Thấy con trai nhỏ khóc lóc với biểu hiện khác lạ, bố mẹ xem camera an ninh rồi sốc không nói nên lời

Gia Linh,
Chia sẻ

Với những bằng chứng rõ ràng, cặp vợ chồng tại Singapore đã đi báo cảnh sát.

Mới đây, vụ việc một trẻ nhỏ tại Singapore bị bạo hành bởi người lẽ ra phải đem đến cho em sự chăm sóc và bảo vệ chu đáo đã khiến dư luận nước này vô cùng phẫn nộ. Đây cũng là một lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh không nên quá tin tưởng vào người khác trong việc chăm sóc con cái của chính mình. 

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Mothership, vào ngày thứ Ba, 23/7 vừa qua, gia đình anh chị Quek trở về nhà và thấy đứa con trai mới chưa đầy một tuổi của họ đang khóc lóc với biểu hiện khác lạ. Nghi ngờ đã có chuyện gì xảy ra với con, họ đã kiểm tra camera giám sát trong nhà và kinh hoàng khi phát hiện ra chính bảo mẫu người nước ngoài mà họ thuê đã dùng bàn tay đánh vào đầu con họ.

Cha của cậu bé, người chỉ muốn được biết đến với cái tên là Quek đã chia sẻ với tờ Mothership: "Trước đây, chúng tôi đã nhìn thấy những vết bầm tím trên người con trai mình nhưng chỉ nghĩ đó là một tai nạn". 

Cặp vợ chồng đã gọi cảnh sát, nhưng ban đầu vẫn tin rằng đây chỉ là sự cố xảy ra một lần. Chỉ sau khi xem những đoạn clip do camera an ninh ghi lại, họ mới nhận ra đó là chuyện thường xuyên xảy ra.

"Mỗi ngày, cô ta đánh con chúng tôi ít nhất ba đến bốn lần. Cô ta đánh vào mặt thằng bé bất cứ khi nào cô ta không muốn cho nó uống sữa. Một lần chúng tôi nhìn thấy con trai mình có một vết xước trên lông mày", anh Quek noi thêm. 

Từ đoạn video mà tờ Mothership được tiếp cận, có thể thấy vài lần bảo mẫu đã tát em bé và khiến đứa trẻ khóc váng lên vì đau đớn. Trong một lần, có thể nghe rõ âm thanh của cái tát khá lớn. 

Thấy con trai nhỏ khóc lóc với biểu hiện khác lạ, bố mẹ xem camera an ninh rồi sốc không nói nên lời- Ảnh 1.

Hình ảnh bảo mẫu đánh đứa trẻ vào lúc nửa đêm đã bị camera an ninh ghi lại.

Vợ anh, cô Quek tâm sự với tờ Mothership rằng cô vô cùng đau đớn khi chứng kiến những điều này. "Hành động nhẫn tâm của cô ta đã khiến tôi vô cùng đau lòng… Tôi không thể đi làm vì không thể ngủ suốt hai ngày qua”, cô Quek cho biết.

Anh Quek cũng cho biết, trong 11 tháng làm việc của người bảo mẫu, họ đã đối xử rất khoan dung với cô ta. Họ thuê cô ta chủ yếu để chăm sóc đứa con trai út của họ, còn cô Quek sẽ chăm sóc đứa con trai lớn năm nay đã ba tuổi của họ. Họ cũng bảo người giúp việc không cần làm nhiều việc nhà để có thời gian nghỉ ngơi, nhưng không ngờ điều chuyện đáng buồn vẫn xảy ra.

Một ngày của bảo mẫu thường bắt đầu lúc 7 giờ sáng và kết thúc lúc 8 giờ tối. Bảo mẫu sẽ ngủ cạnh với đứa bé và cho bé ăn vào ban đêm. Anh Quek cho biết thêm, bảo mẫu có thời gian nghỉ ngơi từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều sau khi hoàn thành công việc nhà, trong thời gian các con của anh đi nhà trẻ.

Anh Quek giải thích: "Khi chúng tôi bảo cô ta ngủ cùng con, chúng tôi đã đền bù cho cô ta bằng việc yêu cầu cô ta làm ít việc nhà hơn… Cô ta không cần nấu ăn, không cần làm bữa sáng cho chúng tôi, việc nhà chúng tôi sẽ giúp làm".

Cặp đôi sau đó đã nộp đơn trình báo cảnh sát. Trả lời câu hỏi của Mothership, Lực lượng Cảnh sát Singapore xác nhận rằng họ đã nhận được đơn khiếu nại và đang tiến hành điều tra vụ việc.

Nguồn: Mothership

Chia sẻ