Thấy cô bạn thân của vợ bỗng nhiên đến nhà chơi nhiều lần, tôi tìm hiểu thì chết điếng vì bí mật đằng sau

Xương Rồng,
Chia sẻ

Đau đớn nên tôi đã ép vợ phải đau theo mình. Nhưng càng đẩy cô ấy ra xa hơn...

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chào anh Xương Rồng!

Tôi cưới vợ đã được 6 năm, cuộc hôn nhân êm đềm, tôi có một con gái kháu khỉnh dễ thương, vợ tôi xinh xắn. Tôi là người rất yêu gia đình và thương vợ con, nói thật với anh là cuộc hôn nhân của tôi là do được mai mối, khi lấy nhau đến chừng này rồi tôi cũng không khẳng định là vợ tôi có yêu tôi hay không nữa. Tôi chỉ biết cô ấy làm tròn bổn phận dâu con trong gia đình, còn tôi thấy với tôi, cô ấy rất lạnh nhạt thờ ơ, đặc biệt chuyện tình dục chỉ làm cho có.

Thế rồi vợ tôi ngoại tình anh ạ, không phải là một gã ất ơ nào mà là một cô gái hẳn hoi. Họ đã giấu giếm lén lút liên lạc với nhau được gần 1 năm nay, tôi không hề biết mà cứ tưởng cô gái ấy là bạn thân của vợ tôi vì thấy họ rất vui vẻ bên nhau. Gần đây thỉnh thoảng cô ấy có đến nhà tôi chơi, tôi cảm nhận cô ta có chút gì đó ghen tuông với tôi.

Thấy cô bạn thân của vợ bỗng nhiên đến nhà chơi nhiều lần, tôi tìm hiểu thì chết điếng vì bí mật đằng sau - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tôi thấy nghi ngờ nên tìm hiểu, hóa ra họ đã lén lút gặp nhau rất nhiều ở bên ngoài. Tôi đã bị cắm sừng như vậy đó anh.

Tôi rất tức giận và đã trút giận lên đầu vợ, nhưng cô ấy hoàn toàn im lặng không thanh minh gì, chỉ nói cô ấy không hề yêu tôi mà chỉ sống miễn cưỡng vì sức ép của gia đình nên giờ cô ấy muốn ly hôn. Không đời nào tôi làm như vậy, không bao giờ tôi chấp nhận cho con tôi không có mẹ. Hằng đêm tôi ép cô ấy quan hệ, nhìn cô ấy cắn răng chịu đựng tôi đau đớn vô cùng nhưng không làm thế vợ tôi không thể thay đổi.

Tôi thấy bất lực quá anh ạ.

Thấy cô bạn thân của vợ bỗng nhiên đến nhà chơi nhiều lần, tôi tìm hiểu thì chết điếng vì bí mật đằng sau - Ảnh 3.

Chào bạn thân mến!

Đọc lá thư của bạn, tôi phần nào hiểu được tâm trạng của bạn hiện nay bởi cảm giác gia đình sắp có nguy cơ tan vỡ và nhất là khi vợ bạn không có tình cảm với mình. Tuy vậy tôi mong bạn hãy bình tĩnh để cùng tìm ra những giải pháp tích cực cho vấn đề này.

Như chia sẻ của bạn thì cô ấy không hề yêu bạn, việc cô ấy cưới bạn là do bị thúc ép vì họ có cảm tình với bạn.

Những điều bạn đã nhìn và đã chứng kiến khiến cho mình thấy tổn thương, nhưng dù sao tôi mong bạn bình tĩnh để nhìn nhận việc này. Cô ấy sai khi đã giấu diếm bạn để ngoại tình, nhưng cô ấy cũng có nỗi khổ, đó là việc mình là một người yêu nữ nhưng lại không dám sống thật, không dám công khai. Tôi biết có nhiều người vì danh dự của gia đình mà phải rơi vào bi kịch như cô ấy.

Cho dù bạn đang nỗ lực níu kéo cô ấy nhưng rất tiếc phải nói với bạn rằng hành động ép buộc cô ấy quan hệ tình dục là hành vi bạo lực gia đình, chắc hẳn bạn cũng không cảm thấy vui vẻ gì khi nhìn thấy cô ấy phải đau khổ, vì vậy bạn có nghĩ mình nên tìm một giải pháp khác phù hợp hơn cho cuộc hôn nhân này hay không? Nếu tiếp tục níu kéo, bạn chỉ giữ lại được thân xác của cô ấy chứ đâu thể có được tình yêu?

Hãy cân nhắc kỹ để có lựa chọn đúng đắn nhé!

Xương Rồng!

Chia sẻ