong cách "rừng núi" của Kim Loan đã quen thuộc từ vòng đầu tới giờ

The Voice: Thật giả


Cũng có một phong cách khá sôi động là Thảo Nguyên của đội Trần Lập, "Bust your windows" là một ca khúc đã quá quen thuộc với khán giả trên toàn thế giới, và bản gốc của ca khúc này có thể lấn át mọi bản cover sau đó. Không phải làm một cô gái cá tính, chất giọng cũng không đặc sắc, Thảo Nguyên chỉ đơn giản là hát lại một ca khúc đã quá nổi tiếng. Cô cũng không nằm trong top thí sinh có khả năng đi sâu.

The Voice: Thật giả
Thảo Nguyên không mấy nổi bật trong đêm diễn có nhiều thí sinh xuất sắc

The Voice: Thật giả

The Voice: Thật giả

Thảo Nguyên

Ngân Bình rất ngọt ngào với "Còn ta với nồng nàn". Một ca khúc mang âm điệu đồng nội, một giọng ca ngọt ngào, tuy vậy, những phần cần sâu của Ngân Bình lại chưa làm tới, chưa làm khán giả cảm được cái "lắng" trong giọng hát của mình.

Ngân Bình ở vòng Giấu mặt vẫn là cô gái để lại ấn tượng nhiều nhất, Bình có sự ngọt ngào và đôi chút "sến" của Pop quốc tế thập niên 90 - những năm đầu 2000. Cái khó của Ngân Bình là ở chỗ, Bình không có nhiều trải nghiệm, và dòng nhạc của Bình cũng thiếu sự đa dạng. Vì vậy, sẽ tuyệt vời hơn nếu như trên chất giọng rất đẹp của cô ca sĩ nhỏ nhắn này, có sự biến đổi màu sắc âm nhạc thường xuyên hơn.

The Voice: Thật giả
Ngân Bình vẫn là ẩn số khó đoán trong đội Thu Minh

The Voice: Thật giả

The Voice: Thật giả

Ngân Bình

"Chain or fool" là chất của Trúc Nhân, nhưng cũng là áp lực của Trúc Nhân, ca khúc có giai điệu phức tạp và nhiều nốt. Cả Trúc Nhân và HLV Thu Minh rõ ràng biết rằng đây là ca khúc đưa ra và sẽ là thử thách cho cả 2.

Đặt cho mình nhiều sắc thái phiêu khác nhau, nhưng rất tiếc, sau cùng, Nhân không thực hiện được điều đó. Việc phải dồn quá nhiều nội tâm vào ca khúc, phải dàn trải màn diễn trên sân khấu cho đúng chất từ vòng Giấu mặt, Nhân đã quên những đoạn "khóa" đưa ca khúc lên cao trào. Trúc Nhân hát không tồi nhưng chưa đúng sức của mình.

The Voice: Thật giả

The Voice: Thật giả

The Voice: Thật giả


Đêm diễn đã khép lại tốt đẹp, các HLV lên chúc mừng thí sinh đã hoàn thành phần thi.

The Voice: Thật giả

The Voice: Thật giả

Liveshow thứ 2 sẽ được phát sóng vào 21h20, ngày 30/9, trên VTV3.

Chia sẻ