Tháo nồi cơm điện ra sửa, khổ chủ dở khóc dở cười chứng kiến cả nhà thạch sùng "thất tình tự tử đu dây điện"

M52,
Chia sẻ

Khổ chủ có lẽ cũng sửng sốt lắm khi chiếc nồi cơm điện nhà mình bỗng trở thành "nghĩa trang" cho đám thạch sùng.

Nồi cơm điện là một trong những món đồ thiết yếu với các gia đình. Nhưng phải thừa nhận, dù là người cẩn thận thế nào đi nữa, sau khi sử dụng xong vật dụng này mọi người cũng chỉ vệ sinh xung quanh bề mặt trong và ngoài, chấm hết. Còn tháo tung cả phần đáy nồi có lẽ chỉ xảy ra trong trường hợp nồi cơm điện gặp vấn đề hỏng hóc, ví dụ cắm điện không lên, đèn không sáng…

Mới đây, một tài khoản facebook có tên H.H đã khiến dân mạng được phen cười ra nước mắt với bức ảnh đại gia đình thạch sùng… chết khô trong nồi cơm điện. Cô gái trẻ còn hài hước chú thích: "Có món thằn lằn khô các bác ạ".

Tháo nồi cơm điện ra sửa, khổ chủ dở khóc dở cười chứng kiến cả nhà thạch sùng "thất tình tự tử đu dây điện" - Ảnh 1.

Tháo nồi cơm điện ra, khổ chủ sửng sốt với cảnh tượng.

Tuy nhiên, đây thực ra không phải thằn lằn như chủ thớt chia sẻ mà là con thạch sùng, 1 loài vật thường xuất hiện trong gia đình bắt muỗi, ruồi...

Có lẽ sau 1 thời gian sử dụng chiếc nồi cơm điện bỗng dở chứng, gặp vấn đề. Chính vì thế, H.H mới quyết định tháo ra để kiểm tra các dây điện bên trong nồi, nào ngờ lại chứng kiến cảnh tượng khó ngờ.

Nếu không phải khổ chủ lên tiếng giải thích trước, nhiều người còn nhầm những chú thạch sùng xấu số này là con cá mắm khô cong, khô queo ấy chứ. Khoảng thời gian bị mắc kẹt trong nồi cơm điện quả thật đã thành công trong việc biến hình khác hoàn toàn cho gia đình loài vật này.

Tháo nồi cơm điện ra sửa, khổ chủ dở khóc dở cười chứng kiến cả nhà thạch sùng "thất tình tự tử đu dây điện" - Ảnh 2.

H.H đã nhặt ra được cả một nắm thạch sùng khô.

Mà không phải 1 – 2 con, trong phần đáy nồi cơm điện nhà H.H là cả một đàn, một đám thạch sùng. Chính vì thế, dân mạng mới không khỏi kinh ngạc, nhiều người còn hài hước bảo: "Gia đình thạch sùng thất tình tự tử, đu dây điện trong nồi cơm đây":

- Eo ôi, nhìn có chút hãi ấy. Sao bọn nó chui vào được nhỉ?

- Nhìn như cá khô, mà nhiều thế chứ.

- Đây không phải thằn lằn đâu chủ thớt, thạch sùng mà.

- Hình như cả gia đình thạch sùng đều thất tình, thế nên rủ nhau đu dây điện và cái kết đây mà.

- Thế từ giờ dụng cụ điện gì mà hỏng không vội ném đi nữa, thử tháo ra xem có con nào làm ổ bên trong không.

- Nhớ mãi khoảnh khắc kinh dị, nhà em từng bị rắn chui vào điều hòa.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng tỏ ra thắc mắc không hiểu sao đám thạch sùng có thể chui vào phía trong của nồi cơm điện khi chẳng có kẽ hở nào. Tới giờ, mặc dù chưa đầy 1h đăng tải bài viết này của H.H đã nhận về gần 4k lượt like và vẫn tiếp tục tăng lên không ngừng. 

Chia sẻ