The Voice tung "con bài tẩy" đốt cháy bão scandal

Hiểu Minh,
Chia sẻ

Trong khi cơn bão scandal và những "đồn thổi" chuyện riêng tư của thí sinh ngày một lớn dần, The Voice buộc phải tung "con bài tẩy" vào đêm diễn cuối cùng vòng "Đối đầu".

The Voice tung

The Voice tung

Màn trình diễn xuất sắc nhất đêm thuộc về Đức Quang - Hương Tràm với "The Prayer". Cơ hội đã đặt ra cho Đức Quang, nhưng thật khó cho anh, vì Hương Tràm không chỉ là một hiện tượng về cảm xúc, mà là một hiện tượng về trình diễn sân khấu. Ở Hương Tràm, "lấp ló" đâu đó bản lĩnh của một ca sĩ chuyên nghiệp trong tương lai. Tràm hát hay, điều đó không phải bàn, ở cả những nốt pha và nốt thật, Tràm đều cho thấy được sự kiểm soát "đóng" trong cảm xúc gửi đến khán giả vừa đủ. 

Hương Tràm và Đức Quang

Khó có thể tìm được một ca khúc nào hợp với Đức Quang hơn "The Prayer", nó làm sáng giọng của anh ở những nốt cao, nghe bi hùng nhưng pha nét lãng mạn, nó gạt được cảm xúc sến và thiếu văn minh của Quang ở vòng loại, làm lộ ra được ưu điểm của một chất giọng hơi hướng divo. Ngược lại, Hương Tràm không cảm xúc dạt dào như vòng hiện tượng đầu, cô bé 17 tuổi có sự lạnh lùng, điều tiết, đó chính là vũ khí sắc bén giúp Hương Tràm đưa đối thủ về nhà.  

The Voice tung
Thay bằng cảm xúc, vũ khí của Hương Tràm là sự lạnh lùng

The Voice tung

Ở đội Trần Lập, từng khán giả đều có thể cảm nhận sự quyết tâm của 2 chàng trai thực sự, Hà Văn Đông - Nguyễn Văn Thắng, họ vẫn rất đàn ông và "chơi đẹp" với nhau. Một trong những màn trình diễn hiếm có mà 2 thí sinh chịu khó bè cho nhau một cách nhuần nhuyễn như vậy. Nguyễn Văn Thắng có một bản lĩnh sân khấu đáng "hâm mộ", dù phải đối mặt với "hiện tượng truyền thông" là thí sinh khiếm thị Hà Văn Đông, nhưng Thắng không hề rụt rè. Từng nốt đóng, từng câu ngân và đoạn rung của Thắng đều không xuất hiện sai sót, nó dựa trên sự tập luyện tuyệt vời, lâu dài và cả khả năng tôn trọng đối thủ của chàng trai núi rừng Tây Nguyên.

Hà Văn Đông và Nguyễn Văn Thắng

Hà Văn Đông có nghị lực đi lên, vượt qua số phận, điểm mạnh của Đông là cảm xúc. Đông hát gồ ghề, thô, đôi chỗ hơi phô và non, nhưng mọi thứ trong con người anh đều được khán giả cảm nhận trọn vẹn. Tuy nhiên, việc khiếm thị làm cho Đông bị nhiều yếu thế khi không quan sát được cử chỉ, hành động của Thắng để có thể chuẩn bị và chiến đấu. Chính vì lí do đó, ở những đoạn phiêu, Đông chỉ có thể nghe nhạc và độc lập chủ động, chứ không thể "nương" nhờ vào Văn Thắng. Trần Lập đã chọn Văn Thắng cho con đường dài trước mắt.

The Voice tung
Nguyễn Văn Thắng đàn ông và bản lĩnh

The Voice tung

Với cặp Đồng Lan - Kim Cương cùng "Dream A Little Dream Of Me", Đồng Lan tự tin và rất khéo léo, vừa "vờn" vừa "bẫy" được đối thủ Kim Cương. Một ca khúc đáng yêu, một cặp tình nhân "ve vuốt", một trích đoạn nhạc kịch ngọt ngào, tất cả đã tạo nên phần trình diễn thành công của "làn gió" Đồng Lan quanh "bức tượng" Kim Cương. Kim Cương sở hữu một giọng nam trung rất đẹp và mang âm hưởng Opera rõ nét, tuy nhiên, anh lại không có nhiều "tiểu xảo" và hơi "trơ" ở những đoạn cần sự tinh tế và "vuốt ve" ngọt ngào. Đồng Lan đi vào không mấy khó khăn.

The Voice tung
Đồng Lan lộ rõ là một cô gái tài năng nhưng cũng đầy khôn ngoan

Kim Cương và Đồng Lan

Với "Dedication To My Ex (Miss That)", Đinh Hương đã vượt qua thử thách mà Hồ Ngọc Hà dành cho cô, không thể bỏ qua sự ngợi khen dành cho cô gái này, dù tố chất của Đinh Hương đã khá "đầy đủ" để cô có thể đạt được những thứ mình muốn. Sở trường của Đinh Hương là Pop, nhưng khi lột xác sang Soul, cô vẫn rất nổi bật, chiến thắng cho Hương dựa trên nỗ lực tập luyện, chứ không chỉ dựa vào tài năng và nhan sắc xinh đẹp.

The Voice tung

The Voice tung
Đinh Hương xứng đáng với những lời khen tặng

Đinh Hương và Hoàng Đức

Để nói về Alicia Keys, không có gì phải bàn thêm về độ tuyệt vời của giọng hát, nhưng ca khúc mới là điều cô khiến cả thế giới phải sửng sốt. Bên cạnh những "If I Ain't Got You", "Fallin'", "No One" là bản hit rất lớn của cô. Thanh Hằng quá xuất sắc với khả năng phiêu RnB, dù Hoài Trinh không phải đối thủ dễ chịu, nhưng chiến thắng cuối cùng thuộc về Thanh Hằng.

Thanh Hằng và Hoài Trinh

Để nói thêm, Hằng xuất thân là một ca sĩ RnB, cô cũng có sở trường về Soul, hoặc đôi chút hơi hướng Jazz, nhưng RnB mới là tâm hồn, mới là giai điệu chảy trong máu của cô ca sĩ Underground khá nổi tiếng đất Hà thành. Nếu ai đã từng nghe Hằng hát và gằn giọng trong ca khúc "Thu Cuối" cùng Mr.T và Yanbi, sẽ nhận ra ngay khát khao chinh phục những đỉnh cao RnB của cô gái này.

Hằng có sự tự tin, tinh tế và làm chủ sân khấu, cô đi lại trên sân khấu năng động chứ không "quậy tung" lên theo cảm xúc. Hoài Trinh dù bị loại, cũng vẫn là một đối thủ "nặng đô" và khá tiếc cho cô. Trinh sở hữu một giọng dày kiểu diva rất đẹp, khỏe, duy có một điều đáng tiếc, RnB không phải sở trường của Trinh. Chỉ giữ được bình tĩnh ở đoạn đầu, phần "chorus" của ca khúc, Trinh dần đánh mất sự chủ động trên sân khấu về phía Thanh Hằng.

The Voice tung
Thanh Hằng bay bổng với RnB chảy trong máu của mình

The Voice tung

Cả Lê Vy và Thiều Bảo Trang đều là 2 thí sinh hát tiếng Anh không tốt, chính vì vậy, việc lựa chọn một ca khúc tiếng Anh đã là bước cản đầu tiên với 2 nữ thí sinh này. Nhưng một phần, nhờ có kĩ thuật thanh nhạc qua đào tạo và thích ứng sân khấu tốt, Trang tự tin hơn.

Cả 2 thí sinh cũng không phối hợp tốt với nhau, đặc biệt là Bảo Trang. Trang gần như chỉ tập trung phô diễn giọng hát của mình bằng sức lực và tỏ ra lấn át về âm thanh. Trang có những đoạn cao thuyết phục, đúng với tố chất giọng hát có sẵn, nhưng giá như Trang chịu khó tinh tế hơn ở những đoạn bè và "nhìn" đối thủ nhiều hơn, phần biểu diễn sẽ thêm phần thuyết phục. 

Lê Vy và Bảo Trang

Bản thân "Bleeding Love" cũng không phải là một ca khúc cần hát "to" đến như vậy, Leona Lewis sử dụng sự ngọt ngào của một diva trẻ tuổi và sự tinh tế, nội lực nhiều hơn là trưng trổ kĩ thuật, nó thể hiện được tinh thần và cái tên của ca khúc rõ ràng hơn. Thiều Bảo Trang có chiến thắng, nhưng vì Lê Vy đuối hơn hẳn đối thủ, chứ không phải Trang có màn trình diễn thuyết phục. 

The Voice tung
Bảo Trang không xuất sắc, nhưng đối thủ của cô tự thua

The Voice tung

Cặp đôi đáng yêu của đội Thu Minh hát "Ngày Của  Tôi", một ca khúc cuả nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, Trúc Nhân - Hoàng Thị Uyên. Có lẽ đây là một ca khúc phù hợp với chất Jazz/Blue của Trúc Nhân hơn khi anh là người nắm vững nhịp và có độ "tung tẩy" trên từng nốt nhạc tốt hơn so với Uyên. 

Trúc Nhân và Hoàng Thị Uyên

Một điều khá đáng chú ý là đa số những ca khúc của các thành viên đội Thu Minh đều là ca khúc tiếng Việt, nó thể hiện phần nào bản lĩnh của HLV Thu Minh, đó là việc đề tao yếu tố con người và yếu tố trình diễn, hơn là dùng điểm thu hút ở những ca khúc quốc tế đang là hit. Nó giống như một "công việc" đơn giản, nhưng nếu khai thác tốt và sâu sắc, hiệu quả sẽ cao hơn nhiều làm một "công việc" bóng bẩy nhưng không khai thác đúng vấn đề. 

Những ca khúc tiếng Việt, nghiêng theo hướng RnB, Soul, Funk, cũng là những lựa chọn không tồi. Phần thắng đã thuộc về Trúc Nhân là xứng đáng.

The Voice tung
Trúc Nhân giữ vững phong độ

The Voice tung
Chia sẻ