Thấy người mẹ dùng dây vải buộc chặt con vào người, bác sĩ 86 tuổi theo dõi liền nhận ra sự thật xúc động

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Khi vừa đến điểm khám bệnh ở một vùng hẻo lánh ở tỉnh Tây Ninh, vị bác sĩ thấy xa xa một người mẹ buộc chặt đứa con nhỏ vào người, đi trên chiếc xe tồi tàn.

Chiếc xe từ từ đến gần, bác sĩ Nguyễn Quốc Bình (86 tuổi), Trưởng đoàn Thầy thuốc tình nguyện TP.HCM nhận ra đứa trẻ trên xe bệnh rất nặng. Không thể bám vào người mẹ, nó ngồi trên yên xe, tay cong queo, vai rút lại, cả cơ thể biến dạng. Mắt nó trợn trắng, không còn chút sinh khí nào. Đứa bé là nạn nhân của chất độc màu da cam. 

 "Chứng kiến hình ảnh đó, tôi và các thành viên xung quanh đều trào nước mắt. Nhưng ngạc nhiên làm sao, người mẹ lại dửng dưng như không" - BS Bình kể lại. 

"Sao con chị bị vậy mà chị không cảm xúc gì hết" - vị bác sĩ hỏi trong bất ngờ. Con không còn nước mắt để khóc nữa chú ơi, người mẹ Tây Ninh lặng lẽ trả lời. Hóa ra, bà ta đã chịu đựng mọi đau đớn, đến nỗi vượt qua giới hạn của sự vui buồn. 

Lần khác, bác sĩ Bình vừa xây xong một cây cầu cho người dân miền Tây. Chỉ còn ít phút nữa là đến giờ khánh thành, bỗng từ đâu một cụ ông chạy đến òa khóc nức nở. 

Bác sĩ chạy đến hỏi thăm, cụ ông Nguyễn Văn Út nghẹn ngào: "Cả đời tôi mơ thấy cây cầu này mà đến 92 tuổi rồi mới thực hiện được. Tại cây cầu cũ lụp xụp, tôi đã trực tiếp chứng kiến hai đứa nhỏ té cầu chết". 

Thấy người mẹ dùng dây vải buộc chặt con vào người, bác sĩ 86 tuổi theo dõi liền nhận ra sự thật xúc động - Ảnh 1.

Bác sĩ, Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Quốc Bình chia sẻ những câu chuyện xúc động trong các chuyến đi từ thiện.

Đó là hai trong những hình ảnh khiến BS Bình không bao giờ quên trong những chuyến đi thiện nguyện mà đoàn Thầy thuốc tình nguyện TP.HCM tham gia. "Chúng tôi thường chọn đi những vùng biên giới, căn cứ cách mạng để không chỉ làm công tác khám chữa bệnh cho người dân mà còn góp phần bảo vệ biên cương" - BS Bình trải lòng. 

Trong năm 2017, đoàn Thầy thuốc tình nguyện TP.HCM đã có đến 51 chuyến từ thiện cho người dân khắp mọi miền đất nước và một số tỉnh nước bạn Campuchia. Khám bệnh cho gần 13.500 người, cấp thuốc, tặng quà với kinh phí hơn 5 tỷ đồng từ nguồn vận động trao tay. 

Thấy người mẹ dùng dây vải buộc chặt con vào người, bác sĩ 86 tuổi theo dõi liền nhận ra sự thật xúc động - Ảnh 2.

Đại diện Đoàn Thầy thuốc tình nguyện TP.HCM phối hợp với bệnh viện Trưng Vương đến khám bệnh từ thiện cho bà con tình Cà Mau.

Nhờ tăng cường kỹ thuật, đến đâu những bệnh nhân nặng cũng được xử lý cấp cứu tại chỗ, tư vấn bệnh viện địa phương giải quyết kịp thời, nhất là bệnh tim mạch, bệnh phụ khoa. 37 nữ hộ sinh, 161 cử nhân, điều dưỡng cùng hàng trăm tình nguyện viên khác của đoàn đã cùng nhau xây 7 cầu bê tông, 10 nhà tình thương, 9 giếng nước công cộng cùng nhiều cơ sở vật chất khác, giúp cuộc sống của người dân khó khăn vùng sâu vùng xa cải thiện. 

"Việc làm của chúng tôi mang ý nghĩa khơi lên đóm lửa, dù chỉ là một đóm lửa nhỏ nhoi. Rất mong sẽ được nhiều người tiếp sức để thành một bó đuốc sáng, mở ra con đường thênh thang tươi đẹp. Để mọi người cùng bước đi trên con đường hạnh phúc" - Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Quốc Bình tâm sự.

Chia sẻ