Thấy côn trùng bò vào nhà, người phụ nữ phát hiện điều ám ảnh

GIA LINH,
Chia sẻ

Vụ việc mới xảy ra tại Singapore đã khiến những người hàng xóm của nạn nhân không khỏi sợ hãi.

Sau khi mất liên lạc với anh trai nhiều ngày, một người phụ nữ đã nhờ người hàng xóm ở Punggol trông chừng hộ. Tuy nhiên, khi hàng xóm gõ cửa, người đàn ông không mở cửa. Vài ngày sau đó, khi chứng kiến một điều kỳ lạ xảy ra, cô mới đoán có điều gì đó không ổn và báo cảnh sát.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, cảnh sát nhận được tin báo về trường hợp tử vong bất thường tại Block 405A Northshore Drive vào khoảng 10 giờ sáng thứ Sáu ngày 23/8 vừa qua.

Một người đàn ông 71 tuổi được phát hiện nằm bất động trong khu dân cư. Ông được tuyên bố đã tử vong tại hiện trường.

Thấy côn trùng bò vào nhà , người phụ nữ phát hiện sự thật kinh hòang - Ảnh 1.

Nhân viên vệ sinh đang khử trùng căn hộ của người quá cố tại Punggol, Singapore.

Một phóng viên của Shin Min Daily News đến hiện trường quan sát thấy các nhân viên vệ sinh chuyên nghiệp mặc đồ bảo hộ đang khử trùng căn hộ của người quá cố và bọc một bộ ghế sofa trong phòng khách. Người hàng xóm họ Đặng của nạn nhân nói với Shin Min rằng em gái của người đàn ông đã đến tìm anh trai một tuần trước khi vụ việc xảy ra.

Cô Đặng kể rằng người phụ nữ đã gõ cửa nhà cô và hỏi cô có nhìn thấy anh trai mình không. Khi Đặng trả lời không, người phụ nữ nhờ cô báo tin khi anh trai cô trở về nhà.

“Mấy ngày sau, tôi gõ cửa nhà hàng xóm nhưng không có phản hồi nên tôi tưởng ông ấy đã ngủ. Hôm sau, tôi thấy cửa sổ nhà ông ấy mở nên tôi không suy nghĩ gì thêm”, Đặng nói. 

Thấy côn trùng bò vào nhà , người phụ nữ phát hiện sự thật kinh hòang - Ảnh 2.

Thi thể của người đàn ông đã được đưa đi.

Nhưng vào hôm 23/8, khi đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách để nghỉ ngơi, cô Đặng nhận ra rất nhiều giòi đã xuất hiện trong nhà mình. Cô Đặng sợ hãi đến mức lao tới gõ cửa nhà hàng xóm lần nữa.

Lần này, cô ngửi thấy mùi lạ bốc ra từ trong căn hộ của người đàn ông và ngay lập tức gọi cảnh sát. Đặng cho biết cô chuyển đến căn hộ của mình vào năm 2020 và người đàn ông chuyển đến khoảng sáu tháng sau đó.

Đặng cũng chia sẻ rằng người đàn ông thường rời nhà vào khoảng 6 giờ sáng và trở về vào khoảng 11 giờ tối, và cô thỉnh thoảng chào ông khi họ tình cờ gặp nhau. “Nếu tôi nhớ lại thì tôi đã không gặp ông ấy khoảng ba tuần rồi,” cô nói thêm.

Cảnh sát nói với tờ Mothership rằng, dựa trên điều tra sơ bộ, họ không nghi ngờ có hành vi đáng ngờ nào liên quan đến cái chết của người đàn ông 71 tuổi tuy nhiên, họ vẫn đang điều tra thêm về vụ việc.

Chia sẻ